Mã Minh Cẩm xuất sắc hạ cơ thủ Hàn Quốc, vào tứ kết giải bi-a 1,9 tỷ đồng

(Tin thể thao, tin bi-a) Mã Minh Cẩm thi đấu ấn tượng, ngược dòng đánh bại cựu vô địch thế giới Choi Sung Won, vào vòng 1/8 PBA Tour 2025-2026. Trở thành niềm hy vọng duy nhất của billiards Việt Nam tại giải, Minh Cẩm đã giành tấm vé vào tứ kết.

🎯 Minh Cẩm chơi thăng hoa, đánh bại Hwang Hyung Bum giành vé vào tứ kết

Ở trận đấu kết thúc vào đêm 9/8, Mã Minh Cẩm tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc trước Hwang Hyung Bum, cơ thủ chủ nhà Hàn Quốc, qua đó giành vé vào tứ kết.

Mã Minh Cẩm xuất sắc hạ cơ thủ Hàn Quốc, vào tứ kết giải bi-a 1,9 tỷ đồng - 1

Minh Cẩm ăn mừng chiến thắng

Ván 1, Minh Cẩm thắng cách biệt 15-5. Tuy nhiên, ở hai ván sau, Hwang Hyung Bum vùng lên và liên tiếp giành chiến thắng với tỷ số 15-12 và 15-11. Ở ván 4 , Mã Minh Cẩm thể hiện bản lĩnh để gỡ hòa 2-2 với tỷ số sát nút 15-14. Trong ván cuối cùng, Minh Cẩm thắng chung cuộc với tỷ số cách biệt 11-2.

Mã Minh Cẩm chính thức đi tiếp vào tứ kết. Trận đấu tiếp theo của anh dự kiến diễn ra vào chiều ngày 10/8.

✨ Mã Minh Cẩm thi đấu thăng hoa

Tại vòng 1/16, tại giải billiards carom 3 băng PBA Tour 2025 - 2026 diễn ra tại Hàn Quốc, cơ thủ Việt Nam Mã Minh Cẩm đã có màn ngược dòng ngoạn mục đầy cảm xúc để đánh bại cựu vô địch thế giới Choi Sung Won, qua đó chính thức bước vào vòng 16 (vòng 1/8) cơ thủ, đồng thời trở thành niềm hy vọng duy nhất còn lại của billiards Việt Nam tại giải đấu có tổng giá trị tiền thưởng lên tới khoảng 1,9 tỷ đồng (khoảng 100 triệu won).

Mã Minh Cẩm xuất sắc hạ cơ thủ Hàn Quốc, vào tứ kết giải bi-a 1,9 tỷ đồng - 2

Minh Cẩm vào vòng 1/8 tại sự kiện billiards carom 3 băng PBA Tour 2025 - 2026

Trận đấu vòng 32 giữa Mã Minh Cẩm và Choi Sung-won diễn ra căng thẳng ngay từ đầu. Ván đầu tiên chứng kiến sự tự tin của cơ thủ Việt Nam khi giành chiến thắng sít sao 15-13 trong thế giằng co với đối thủ. Tuy nhiên, đẳng cấp của Choi Sung-won, nhà vô địch thế giới UMB năm 2014, đã được thể hiện rõ nét ở hai ván tiếp theo khi anh thắng áp đảo 15-6 và ván thắng trắng 15-0, khiến nhiều người tưởng rằng chiến thắng khó thoát khỏi tay tay cơ chủ nhà.

Nhưng Mã Minh Cẩm không từ bỏ. Ở ván thứ 4, anh lấy lại phong độ và liên tục dẫn điểm, kết thúc ván đấu với tỷ số 15-6, đưa trận đấu vào ván quyết định. Ở ván năm, Mã Minh Cẩm tiếp tục duy trì sự chính xác tuyệt hảo trong các pha bóng, áp đảo đối thủ và khép lại trận đấu với chiến thắng 11-3, chung cuộc 3-2 đầy kịch tính.

Choi Sung Won, sinh năm 1977, là một trong những huyền thoại của làng billiards Hàn Quốc và thế giới. Anh đã vô địch giải đấu thế giới năm 2014 tại Seoul, đánh bại tay cơ lừng danh Torbjorn Blomdahl tới từ Thụy Điển với tỷ số 40-37 trong một trận chung kết nghẹt thở.

Ngoài ra, Choi còn có nhiều danh hiệu lớn khác như vô địch World Cup năm 2012 và thắng giải AGIPI Billiard Masters năm 2011. 

🇻🇳 Việt Nam chỉ còn lại Minh Cẩm ở sự kiện 1,9 tỷ đồng

Trong khi đó, Mã Minh Cẩm đã chứng tỏ bản lĩnh và sự tiến bộ vượt bậc để vượt qua thử thách lớn nhất sự nghiệp cho tới hiện tại. Chiến thắng này không chỉ giúp anh lấy lại niềm tin cá nhân mà còn mang lại khí thế mạnh mẽ cho billiards Việt Nam tại đấu trường quốc tế.

Ở vòng 16 diễn ra vào lúc 20 giờ 30 ngày 9/8 theo giờ Việt Nam, Mã Minh Cẩm sẽ chạm trán đối thủ Hwang Hyung Bum, một tay cơ chủ nhà khác cũng đang rất được chú ý.

Hai cơ thủ Việt Nam khác là Nguyễn Quốc Nguyện và Nguyễn Đức Anh Chiến đã dừng bước ở vòng 32 (vòng 1/16). Do đó, Mã Minh Cẩm hiện là đại diện cuối cùng và niềm hy vọng lớn nhất của billiards carom 3 băng Việt Nam tại giải đấu danh giá này.

Nguyễn Hưng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Từ “Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” đến những nỗi day dứt không nguôi

Từ “Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” đến những nỗi day dứt không nguôi

“Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” của Hồ Anh Thái là một tiểu thuyết gợi nên sự khắc khoải. Đó là sự khắc khoải của một con người liên tục lỡ nhịp với thời gian, của những thân phận đi qua lịch sử mà không bao giờ thực sự làm chủ được số phận mình, và cũng là sự khắc khoải của chính người đọc khi nhận ra ranh giới giữa đời sống và văn bản trở nên mong manh hơn

Thế giới nghệ thuật của Lê Công Thành: Nơi hội họa và điêu khắc soi chiếu lẫn nhau

Thế giới nghệ thuật của Lê Công Thành: Nơi hội họa và điêu khắc soi chiếu lẫn nhau

Triển lãm “Mục quang – The Gaze” giới thiệu một phần gia tài sáng tác đồ sộ của họa sĩ, điêu khắc gia Lê Công Thành, bao gồm 35 tác phẩm hội hoạ và 19 bản nặn tay bằng đất nung, uốn cắt kim loại. Đây là những dấu vết sống động của quá trình hình thành ý tưởng, nơi hội hoạ và điêu khắc giao thoa, soi chiếu lẫn nhau.

Một lần thăm nhà văn, nhà viết kịch Hoàng Công Khanh

Một lần thăm nhà văn, nhà viết kịch Hoàng Công Khanh

Khi đã ở tuổi 85, phải trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời, nhà văn Hoàng Công Khanh (1922 - 2010) vẫn luôn giữ thái độ lạc quan, yêu đời, kiên trì theo đuổi con đường văn chương và không ngừng sáng tạo nghệ thuật. Thời báo Văn học nghệ thuật trân trọng giới thiệu bài viết của nhà văn, họa sĩ Trần Nhương viết sau buổi chiều mưa lạnh cách đây gần 20 năm, khi ông đến thăm nhà văn

SCTV kiện toàn nhân sự lãnh đạo trong bối cảnh thị trường truyền hình trả tiền nhiều biến động

SCTV kiện toàn nhân sự lãnh đạo trong bối cảnh thị trường truyền hình trả tiền nhiều biến động

Trong bối cảnh thị trường truyền hình trả tiền đang có nhiều biến động, cạnh tranh ngày càng gay gắt, môi trường kinh doanh liên tục thay đổi và xu hướng tiếp nhận nội dung của khán giả ngày càng mới, Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) đã thực hiện kiện toàn nhân sự lãnh đạo nhằm tăng cường năng lực điều hành, bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức triển khai các nhiệm v

Lý giải sức mạnh đáng sợ của Nhật Bản, thiếu điều gì để xưng bá World Cup?

Lý giải sức mạnh đáng sợ của Nhật Bản, thiếu điều gì để xưng bá World Cup?

Chưa bao giờ trong lịch sử, đội tuyển bóng đá Nhật tỏ ra mạnh mẽ như lúc này. “Samurai Xanh” mạnh đến mức độ nào? Họ có thể làm nên chuyện tại World Cup 2026? HLV Hajime Moriyasu bình thản tuyên bố: “Vô địch World Cup không bao giờ là việc dễ dàng. Nhưng chúng tôi tự tin có thể thắng bất cứ đối thủ nào”!