Em ruột của “mỹ nam toàn cầu” khiến mạng xã hội xôn xao

Em trai diễn viên kiêm ca sĩ Hàn Quốc Cha Eun-woo đã trở thành hiện tượng mạng sau khi thuyết trình về trí tuệ nhân tạo (AI).

Em ruột của “mỹ nam toàn cầu” khiến mạng xã hội xôn xao - 1

Cha Eun-woo (trái) và em trai

Ngày 10/11, Lee Dong-hwi (em trai của diễn viên, ca sĩ nổi tiếng Cha Eun-woo) xuất hiện với vai trò nhà nghiên cứu và diễn giả AI tại “AI Summit Seoul & Expo 2025”, tổ chức tại Coex, Seoul.

Phiên thuyết trình của anh với tiêu đề “Công thức AI: AI tôi xây dựng cho anh trai, nay đã phát triển thành công cụ xác thực thương hiệu”, trình bày về công việc phát triển mô hình khai thác dữ liệu AI dành cho quản lý người nổi tiếng.

Theo đó, Lee đã tạo ra một nền tảng AI hỗ trợ các nghệ sĩ như Cha Eun-woo theo dõi uy tín thương hiệu, kết hợp hiệu quả giữa giải trí và công nghệ.

Em ruột của “mỹ nam toàn cầu” khiến mạng xã hội xôn xao - 2

Cha Eun-woo, thứ hai từ phải, nói về em trai trong chương trình tvN “You Quiz on the Block” 

Khuôn mặt, hồ sơ chuyên môn của Lee cũng được đăng tải trên trang web chính thức của sự kiện, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng mạng.

Video từ hội nghị cũng cho thấy, một người có đường nét rất giống thành viên ASTRO: lông mày sắc nét, hàm góc cạnh và thái độ điềm tĩnh đã khiến mạng xã hội "bùng nổ".

Các bình luận xuất hiện dồn dập: “Nhìn từ góc nào cũng giống hệt”; “Trong số những người được nói là giống Cha Eun-woo, đây mới là bản thật”; “DNA hoàn hảo, vừa trí tuệ, vừa có ngoại hình đẹp”.

Em ruột của “mỹ nam toàn cầu” khiến mạng xã hội xôn xao - 3

Em trai Cha Eun-woo gây chú ý vì quá đẹp trai.

Trước đó, Lee cũng đã thu hút sự chú ý của công chúng khi xuất hiện thoáng qua trong chương trình giải trí tvN “You Quiz on the Block”. Trong một phân đoạn về thực tập sinh của công ty bán dẫn, anh được bắt gặp đi cùng các nhân viên khác. Chỉ một đoạn clip 4 giây nhưng đã khiến người xem tò mò về cặp “anh em thiên tài, đẹp trai".

Mai Ly (Theo koreatimes)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chất thép trong thơ Đỗ Quảng

Chất thép trong thơ Đỗ Quảng

Đây là bài thứ hai tôi viết về thơ Đỗ Quảng. Bài trước nói về sự cảm nhận cõi lòng tác giả với điểm tựa: “Thơ hay cốt ở tấm lòng”. Nhưng còn nhiều điều cảm nhận khác, đặc biệt là tính chiến đấu qua những bài thơ nóng hổi hơi thở những ngày chúng ta đang sống.