Cô gái Hà Nội chi 50 triệu đồng tổ chức sinh nhật cho chó: Đáng hay không đáng?
Không chỉ thuê dịch vụ trang trí tiệc sinh nhật cho chó với chi phí 10 triệu đồng, cô gái này còn mua tặng chú chó một chiếc vòng cổ và sợi dây xích của thương hiệu Louis Vuitton trị giá 25 triệu đồng gây tranh cãi dữ dội.
Cô gái chi 50 triệu đồng tổ chức sinh nhật cho chó
Vài ngày gần đây, một tài khoản mạng xã hội có tên là Nana đã đăng tải một video về buổi tiệc sinh nhật cho chú chó của mình.
Cụ thể, trong video này, cô nàng cho biết, mình đã chi hơn 50 triệu đồng cho việc tổ chức sinh nhật chú chó Missy. “Một tháng trước sinh nhật của Missy, Na đã phải chạy đôn chạy đáo đi khắp nơi mua quà cho nó”, Nana cho biết.
Chiếc vòng cổ hàng hiệu Louis Vuitton được Nana mua cho chú chó của mình với giá gần 15 triệu đồng nhân dịp sinh nhật. (Ảnh chụp màn hình)
Quà tặng mà Nana chọn là một chiếc vòng cổ gần 15 triệu đồng và một sợi dây xích 20 triệu đồng đến từ thương hiệu Louis Vuitton.
Không những thế, cô nàng con chi khoảng 10 triệu đồng để đặt dịch vụ trang trí tiệc sinh nhật cho chú chó của mình với bánh kem, hoa tươi, bóng bay và đồ ăn cho khách mời.
Ngoài ra, trong video còn đăng tải hình ảnh cô vừa nghẹn ngào nói về việc chi 50 triệu đồng tổ chức sinh nhật cho chó, vừa lồng những bức ảnh kỷ niệm của chú chó vào khung trang trí.
Cô nàng xúc động khi nghĩ về quãng thời gian 1 năm gắn bó với chú chó của mình. (Ảnh chụp màn hình)
“Ngồi lồng mấy cái ảnh mà khóc như mưa. Na nhận nuôi Missy ở thời điểm mà Na không biết mình sẽ làm gì với cuộc đời của mình. Na không có bố mẹ đẻ nên thường xuyên tự hỏi bản thân mình là ai, mình đến đây để làm gì?
Đúng kiểu ăn mày gặp chiếu manh, tự nhiên gặp con Missy Baby. Từ ngày có nó, tự nhiên cảm thấy mình cũng có gia đình của riêng mình. Thế nên, không cần hỏi bỏ ra 50 triệu đồng ra làm sinh nhật cho chó có đáng hay không. Mình đã xem nó là gia đình rồi thì hiển nhiên là nó đáng”, Nana nói.
Để tổ chức buổi sinh nhật cho chú chó Missy, Nanna đã chuẩn bị cả tháng trời với chi phí hơn 50 triệu đồng. (Ảnh chụp màn hình)
Trong một video khác, Nana còn cho biết, mặc dù là chó nhưng hàng ngày đều đi học vào khoảng 10 giờ sáng với một huấn luyện viên động vật người Mỹ ở Hồ Tây. Buổi chiều sẽ có người đưa về tận nhà. Ngoài ra, khoảng 3-4 ngày cô sẽ tắm cho Missy và đưa đi spa để tỉa lông từ 2-3 tuần một lần.
Đáng hay không đáng?
Ngay lập tức, video về việc chi 50 triệu đồng tổ chức sinh nhật cho chó của cô nàng đã thu hút hơn 1,6 triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt bình luận, chia sẻ và tranh cãi dữ dội của cộng đồng mạng.
Trong đó, nhiều người cho rằng việc bỏ ra 50 triệu đồng để tổ chức sinh nhật cho một chú chó là quá lãng phí, phản cảm và hơi lố.
Nana đã chi khoảng 10 triệu đồng để đặt dịch vụ trang trí tiệc sinh nhật cho chó Missy. (Ảnh chụp màn hình)
“Việc bạn yêu mến bé cún và làm sinh nhật cho bé thì không sai vì đó là tiền của bạn. Nhưng mà cách làm video nó bị phản cảm vì bạn liên tục khoe tiền và nói về chi phí tổ chức, khiến cho video có nhiều ý kiến trái chiều và không hay. Có thể đối với bạn 50 triệu không là gì nhưng với nhiều người thì nó là cả gia tài, là hơn 5 tháng lao động vất vả của những người thu nhập thấp”, tài khoản tên Trường An bình luận.
Đồng tình, một số tài khoản khác cho rằng, nếu 50 triệu đồng đó đem hỗ trợ đồng bào lũ lụt hay các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở miền núi thì sẽ tốt hơn.
Bàn tiệc được trang trí rực rỡ với hoa tươi, bong bóng, bánh kem và những bức ảnh nhỏ dễ thương. (Ảnh chụp màn hình)
Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, Nana làm sinh nhật cho chú chó bằng tiền của mình, chú chó xuất hiện lúc cô nàng khủng hoảng nhất. Đồng thời, cô cũng coi chú chó là gia đình, là chỗ dựa tinh thần giúp cô vui vẻ, hạnh phúc thì việc chi 50 triệu đồng để tổ chức sinh nhật cho chó cũng không hề lãng phí.
“Tiền là tiền của họ, chi tiêu như thế nào là quyền của họ. Họ không trộm cướp của ai, không vi phạm pháp luật là được. Cũng đừng lôi vấn đề để tiền đó tặng người nghèo hay từ thiện. Sao biết họ không giúp người, giúp đời? Họ làm từ thiện theo cách riêng của họ và cũng tiêu tiền cho nhu cầu sống theo cách của họ. Đó cũng là một cách tô vẽ cho cuộc sống thêm vui và đẹp”, tài khoản Ngọc Ngọc nhận xét.
Chú chó Missy được cô nàng coi như gia đình của mình vì đã đến với cô lúc chênh vênh, khó khăn nhất. (Ảnh chụp màn hình)
Sau khi nhận được nhiều tranh cãi xung quanh việc tổ chức sinh nhật cho chó hết 50 triệu đồng mà tại sao không đi làm từ thiện, Nana cho rằng, trước nay cô vẫn giúp đỡ những người yếu thế hơn mình.
“Hãy hỏi những người từng nhận được sự giúp đỡ của Na trước khi mạt sát Na là tại sao không đi làm từ thiện. Chưa có một phút một giây nào Na dám quên gốc gác của mình. Từng là một đứa trẻ bị vứt đi, quẳng ra ngoài đường và được bố mẹ nuôi của Na thương xót nhận Na về. Mình may mắn như thế này thì mình phải có trách nhiệm và nghĩa vụ giúp đỡ những người yếu thế hơn mình như cái cách bố mẹ nuôi từng giúp đỡ mình”, cô khảng định.
Bình luận