Trần Đức Bo chi 1,3 tỷ sang Hàn chuyển giới, tủi thân khi nằm dưỡng thương một mình

Trần Đức Bo đã có những chia sẻ về việc sang Hàn Quốc chuyển giới, trở thành Mẫn Nhi và tìm lại bản thân mình.

Trần Đức Bo là một trong những hiện tượng mạng tại Việt Nam. Anh chàng từng khiến nhiều người bất ngờ khi luôn ăn diện có phần "làm quá", thực hiện các động tác nữ tính cùng câu nói: "Mèo méo meo mèo meo" đặc trưng. Chẳng những thế anh chàng còn từng tuyên bố mình là trai thẳng, có cảm tình với con gái và muốn kết hôn. 

Trần Đức Bo chi 1,3 tỷ sang Hàn chuyển giới, tủi thân khi nằm dưỡng thương một mình - 1

Trần Đức Bo là một hiện tượng mạng khiến công chúng chú ý. 

Thế nhưng vừa qua, Trần Đức Bo đã sang Hàn Quốc để chuyển giới, tìm lại con người chính mình, giờ hiện tượng mạng đổi tên thành Mẫn Nhi, một cô gái với dáng vẻ cuốn hút và còn có ước mơ thi hoa hậu. Mẫn Nhi chia sẻ: "Đợt sang Hàn vừa rồi mình có hạ trán, cắt mắt, hạ gò má, gọt hàm, chỉnh cằm, hạ mũi và làm thêm ngực. Mình sang đó chỉ có một mình, lúc sửa thì thấy bình thường nhưng khi nằm đó dưỡng thương, chỉ cô đơn cùng 4 bức tường thì lại thấy vô cùng tủi thân".

Trần Đức Bo chi 1,3 tỷ sang Hàn chuyển giới, tủi thân khi nằm dưỡng thương một mình - 2

Cô khao khát được làm con gái và sang Hàn thực hiện ước mơ. 

Trần Đức Bo chi 1,3 tỷ sang Hàn chuyển giới, tủi thân khi nằm dưỡng thương một mình - 3

Cô một mình ra nước ngoài trùng tu vẻ ngoài. 

Trần Đức Bo chi 1,3 tỷ sang Hàn chuyển giới, tủi thân khi nằm dưỡng thương một mình - 4

Mẫn Nhi cho hay, bản thân cảm thấy tủi thân khi không có ai kề bên. 

Được biết gia đình Mẫn Nhi không ủng hộ quyết định chuyển giới của cô, sợ con sang đó lỡ có gì nguy hiểm. Song cô đã kiên quyết thay đổi, thậm chí từng nói nếu không cho, sẽ tìm cách "trốn đi" để thực hiện ước mơ làm con gái của mình, đứng trước quyết định cứng rắn của con, ba mẹ cô cũng đã chiều lòng. 

Trần Đức Bo chi 1,3 tỷ sang Hàn chuyển giới, tủi thân khi nằm dưỡng thương một mình - 5

Dù người nhà không ủng hộ nhưng cô vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình. 

Mẫn Nhi chia sẻ đã chi ra tầm 1,3 tỷ cho lần phẫu thuật này, cô cho hay: "Số tiền đó mình đã dành dụm từ lúc vừa vào Sài Gòn, đi làm từng công việc nhỏ nhất cho đến bây giờ, nhưng việc làm con gái này nằm ngoài dự kiến của mình nên thật ra, giờ mình nghèo luôn rồi". 

"Nếu làm từ 2 năm trước, khi mình có điều kiện hơn thời điểm này thì chắc sẽ khác, nhưng mình nghĩ mọi thứ đều có cái duyên, nhiều khi phẫu thuật sớm quá lại không được kết quả đẹp như bây giờ thì sao?" - Mẫn Nhi nói thêm. 

Trần Đức Bo chi 1,3 tỷ sang Hàn chuyển giới, tủi thân khi nằm dưỡng thương một mình - 6

Cô cho biết đã bỏ ra 1,3 tỷ  đồng để "dao kéo".

Trần Đức Bo chi 1,3 tỷ sang Hàn chuyển giới, tủi thân khi nằm dưỡng thương một mình - 7

Nhiều khán giả khuyên cô thử đi thi Hoa hậu Chuyển giới. 

Với hình ảnh mới, Mẫn Nhi cho biết mình không bị mọi người dèm pha, chưa có ai nói trước mặt song ba mẹ ở quê thì phải nghe và buồn nhiều: "Từ trước khi chuyển giới, ba mẹ mình cũng đã nghe quá nhiều điều mà mọi người nói về Nhi nên có lẽ giờ đã buồn và chai sạn đi luôn rồi. Nhưng hi vọng là khi mình vui thì ba mẹ mình sẽ vui hơn". 

Hồng Loan

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giá dầu bật tăng mạnh nhờ hy vọng vào đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Giá dầu bật tăng mạnh nhờ hy vọng vào đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Sau một tuần lao dốc gần 4% xuống mức thấp nhất trong 5 tháng, giá dầu thế giới đã hồi phục 1,5% vào sáng thứ Hai (giờ địa phương). Nguyên nhân đến từ tâm lý lạc quan của thị trường trước khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump và giới chức Trung Quốc sớm nối lại đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại.

Khẳng định vai trò tiên phong của văn hóa trong thúc đẩy hợp tác quốc tế và xây dựng cầu nối hữu nghị giữa các dân tộc

Khẳng định vai trò tiên phong của văn hóa trong thúc đẩy hợp tác quốc tế và xây dựng cầu nối hữu nghị giữa các dân tộc

Tối 12/10, tại Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội), đã diễn ra Lễ bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất, sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp cùng Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Người đi mở nước

Người đi mở nước

Đọc hai câu thơ của thi sĩ Huỳnh Văn Nghệ, tôi chợt nhớ tới công lao của những người đi mở cõi phương Nam: “Từ thuở mang gươm đi mở nước, Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long”.