Tin mới nhất bóng đá tối 9/2: Trọng tài "cực chẳng đã" mới tước bàn thắng của Cherki

Theo cựu trọng tài Graham Poll, trọng tài buộc phải tước bàn thắng của Cherki.

Trọng tài "cực chẳng đã" mới tước bàn thắng của Cherki

Theo cựu trọng tài Graham Poll, mọi trọng tài đều muốn công nhận bàn thắng của Cherki ở những giây cuối cùng trong trận đấu giữa Liverpool và Man City. Tuy nhiên, việc tổ VAR yêu cầu xem lại bàn thắng khiến cho trọng tài Craig Pawson buộc phải xóa bàn thắng, rút thẻ đỏ với Szoboszlai và yêu cầu Man City đá quả đá phạt trực tiếp.

Trận thua "độc lạ" tại Maldives

Vòng đấu cuối cùng tại giải VĐQG Maldives vừa trở nên nổi tiếng khắp thế giới với trận thua "độc lạ" của CLB Green Streets. Đội bóng này quyết định không ra sân thi đấu và nhận về thua 0-2 qua đó... trụ hạng thành công. Nguyên nhân của câu chuyện là bởi Green Streets sẽ xuống hạng nếu với khoảng cách 4 bàn. Bởi vậy, họ chọn cách thua luôn để đảm bảo an toàn. Ban tổ chức giải đấu đang bị chỉ trích nặng nề vì để các trận đấu ở vòng cuối không đá cùng giờ, qua đó mới có kiểu tính toán lạ đời như vậy.

Mbappe gọi trọng tài là gã hề

Tờ AS mới đây đã mổ băng tình huống Mbappe gọi trọng tài thứ tư là "gã hề" trong đường hầm lúc nghỉ giải lao trong trận đấu giữa Valencia và Real Madrid. Vụ việc diễn ra khi Mbappe chất vấn trọng tài bàn về tình huống việt vị ở cuối hiệp một. "Vị vua áo đen" nói rằng hiện ở bên ngoài nên trao đổi không tiện. Hãy đi vào đường hầm. Tuy nhiên, trọng tài này không trả lời câu hỏi của Mbappe sau đó nên cầu thủ này cảm thấy khá tức giận".

Real Madrid tăng tốc theo đuổi Rodri

Theo TEAMtalk, Real Madrid chuẩn bị đẩy mạnh kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Rodri của Manchester City. Chủ nhân Quả bóng vàng 2024 là mục tiêu dài hạn của “Los Blancos” và có thể được gửi đề nghị chính thức ngay trong mùa giải này, khi anh bước vào năm cuối hợp đồng tại sân Etihad. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha được cho là muốn tận dụng tình hình hợp đồng để tạo lợi thế đàm phán, trong bối cảnh Man City chắc chắn không muốn mất trụ cột nơi tuyến giữa.

Tin mới nhất bóng đá tối 9/2: Trọng tài "cực chẳng đã" mới tước bàn thắng của Cherki - 1

Rodri lọt vào tầm ngắm của Real Madrid

Chelsea và Tottenham chờ cơ hội với Dusan Vlahovic

Foot Mercato cho hay Juventus chưa có thêm cuộc đàm phán nào với Dusan Vlahovic kể từ mùa hè 2025, dù hợp đồng của tiền đạo người Serbia đang dần đi đến hồi kết. Việc bế tắc gia hạn khiến tương lai chân sút 26 tuổi trở nên bất định và mở ra cơ hội cho nhiều đội bóng lớn. Chelsea, Tottenham, AC Milan, Inter và Roma đều được cho là theo dõi sát sao tình hình, sẵn sàng tiếp cận khi Vlahovic trở thành cầu thủ tự do.

Arsenal theo dõi hậu vệ Daniel Svensson của Dortmund

Tờ Bild đưa tin Arsenal đang cân nhắc chiêu mộ hậu vệ trái Daniel Svensson từ Borussia Dortmund nhằm gia cố chiều sâu đội hình. Cầu thủ 23 tuổi được đánh giá có thể tạo sự cạnh tranh trực tiếp với Riccardo Calafiori ở hành lang trái.

Trong bối cảnh Piero Hincapie nhiều khả năng được mua đứt sau thời gian cho mượn, HLV Mikel Arteta vẫn muốn bổ sung thêm phương án dự phòng chất lượng để đảm bảo tham vọng đua vô địch trên nhiều mặt trận mùa tới.

Chelsea vượt Arsenal trong cuộc đua Julian Alvarez

Nguồn tin từ ESPN Argentina cho biết Chelsea đang chiếm ưu thế trong quá trình đàm phán với Atletico Madrid về trường hợp của Julian Alvarez. Đội bóng thành London được cho là đã có bước tiến quan trọng và tạm vượt Arsenal trong cuộc cạnh tranh giành chữ ký tiền đạo người Argentina.

Tin mới nhất bóng đá tối 9/2: Trọng tài "cực chẳng đã" mới tước bàn thắng của Cherki - 2

Julian Alvarez đang được Chelsea theo đuổi

Trước đó, Atletico từng chi tới 82 triệu bảng để đưa Alvarez rời Man City vào năm 2024. Nếu đạt thỏa thuận, đây sẽ là thương vụ lớn tiếp theo của Chelsea trên hàng công.

Liverpool và Tottenham sẵn sàng chi đậm vì Greenwood

Theo Fichajes (Tây Ban Nha), Mason Greenwood đang lọt vào tầm ngắm của cả Liverpool lẫn Tottenham sau mùa giải ấn tượng trong màu áo Marseille. Hai đại diện Ngoại hạng Anh được cho là sẵn sàng chi 78 triệu bảng để thuyết phục đội bóng Pháp nhả người.

Nếu thương vụ hoàn tất, Manchester United sẽ thu về 50% lợi nhuận từ điều khoản bán lại đã cài vào hợp đồng trước đó, giúp “Quỷ đỏ” hưởng lợi tài chính dù Greenwood không còn thuộc biên chế CLB.

Man United gia nhập cuộc đua giành Christian Pulisic

Tờ GiveMeSport cho biết Manchester United là một trong nhiều đội bóng Ngoại hạng Anh đang cân nhắc chiêu mộ Christian Pulisic. Ngôi sao người Mỹ hiện khoác áo AC Milan và được định giá khoảng 48 triệu bảng.

Cựu cầu thủ Chelsea đang được liên hệ trở lại Premier League trong bối cảnh Milan sẵn sàng lắng nghe đề nghị phù hợp. Sự quan tâm từ Man United hứa hẹn khiến cuộc đua chiêu mộ Pulisic trở nên nóng hơn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Rộ tin đồn MU tiếp cận Tonali

Báo chí Italia cho biết tiền vệ Sandro Tonali đang được MU tiếp cận để thay thế Casemiro sẽ rời CLB sau mùa 2025/26. Sau khi Beppe Riso, người đại diện của Tonali, xác nhận anh có thể rời Newcastle sau mùa giải này, đã có tin Riso mời mọc Arsenal mua Tonali trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông nhưng Arsenal từ chối.

Tin mới nhất bóng đá tối 9/2: Trọng tài "cực chẳng đã" mới tước bàn thắng của Cherki - 3

Sandro Tonali

Haaland chấm dứt dớp ghi bàn tại Anfield

Với quả penalty ấn định chiến thắng 2-1 cho Man City trước Liverpool, Erling Haaland đã có bàn thắng đầu tiên trước Liverpool tại sân Anfield ở Premier League. Cho tới trước trận đấu vừa qua, Liverpool là đội duy nhất Haaland đối đầu nhiều hơn 1 lần nhưng không ghi được bàn tại sân khách.

Lautaro Martinez vươn lên thứ 3 trong danh sách ghi bàn của Inter Milan

Với pha lập công trong trận thắng Sassuolo 5-0, Lautaro Martinez đã ngang bằng chân sút huyền thoại Roberto Boninsegna trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của Inter Milan. Lautaro đã cùng có 171 bàn như Boninsegna, người khoác áo Inter từ 1969 đến 1976. Hai chân sút xếp trên họ là Alessandro Altobelli (209 bàn) và huyền thoại Giuseppe Meazza (287 bàn).

Roberto Carlos mong Ronaldo đá càng lâu càng tốt

Roberto Carlos hy vọng rằng Cristiano Ronaldo sẽ kéo dài sự nghiệp thi đấu lâu nhất có thể. Huyền thoại người Brazil nói: “Nếu Cristiano định dừng lại thì tôi sẽ gọi điện bảo cậu ấy đừng nghỉ đá. Kể cả nếu còn một chân hay phải bò, Cristiano vẫn nên tiếp tục”.

Chiellini nói Juventus chưa vội gia hạn với HLV Spalletti

Giám đốc Giorgio Chiellini cho biết Juventus chưa vội vàng trong việc gia hạn hợp đồng của HLV Luciano Spalletti, người sẽ không còn ràng buộc với Juventus sau ngày 30/6 tới. Cựu trung vệ người Ý cho biết: ““Chúng tôi rất hài lòng với Spalletti và những gì ông ấy đang đạt được, tôi nghĩ ông ấy cũng đang tận hưởng thời gian của mình tại Juventus. Không cần vội vàng, nhưng cũng không có gì phải nghi ngờ cả”.

Q.D (Tổng hợp)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hẹn ngoài vô tận (tản văn)

Hẹn ngoài vô tận (tản văn)

Còn lại một mình, tôi ngồi tựa lưng vào gốc liễu già sần sùi, nhìn ngắm con chim Rẽ đang háo hức ăn. Với sự chứng nhận của lão ngư - người tốt, chim đã có thể xem tôi vô hại...

Từ “Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” đến những nỗi day dứt không nguôi

Từ “Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” đến những nỗi day dứt không nguôi

“Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” của Hồ Anh Thái là một tiểu thuyết gợi nên sự khắc khoải. Đó là sự khắc khoải của một con người liên tục lỡ nhịp với thời gian, của những thân phận đi qua lịch sử mà không bao giờ thực sự làm chủ được số phận mình, và cũng là sự khắc khoải của chính người đọc khi nhận ra ranh giới giữa đời sống và văn bản trở nên mong manh hơn

Thế giới nghệ thuật của Lê Công Thành: Nơi hội họa và điêu khắc soi chiếu lẫn nhau

Thế giới nghệ thuật của Lê Công Thành: Nơi hội họa và điêu khắc soi chiếu lẫn nhau

Triển lãm “Mục quang – The Gaze” giới thiệu một phần gia tài sáng tác đồ sộ của họa sĩ, điêu khắc gia Lê Công Thành, bao gồm 35 tác phẩm hội hoạ và 19 bản nặn tay bằng đất nung, uốn cắt kim loại. Đây là những dấu vết sống động của quá trình hình thành ý tưởng, nơi hội hoạ và điêu khắc giao thoa, soi chiếu lẫn nhau.

Một lần thăm nhà văn, nhà viết kịch Hoàng Công Khanh

Một lần thăm nhà văn, nhà viết kịch Hoàng Công Khanh

Khi đã ở tuổi 85, phải trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời, nhà văn Hoàng Công Khanh (1922 - 2010) vẫn luôn giữ thái độ lạc quan, yêu đời, kiên trì theo đuổi con đường văn chương và không ngừng sáng tạo nghệ thuật. Thời báo Văn học nghệ thuật trân trọng giới thiệu bài viết của nhà văn, họa sĩ Trần Nhương viết sau buổi chiều mưa lạnh cách đây gần 20 năm, khi ông đến thăm nhà văn