Điều lý thú ở cuốn sách "Sapiens: Lược sử loài người bằng tranh - Tập 3: Những chủ nhân của lịch sử"

Để tạo ra một loạt tập truyện đồ họa nhằm thu hút những độc giả không thường xuyên của mảng khoa học và lịch sử tác giả nổi tiếng Yuval Harari đã hợp tác với các nghệ sĩ truyện tranh nổi tiếng David Vandermeulen (đồng sáng tác) và Daniel Casanave (họa sĩ minh họa) chuyển thể cuốn sách best-seller “Sapiens: Lược sử loài người” thành bộ truyện tranh “Sapiens: Lược sử loài người bằng tranh”.

Điều lý thú ở cuốn sách "Sapiens: Lược sử loài người bằng tranh - Tập 3: Những chủ nhân của lịch sử" - 1

Các tập sách đều được minh họa bằng những hình ảnh đủ màu sắc và văn bản dễ hiểu sẽ giúp cho bộ truyện trở nên hấp dẫn hơn với các bạn độc giả ở mọi lứa tuổi. Bộ truyện dự kiến sẽ có 4 tập dựa trên 4 phần chính của tác phẩm gốc, và “Tập 1: Khởi đầu của loài người” đã được Omega Plus phát hành vào tháng 4/2021, “Tập 2: Các trụ cột của nền văn minh” phát hành vào tháng 11/2021. Đây là “Tập 3: Những chủ nhân của lịch sử” của bộ truyện, được ra mắt tại Việt Nam vào tháng 8/2024. 

Điều lý thú ở cuốn sách "Sapiens: Lược sử loài người bằng tranh - Tập 3: Những chủ nhân của lịch sử" - 2

Tập 3 của bộ truyện tập trung vào việc diễn giải những thế lực thao túng lịch sử dưới dạng một cuộc thi tài năng được gọi là Evolution. Trong cuộc thi này, các thí sinh sẽ trình bày xem họ có phải là thế lực thao túng lịch sử hay không? Và sẽ có một ban giám khảo chấm điểm cho các thí sinh, bao gồm Harari. 

Các thí sinh tham gia cuộc thi gồm có:

Thí sinh đầu tiên là “Ngài Ngẫu nhiên”, đại diện cho sự tình cờ của lịch sử, ý là lịch sử là bất định, không có quy luật nào hết.

Thí sinh thứ hai là “Quý cô Xung đột”, đại diện cho sự cạnh tranh giữa các quốc gia, dân tộc, kẻ mạnh sẽ thắng, ý là lịch sử là do kẻ mạnh viết nên, kẻ mạnh sẽ có tất cả.

Thí sinh thứ ba là “Quý cô Chu kỳ”, đại diện cho sự trỗi dậy và suy tàn của mọi nền văn minh, là một vòng lặp lịch sử tất yếu.

Ba thí sinh này đều được điểm ở mức trung bình, tuy nhiên, ban giám khảo lại chưa thỏa mãn với màn trình diễn của họ. Sau đó tới lượt ba thí sinh có phần nổi bật hơn là:

Thí sinh “Quý cô Đế chế”, đại diện cho quyền lực của đế quốc, thế lực đã luôn thôn tính những quốc gia nhỏ, thống nhất thành một vùng đất lớn. Trong quá trình đó đế quốc cũng đồng hóa khu vực bị thôn tính đi theo văn hóa, tập quán chung.

Điều lý thú ở cuốn sách "Sapiens: Lược sử loài người bằng tranh - Tập 3: Những chủ nhân của lịch sử" - 3

Thí sinh nổi bật thứ hai là “Đội trưởng Đô-la”, đại diện cho tiền bạc, là thứ giúp mọi người trao đổi với nhau, với mục đích chung là mua được thứ mình muốn và bán đi thứ mình thừa. Một công cụ đơn giản đã có từ xa xưa và tồn tại dưới nhiều hình thức, như vỏ sò, những con dao, lúa mạch...

Thí sinh cuối cùng là “Người bay”, đại diện cho tôn giáo, là thứ gắn kết con người theo một đức tin chung. Trong đó có đề cập tới Kitô giáo, cuộc đời Đức Phật...

Cả ba thí sinh này đều có điểm rất cao và bằng nhau. Rốt cục vẫn chưa thể tìm ra thí sinh chiến thắng. Và cuối cùng có sự xuất hiện của một thí sinh bí ẩn tên là Khoa học sẽ tham gia trong Tập 4 của bộ truyện. Bạn cùng chờ đón xem ai sẽ là người chiến thắng?

T.Linh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si