Người đàn ông có 12 bà vợ, 102 đứa con cuối cùng cũng "ngừng đẻ" vì lý do này

Ở tuổi 67, người đàn ông này mới quyết định ngừng sinh con, ngoài vợ con ông còn có tới 568 đứa cháu.

Mzee Musa Hasahya (67 tuổi) là người Uganda, ông là một trong những người theo chủ nghĩa đa thê “sung mãn” nhất trong lịch sử. Hiện nay, ông đang sống ở làng Lusaka, nơi chế độ đa thê được hợp pháp hóa, gia đình ông vẫn được xem là thuộc hàng khá giả.

Được biết, ông lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó nhưng đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn để tích luỹ tài sản. Ông còn được bổ nhiệm làm chủ tịch thôn trong vài thập kỷ qua. Điều này mang lại sự uy tín, giúp ông đến bất cứ nhà nào trong thôn để hỏi về việc cưới con gái họ thì đều được đồng ý.

Người đàn ông có 12 bà vợ, 102 đứa con cuối cùng cũng "ngừng đẻ" vì lý do này - 1

Ông kết hôn với người vợ đầu tiên vào năm 1971 ở tuổi 16. Sau đó, ông liên tục cưới thêm vợ. Vì cha ông chỉ sinh được 2 người con, điều này có thể khiến gia tộc của ông có nguy cơ không có con trai nối dõi.

Gánh trên vai trách nhiệm nối dõi tông đường, ông tự hào khi sinh ra hơn 100 người con trong suốt vài thập kỷ qua.

“Cha tôi có 2 vợ nhưng chỉ sinh được 2 con. Điều này khiến gia đình tôi có nguy cơ tuyệt tự tuyệt tôn”, ông chia sẻ.

Người đàn ông có 12 bà vợ, 102 đứa con cuối cùng cũng "ngừng đẻ" vì lý do này - 2

Được biết, khoảng 1/3 số người con sống cùng với ông và vợ trong một ngôi nhà chung của gia đình, số còn lại đã chuyển đi và lập gia đình riêng. Mặc dù ông có thể biết đứa con nào của mình thuộc về người vợ nào nhưng lại gặp khó khăn trong việc nhớ hết tất cả những đứa trẻ trong nhà.

“Các bà vợ của tôi cùng nhau nấu ăn và sống cùng một nhà. Tôi dễ dàng theo dõi họ và cũng ngăn họ bỏ trốn với những người đàn ông khác trong làng”, ông chia sẻ.

Điều thú vị là đứa con lớn nhất của ông 28 tuổi chỉ hơn người vợ trẻ nhất 7 tuổi. Một trong những người vợ của ông tiết lộ, dù chồng mình đã 67 tuổi nhưng sức sống như một thanh niên 25 tuổi. Ông chăm sóc tất cả người vợ của mình, dành thời gian cho từng người một và không bao giờ lừa dối họ.

Người đàn ông có 12 bà vợ, 102 đứa con cuối cùng cũng "ngừng đẻ" vì lý do này - 3

Mzee Musa Hasahya thừa nhận không phải tất cả đều hoàn hảo trong đại gia đình của mình. Chi phí sinh hoạt ngày càng tăng khiến ông khó cung cấp cho vợ con mọi thứ họ cần. Điều này khiến cho một nửa số người vợ bỏ đi. Hiện tại, chỉ có 6/12 người vợ vẫn còn ở lại bên cạnh ông.

“Ông ấy từng có nhiều tiền nhưng 4 năm trước, công việc kinh doanh gia súc thất bại nên nhiều người vợ đã bỏ đi, giờ chỉ còn lại 6 người”, một trong những người con trai của ông cho biết.

Chính vì những vấn đề tài chính này mà Hasahya đã thông báo với những người vợ còn lại của mình rằng, họ cần sử dụng các biện pháp tránh thai để đảm bảo không mang thai nữa, vì bất kỳ “miệng ăn mới” nào cũng sẽ là gánh nặng nghiêm trọng đối với ông.

“Tôi không sinh thêm con nữa. Tôi nhìn thấy tình hình tài chính của gia đình ngày càng tệ và hiện nay đang uống thuốc tránh thai”, một trong những người vợ của ông nói.

Có lẽ quyết định này của Hasahya là tốt nhất. Sau tất cả, ông đã có 102 người con và 568 đứa cháu. 

Phan Hằng - OD

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kỷ niệm một thời đi chăn bò rất “tự nhiên” và rất “làng”

Kỷ niệm một thời đi chăn bò rất “tự nhiên” và rất “làng”

Hồi những năm 50 của thế kỷ trước, nhà tôi nuôi hai con bò. Một con bò đực một con bò cái. Làng tôi ít nhà nuôi trâu. Chỉ có vài nhà giàu nhất làng họ nuôi trâu mà thôi. Trâu tuy cày khoẻ, nhưng nuôi trâu vất vả hơn nuôi bò, mua trâu đắt hơn mua bò. Phải có chuồng rộng, phải có nhiều rơm, nhiều cỏ cho trâu ăn… Nuôi bò là để cày ruộng. Nông dân làng tôi hồi đó không có khái niệm nuôi b

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Từ những sắc thái văn hóa riêng có của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số góp phần làm nên sự phong phú của nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026–2031 đặt ra yêu cầu vừa gìn giữ bản sắc, vừa khơi dậy sức sáng tạo để nhá»

Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn được Đại học Nobel (Hoa Kỳ) tặng bằng Tiến sĩ danh dự

Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn được Đại học Nobel (Hoa Kỳ) tặng bằng Tiến sĩ danh dự

Ngày 1/10/2026, tại Harvard Square, Cambridge, Massachusetts (Hoa Kỳ), nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn, Chủ tịch Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường, được Đại học Nobel Universiti trao tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, ghi nhận hành trình 5 năm (2019-2024) đi hơn 30 nước trên thế giới để thực hiện cuốn sách chuyên khảo "Con đường tương lai".