Vui buồn chuyện tình trường ở sân pickleball: Khi đối thủ lại là...người yêu cũ
(Tin thể thao, tin cầu lông) Pickleball đang trở thành “đấu trường cảm xúc” mới ở Việt Nam, nơi khơi gợi nên nhiều câu chuyện bất ngờ.
Pickleball, môn thể thao đang “gây sốt” khắp Hà Nội, TP.HCM và các thành phố khác dường như không chỉ là nơi rèn luyện thể chất, nhiều nơi biến thành “đấu trường cảm xúc”, nơi tình yêu, ghen tuông và những ký ức dang dở được... khơi gợi trở lại.

Pickleball đang trở thành “đấu trường cảm xúc” mới, nơi có nhiều chuyện thú vị. Ảnh minh họa
💔 Khi tình cũ gặp nhau trên sân đấu
Chuyện của chị L.H (28 tuổi) và anh T.C (30 tuổi), hai tay vợt phong trào tại Hà Nội đang là đề tài bàn tán sôi nổi của cộng đồng pickleball tuần này. Từng là một cặp đôi hạnh phúc, họ chia tay trong êm đẹp, nhưng định mệnh lại sắp đặt để cả hai cùng đam mê pickleball.
Trớ trêu thay, sân đấu lại trở thành nơi tái ngộ đầy cảm xúc ở một giải pickleball nội dung đôi nam nữ. Hai người đứng trên hai phía lưới, mỗi cú đánh không chỉ là pha bóng mà còn như một lời thách thức, một cuộc đối thoại không lời giữa những tình cảm còn sót lại. Ánh mắt đôi khi chạm nhau thoáng qua, khiến tim người trong cuộc bỗng nhiên chùng xuống, mà vẫn phải giữ sự tập trung để thi đấu.
Trận đấu trở nên đặc biệt khi mỗi điểm số, mỗi pha xử lý bóng đều hàm chứa nhiều lớp cảm xúc. Họ cố gắng giữ vững tâm lý không thể tránh khỏi những phút giây “mất tập trung” khi ký ức ùa về. Cảm giác vừa muốn thắng cuộc, vừa không muốn làm đối phương tổn thương khiến trận đấu trở nên đầy trăn trở.
Ở những khoảnh khắc quyết định, khi sức ép đè nặng, họ vẫn có thể trao nhau những ánh nhìn đượm buồn hoặc những cái gật đầu nhẹ thay lời cảm thông. Đó cũng là lúc họ nhận ra sân đấu không phải là chiến trường để thù hận, mà là nơi hóa giải những giận hờn trong quá khứ.
🎾 Pickleball, sân chơi muôn hình muôn vẻ
Không chỉ riêng hai nhân vật chính trên, nhiều cặp đôi khác cũng từng rơi vào hoàn cảnh khác trên sân pickleball. Cặp đôi vợ chồng, anh C.H (34 tuổi) và chị D.X (31 tuổi) ở TP.HCM từng khiến khán giả “nín thở” khi tham gia một giải đấu đôi. Mọi thứ đang suôn sẻ cho đến khi chị D.X bắt tay và nói chuyện với một tay vợt nam khác, người từng là bạn thân của C.H và là đối thủ ở trận sắp tới.
Pha bắt tay ấy khiến không khí trên sân căng như dây đàn. Nó là chất xúc tác làm căng thẳng không khí, khiến không khí trên sân có phần căng thẳng, đã có những lời qua tiếng lại, thậm chí cãi nhau... nhưng rất may trận đấu cuối cùng cũng đã khép lại êm đẹp.
Trên các nhóm cộng đồng pickleball, những câu chuyện tình cảm tương tự không hề hiếm. Có cô gái từng phải thi đấu đôi cùng người yêu cũ. Có chàng trai bị người yêu ghen tuông vì “cười hơi tươi” với bạn đấu nữ. Và cũng có không ít cặp đôi tái hợp... sau khi cùng vô địch một giải phong trào.
Theo một chuyên gia tâm lý thể thao: “Pickleball là môn thể thao mang tính tương tác cao, đòi hỏi phối hợp và cảm xúc. Chính điều đó khiến các mối quan hệ cá nhân dễ bị "kích hoạt" mạnh hơn".
Bình luận