Loại cá xưa bị chê lên chê xuống, không ai ăn, nay thành đặc sản giá 180.000 đồng/kg
Loại cá bé tí này là đặc sản nổi tiếng ở Nghệ An, thường sống dọc sông Lam, sông Giăng.
Bình luận
Bình luận
Tin mới nhất
Không chỉ là đất nước tiêu thụ bia nhiều nhất thế giới, người Đức còn có những thói quen ăn uống thú vị khác.
Hoa nở quanh năm, nở thành từng chùm, mỗi đợt nở cả trăm bông một lúc tạo thành thảm hoa rực rỡ.
Tiệc cưới của nữ diễn viên Midu bao gồm nhiều món ăn sang chảnh, có bò, heo, gà, tôm, cá...
Để đảm bảo chất lượng của thai nhi, nữ tổng giám đốc này đã chi ra một khoản tiền lớn là 500.000 USD (hơn 13 tỷ VNĐ) để chọn giống từ 5 quốc gia khác nhau.
Samsung Electronics đã ra mắt 3 cảm biến hình ảnh mới thuộc dòng ISOCELL nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách giữa camera chính và camera phụ.
Chiếc xe Ford Everest vẫn lưu thông trên đường trước sự ngỡ ngàng của nhiều người dù lốp trước bị hỏng hoàn toàn.
Việc hướng dẫn trẻ cách tiêu tiền hợp lý, làm việc chăm chỉ để dũng cảm đối mặt với khó khăn, dễ tạo được cuộc sống thành công và hạnh phúc.
Apple cho biết, iPhone sử dụng màn hình và pin của bên thứ ba sẽ được hỗ trợ tốt hơn vào cuối năm nay.
Phương Oanh tiết lộ khi 2 con sinh đôi đầy tháng, cô đã giảm 16-17kg sau 1 tháng sinh con, hiện tại cân nặng ở mức 60kg.
Người đàn ông đi xe máy khiến tài xế ô tô tải "oan gia" với kiểu điều khiển xe đầy bất cẩn trên đường.
Những người thuộc 4 chòm sao này luôn có thể nổi bật giữa đám đông bằng tính cách và khí chất độc đáo của mình. Họ là người thực tế, ổn định và điềm tĩnh, dường như sinh ra đã có khí chất của lãnh đạo.
Mẹ tôi thường dành những lời khen có cánh cho em dâu và nhắc nhở tôi phải tìm được người vợ tốt như chú Thắng mà lấy để gia đình được nhờ.
Tiểu thuyết “Suối Cọp” của nhà văn Hữu Ước được bạn đọc đón nhận hào hứng nồng nhiệt. Một năm mà phải tái bản ba lần.
Bạn trai cô dường như không có sự cảm thông, dù đi chơi hay đi ăn, bất cứ lần hẹn hò nào anh cũng đòi chia đôi chi phí.
Ngay loài người cũng phải kiềng ông, không dám gọi cái tên “Hổ”, mà chỉ gọi tránh là ông “Ba Mươi”...