Top 1 vị thần mạnh nhất Trung Quốc "mình đồng da sắt", ăn đá sỏi & đấm vỡ núi
Xi Vưu được xem là “ông tổ” sức mạnh trong thần thoại Trung Quốc, sở hữu thân đồng da sắt, sức mạnh phi thường và từng khiến Hoàng Đế phải huy động thần lực để đánh bại.
Trong kho tàng truyện cổ tích và thần thoại của Trung Quốc, có một nhân vật được coi là "ông tổ" của sức mạnh cơ bắp. Người này sở hữu một thân hình kỳ lạ, đầu bằng đồng, trán bằng sắt, có thể ăn cát đá để sống và sở hữu một cú húc đầu hay cú đấm mạnh đến mức làm sập cả những vách núi đá khổng lồ.
Vị thần sức mạnh vô địch đó chính là Xi Vưu (hay còn gọi là Chiyou). Ông là thủ lĩnh của bộ tộc Cửu Lê thời cổ đại và được người đời sau tôn sùng là vị "Thần chiến tranh" đầu tiên trong lịch sử.

Xi Vưu với thân hình mình đồng da sắt, biểu tượng sức mạnh trong thần thoại Trung Hoa
Thân hình quái kiệt: Đầu đồng trán sắt, lấy cát sỏi làm thức ăn
Theo các cuốn sách cổ được ghi chép lại trên trang bách khoa toàn thư Trung Quốc, Xi Vưu có một cơ thể vô cùng dị thường, khác xa người thường.
Ông có đến 81 người anh em, ai nấy đều có thân hình vạm vỡ như thú dữ nhưng lại biết nói tiếng người. Điểm đặc biệt nhất của bộ tộc này là họ có cấu tạo xương cốt cứng như sắt thép. Vì vậy, người xưa hay dùng cụm từ "đầu đồng trán sắt" để miêu tả về họ. Thói quen ăn uống của họ cũng rất quái dị: họ không ăn lúa gạo mà thường xuyên xúc cát, sỏi, đá vụn để ăn thay cơm hàng ngày.
Chính nhờ chế độ ăn khoáng chất này mà Xi Vưu có một làn da dày như một tấm lá chắn bằng kim loại. Đao kiếm, cung tên thô sơ thời đó chém vào người ông chỉ tóe lửa chứ không thể làm rách da. Trên đầu Xi Vưu còn mọc thêm hai chiếc sừng trâu lớn và cứng hơn cả đá. Mỗi khi ra trận, ông chỉ cần cúi đầu lao thẳng tới, dùng hai chiếc sừng này húc mạnh hoặc vung nắm đấm là có thể làm vỡ vụn cả một vách núi đá, khiến quân địch nhìn thấy từ xa đã bỏ chạy tháo thân.
Kẻ thù lớn nhất của các vị vua và phát minh làm thay đổi chiến tranh
Với sức mạnh mình đồng da sắt của mình, Xi Vưu đã dẫn dắt bộ tộc của mình đi chinh phạt khắp nơi. Giai đoạn đầu, ông hoàn toàn áp đảo hai vị vua nổi tiếng thời bấy giờ là Viêm Đế (Thần Nông) và Hoàng Đế.
Trong cuốn sách lịch sử chính thống Sử Ký của nhà sử học Tư Mã Thiên có viết: Khi các bộ tộc đánh nhau liên miên, Hoàng Đế đã đứng ra dẹp loạn gần hết, nhưng riêng có "Xi Vưu là kẻ hung dữ, mạnh mẽ nhất, không một ai có thể đánh bại nổi".
Không chỉ khỏe vô địch, Xi Vưu chính là người đầu tiên trong lịch sử tìm ra cách chế tạo vũ khí bằng kim loại. Ông biết cách nung chảy quặng đồng và quặng sắt để đúc ra những thanh đao, cây thương, cây kích khổng lồ. Nhờ vũ khí sắc bén kết hợp với sức khỏe nghìn cân, Xi Vưu đã nhiều lần đánh cho liên quân của các vị vua viễn cổ phải bại trận thảm khốc, thây chất đầy đồng.
Trận đại chiến cuối cùng và hình phạt kinh điển
Để đánh bại một quái kiệt mình đồng da sắt như Xi Vưu, Hoàng Đế đã phải nhờ đến sức mạnh của các vị thần tiên trong trận đại chiến Trác Lộc nổi tiếng.
Sách cổ Sơn Hải Kinh kể lại rằng, khi ra trận, Xi Vưu đã dùng phép thuật gọi mưa to gió lớn, làm sương mù che kín chiến trường khiến quân đối phương mất phương hướng. Hoàng Đế phải mời Nữ thần Hạn Hán xuống làm phép hút hết nước mưa, đồng thời thả rồng phun nước dữ dội mới có thể bao vây và bắt sống được ông.
Sau khi bắt được Xi Vưu, vì cơ thể ông quá cứng, đao kiếm thông thường không thể chém đứt đầu ông được. Hoàng Đế đã phải đưa ra một quyết định rất bạo liệt: chặt thi thể của ông ra làm nhiều phần. Đầu của ông bị chôn một nơi, còn tay chân lại được đem chôn ở một vùng núi khác nhau (thuộc tỉnh Sơn Đông và Hà Nam Trung Quốc ngày nay). Mục đích của việc này là để ngăn không cho cơ thể có quái lực của ông tự tìm lại với nhau để hồi sinh.

Trận Trác Lộc, nơi Hoàng Đế phải nhờ đến thần lực để khuất phục Xi Vưu
Vị thế thực tế trong lịch sử ngày nay
Suốt hàng nghìn năm trong văn học dân gian, Xi Vưu thường bị người ta kể lại như một nhân vật phản diện, hung ác và tàn bạo. Thế nhưng, lật lại lịch sử thực tế, vị thế của ông đã được các nhà khoa học trả lại sự công bằng.
Hiện nay, lịch sử Trung Quốc chính thức công nhận Xi Vưu là một trong "Trung Hoa Tam Tổ" (Ba vị tổ tiên lớn nhất cùng nhau xây dựng nên đất nước Trung Quốc), đứng ngang hàng với hai vị vua Hoàng Đế và Viêm Đế. Sức mạnh thần lực của ông không phải là sự hung tàn, mà là biểu tượng cho ý chí kiên cường, bất khuất của người xưa.
Hình ảnh vị thần chiến tranh mình đồng da sắt, tay cầm đại đao hiên ngang đứng giữa trời giông bão vĩnh viễn là đỉnh cao tuyệt đối về sức mạnh thể chất trong tư duy của người phương Đông, một huyền thoại kinh điển không ai có thể thay thế.
Bình luận