Người đàn ông bền bỉ với tình yêu Hà Nội kéo dài hơn hai thập kỷ

Đó là Martín Rama - một chuyên gia kinh tế người Uruguay, năm 1998, ông lần đầu tiên tới Hà Nội trong một chuyến công tác cho Ngân hàng Thế giới, kể từ thời điểm đó, ông đã phải lòng thành phố này và kiên quyết khiến cho tình yêu của mình được tiếp diễn và phát triển.

Người đàn ông bền bỉ với tình yêu Hà Nội kéo dài hơn hai thập kỷ - 1

Nhân dịp ra mắt cuốn sách “Vì tình yêu Hà Nội” của tác giả Martín Rama, Tri Thức Trẻ Books đã tổ chức toạ đàm giới thiệu sách và giao lưu với tác giả tại Hà Nội.

Mối tình kéo dài hơn hai thập kỷ

Hà Nội là một thành phố đặc biệt và mỗi người lại có cách riêng để yêu. Đối với Martín Rama, tình yêu ông dành cho Hà Nội rất độc đáo. Hà Nội là một ngoại lệ so với những thành phố “nhạt nhẽo” khác. Hà Nội có cá tính mạnh mẽ, có sự đặc sắc trong kiến trúc, với sự giao thoa gần như độc đáo giữa các phong cách: truyền thống, Pháp và Xô viết.

Người đàn ông bền bỉ với tình yêu Hà Nội kéo dài hơn hai thập kỷ - 2

Các diễn giả chia sẻ tại toạ đàm.

Hà Nội gây ấn tượng sâu sắc với Martín Rama: “Những hồ nước và những con đường rợp bóng cây của Nàng thật quyến rũ. Cùng với cách mà những cư dân ở đây giao lưu, ăn uống và buôn bán chủ yếu trên các vỉa hè đông đúc đã khiến Nàng trở nên sinh động lạ thường. Nàng có thể bừa bộn, ồn ào và nóng nực một cách khó chịu - hẳn nhiên là thế! Nhưng cũng không nghi ngờ gì: Nàng thật đặc biệt”.

Hơn hai thập kỷ “phải lòng” Hà Nội, Martín Rama đã tìm hiểu và nỗ lực, chưa bao giờ ông tự nhận rằng mình đã thực sự hiểu Hà Nội. Ông cũng chấp nhận những tính cách "khó chịu" của “Nàng” và coi đó như một phần cá tính khiến cho “Nàng” trở nên đặc biệt: những vỉa hè lộn xộn, những ngày oi bức, những con đường chật hẹp và giao thông hỗn loạn...

Tình yêu mà Martín Rama dành cho thành phố Thủ đô này cũng nói lên nhiều điều về con người ông: lý trí, lạc quan nhưng cũng thật ấm áp.

Câu chuyện về bảo tồn di sản và phát triển đô thị

Là một chuyên gia kinh tế, Martín Rama diễn đạt tình yêu của ông thông qua các giải pháp để khiến Hà Nội được bảo vệ và hướng tới thịnh vượng. Ông không nuối tiếc dĩ vãng của Hà Nội, càng không cố gắng đưa nơi này trở lại dáng vẻ trong quá khứ mà ông trân trọng Hà Nội trong từng khoảnh khắc ở hiện tại và trong những dự định tương lai.

Người đàn ông bền bỉ với tình yêu Hà Nội kéo dài hơn hai thập kỷ - 3

Tác giả Martín Rama

Với ông, câu chuyện về di sản không còn là cách tiếp cận cũ như ngày xưa (cách tiếp cận bảo tồn và lưu giữ) bởi ông quan niệm, cái cần hỗ trợ, bảo tồn lại là đời sống trong và xung quanh cái công trình đó. Ông cho rằng, di sản không phải là gánh nặng mà là tài sản, các nhà quản lý nên cố gắng tối đa hóa lợi nhuận. Họ không nên đóng vai trò như những người giữ bảo tàng, mà nên là những nhà đầu tư chiến lược, biết cách tận dụng tối đa tài sản độc nhất mà họ được thừa kế từ tổ tiên của mình.

Ông đặc biệt quan tâm đến các vỉa hè, nơi diễn ra rất nhiều hoạt động của người dân từ cắt tóc, buôn bán, ăn uống, tập thể dục,… đó chính là đời sống đô thị, là một đặc điểm của đô thị hiện đại.

Với nhiều chất liệu cá tính sẵn có của Hà Nôi, ông mong rằng có thể đóng góp vào một quan điểm để xây dựng cái di sản sống này được phát triển thành một đô thị hiện đại nhưng có cá tính. Để làm được điều đó, ông cho rằng cần sự chung tay của rất nhiều người, từ các nhà quản lý chính sách, các nhà quản lý đô thị, các nhà đầu tư,…

Martín Rama khẳng định điều cần thiết là phải đưa ra một mô hình bảo tồn khả thi về mặt tài chính, có lợi nhuận cao hơn so với việc phá dỡ mù quáng để xây dựng chung cư cao tầng và trung tâm mua sắm. Ông hướng tới nghiên cứu áp dụng cho việc nâng cấp một khối nhà chứ không phải một tòa nhà đơn nhất. Theo ông, thay vì đưa ra quyết định dựa trên một mảnh đất duy nhất, người ta phải tính đến giá trị của toàn bộ khối nhà.

Vì tình yêu Hà Nội

Năm 2014 Martín Rama xuất bản cuốn sách "Hà Nội, một chốn rong chơi" ghi lại những câu chuyện và hình ảnh do chính tay ông chụp trong khi đi dạo lang thang khắp Hà Nội. Cuốn sách này sau đó đã nhận được giải thưởng Bùi Xuân Phái: Vì tình yêu Hà Nội.

Lấy từ chính tên gọi của giải thưởng Bùi Xuân Phái, cuốn sách thứ 2 ông viết về Hà Nội ra mắt ngày 29/7, đánh dấu một chặng đường mới với nhiều cam kết mà tác giả Martín Rama dành cho Hà Nội.

Người đàn ông bền bỉ với tình yêu Hà Nội kéo dài hơn hai thập kỷ - 4

Bìa cuốn sách “Vì tình yêu Hà Nội”.

Chia sẻ với phóng viên về sự ra đời của cuốn sách “Vì tình yêu Hà Nội”, tác giả Martín Rama cho biết, Hà Nội là một thành phố ông yêu, ông đến Hà Nội từ 25 năm trước và ngay từ khi đó, ông đã luôn lo lắng rằng một thành phố như vậy có thể bị mất đi rất nhiều đặc tính trong quá trình phát triển nhưng chúng ta không thể dừng cái sự phát triển của thành phố lại, thành phố cần phải được phát triển.

“Tôi mong muốn thành phố này được phát triển theo cách mà nó không bị mất đi cái cá tính đặc biệt của mình, đó là lý do tôi dành nhiều tâm huyết để thực hiện những cuốn sách với hy vọng trong sự cố gắng của mình có thể ảnh hưởng một chút nào đến quá trình bảo vệ cái cá tính đặc biệt của Hà Nội, khi mà Hà Nội đang tiến đến sự phát triển”, ông Martín Rama chia sẻ.

Các bài viết trong “Vì tình yêu Hà Nội” được tập hợp không nhằm để mô tả Hà Nội theo một cách cứng nhắc. Đây đúng hơn là một tuyển tập những câu chuyện nhỏ về các con phố, những tòa nhà, những cư dân, với những ký ức chung mà họ cùng chia sẻ. Có thể thấy rằng chủ đề của những bài viết trong cuốn sách này là ngẫu nhiên.

Trong quá trình thực hiện cuốn sách, để đề tài bảo tồn di sản và phát triển đô thị trở nên dễ tiếp cận hơn với người đọc, tác giả Martín Rama đã lựa chọn hoạ sỹ trẻ Đặng Viết Lộc thực hiện 27 bức ký hoạ (bao gồm cả bìa sách) nhằm minh hoạ cho ý tưởng của mình.

Người đàn ông bền bỉ với tình yêu Hà Nội kéo dài hơn hai thập kỷ - 5

Trưng bày 27 bức ký hoạ của hoạ sỹ trẻ Đặng Viết Lộc.

Đề tài cho 27 bức ký hoạ không chỉ là các khung cảnh đẹp của Hà Nội mà còn là những chi tiết đời thường, thậm chí có bức còn mô tả sự đổ vỡ, mất mát, với những sai lầm trong quy hoạch đô thị. Bằng cách đó, tác giả muốn người xem có thể cảm nhận không chỉ thông qua ngôn ngữ mà còn thông qua hình ảnh, nỗi tiếc nuối khi một giá trị quan trọng có thể bị mất đi.

Trải qua hơn hai thập kỷ, từ "Hà Nội, một chốn rong chơi" cho tới “Vì tình yêu Hà Nội”, từ khoảnh khắc phải lòng cho đến quá trình tìm hiểu, say mê và cam kết, Martín Rama không những thể hiện quan điểm của ông về vấn đề bảo tồn di sản và phát triển đô thị, mà còn về tình yêu và trách nhiệm. Một hành trình bền bỉ đã cho thấy ông yêu Hà Nội bằng cả trái tim nhưng quyết tâm bảo vệ “Nàng” bằng lý trí.

Cuốn sách “Vì tình yêu Hà Nội” của tác giả Martín Rama được Công ty Sách và Truyền thông Việt Nam (Tri Thức Trẻ Books) và Nhà xuất bản Hà Nội thực hiện xuất bản đã chính thức được ra mắt vào ngày 29/07/2023 tại Trung tâm văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cuốn sách với 45 bài viết được bố cục thành 5 chương: Hà Nội thật đặc biệt, Di sản là gì? Các chiến dịch bảo tồn, Thiên sử ca Bùi Chu, Một dự án cho Hà Nội.

Giám đốc Tri Thức Trẻ Books, ông Đỗ Kim Cơ chia sẻ: “Vì tình yêu Hà Nội” của Martín Rama là cuốn sách thứ 9 trong tủ sách "Hà Nội Phố và Người". Cuốn sách này đặc biệt ở chỗ, nó liên quan đến kiến trúc, di sản, và tác giả cũng đã chia sẻ nhiều điều gần gũi với tinh thần lan tỏa tình yêu Hà Nội…

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất