Vẽ một bông hoa…cũng là Thiền!

Triển lãm “Niêm Hoa” - Cuộc đối thoại của những cá tính đa sắc, đa hình và đa diện ẩn dưới tinh thần tĩnh lặng của thiền hứa hẹn sẽ gợi lên trong lòng khán giả cảm thức về “niêm hoa vi tiếu” - một điển tích của nhà Phật về sự ra đời của Thiền.

Triển lãm với sự góp mặt của 8 nghệ sĩ đến từ nhóm G39 là Bình Nhi, Nguyễn Quốc Thắng, Hồng Phương, Vũ Hữu Nhung, Đinh Công Đạt, Chu Hồng Tiến, Phương Bình, Lê Thiết Cương đã khai mạc vào sáng 8/4 tại Son Art & Culture Space, 20C Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

Vẽ một bông hoa…cũng là Thiền! - 1

Không gian nghệ thuật độc đáo trong triển lãm "Niêm Hoa".

Trên hành trình đi tìm chính mình, câu chuyện về “Niêm Hoa” được coi là mối đồng cảm chung về quan niệm sáng tác của nhóm nghệ sỹ G39. Với họ, nghệ sỹ là kẻ đi tìm mình, tìm ra cách biểu đạt riêng, việc tìm ra cá tính nghệ thuật đối với người nghệ sĩ được ví như tìm ra cõi Niết Bàn của người tu hành. Với họ, vẽ cũng là “tu”, vẽ cũng là hành thiền.

Người sáng lập nhóm - Hoạ sỹ Lê Thiết Cương chia sẻ: “Trong những con đường đi tìm mình, trở về mình thì nghệ thuật là con đường đặc biệt, con đường của cái đẹp. Cùng nở một nụ cười, cùng ngắm một bông hoa nở. Vẽ, vẽ một bông hoa cũng là thiền”.

Vẽ một bông hoa…cũng là Thiền! - 2

"Cùng nở một nụ cười, cùng ngắm một bông hoa..."

Mỗi nghệ sĩ là một lối "niêm hoa", với chủ đề về hoa cộng hưởng với những cảm xúc nghệ thuật mang đầy màu sắc Phật giáo, hơn 40 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm đã thể hiện những phong cách nghệ thuật rất riêng của từng nghệ sĩ. Mỗi bóng hoa tại đây tuy có màu sắc không giống nhau nhưng đã cùng hiện diện bên nhau như một cuộc đối thoại của những cá tính đa sắc, đa hình, và đa diện ẩn dưới cái tinh thần tĩnh lặng của thiền.

Qua những bức tranh tối giản bằng mực nho trên giấy dó, Lê Thiết Cương cho thấy sự tối giản chính là mỹ học của Thiền; Bình Nhi lại mang đến những đoá “bạch liên” tinh khôi, thanh khiết; Phương Bình góp mặt với những bức tranh sơn mài qua bút pháp phóng khoáng, tự do; Nguyễn Hồng Phương thì nổi bật với những đoá hoa rực rỡ, căng tràn nhựa sống; Vũ Hữu Nhung lại gây ấn tượng mạnh với những bông sen bằng gốm thô mộc, giản dị và bình an;…

Vẽ một bông hoa…cũng là Thiền! - 3

Triển lãm mở cửa tự do từ nay đến hết ngày 20/4 tại không gian Nghệ thuật SON Art & Culture Space, 20C Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

Trước thềm Phật Đản, trong một tiết cuối xuân, sự xuất hiện “Niêm Hoa” như gói ghém lại những câu chuyện nghệ thuật, những ý tưởng sáng tác, những mối đồng cảm chung của những tâm hồn đang rung động thiết tha trước cái đẹp.

Nhân dịp này, nhóm nghệ sĩ G39 cũng giới thiệu đến độc giả yêu nghệ thuật cuốn sách "Niêm Hoa" do Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành.

Vẽ một bông hoa…cũng là Thiền! - 4

Bìa cuốn sách "Niêm Hoa".

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm:

Vẽ một bông hoa…cũng là Thiền! - 5

Tác phẩm của hoạ sĩ Lê Thiết Cương

Vẽ một bông hoa…cũng là Thiền! - 6

Tranh của hoạ sĩ Nguyễn Quốc Thắng

Vẽ một bông hoa…cũng là Thiền! - 7

Tác phẩm của nghệ sỹ Phương Bình

Vẽ một bông hoa…cũng là Thiền! - 8

Tranh của nghệ sĩ Chu Hồng Tiến

Vẽ một bông hoa…cũng là Thiền! - 9

Tranh của nghệ sĩ Hồng Phương

Vẽ một bông hoa…cũng là Thiền! - 10

Một tác phẩm của nghệ sĩ Đinh Công Đạt

Vẽ một bông hoa…cũng là Thiền! - 11

Tranh của hoạ sĩ Bình Nhi

Vẽ một bông hoa…cũng là Thiền! - 12

Tác phẩm của nghệ sĩ Vũ Hữu Nhung

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất