Đâu là “ngòi nổ” ít ai để ý trong hôn nhân hiện đại?
Không chỉ là chuyện ai rửa bát, ai lau nhà, việc nhà đang trở thành một trong những nguyên nhân âm thầm tạo ra mâu thuẫn trong nhiều gia đình trẻ.
Khi nhắc đến đổ vỡ hôn nhân, nhiều người thường nghĩ ngay đến ngoại tình, bạo lực, nợ nần hay khác biệt trong cách nuôi dạy con cái. Nhưng trong đời sống hằng ngày, có một nguyên nhân nhỏ hơn, lặp lại nhiều hơn và cũng dễ bị xem nhẹ hơn: việc nhà.
Đó có thể là chuyện ai rửa bát sau bữa tối, ai lau sàn, ai nhớ lịch đóng tiền học cho con, ai để ý trong nhà đã hết gạo, hết nước giặt. Những việc tưởng như nhỏ ấy, nếu không được chia sẻ hợp lý, có thể trở thành mầm mống của cảm giác tủi thân, bất mãn và xa cách.
Phụ nữ vẫn đang gánh phần lớn việc nhà
Tại Việt Nam, áp lực này càng rõ khi phụ nữ vẫn là nhóm đảm nhận phần lớn công việc không lương trong gia đình. Theo báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội năm 2024, dựa trên kết quả sơ bộ Điều tra Lao động việc làm, phụ nữ Việt Nam dành trung bình 15,5 giờ mỗi tuần cho việc nhà không được trả công, trong khi nam giới dành khoảng 8,6 giờ.

Phụ nữ vẫn đang là người gánh phần lớn việc nhà
Khoảng cách gần gấp đôi này cho thấy, dù phụ nữ ngày nay tham gia thị trường lao động ngày càng nhiều, trách nhiệm chăm sóc nhà cửa vẫn phần lớn đặt lên vai họ. Điều khiến việc nhà nặng nề không chỉ là lau dọn, nấu nướng hay giặt giũ, mà còn là “gánh nặng tinh thần”: phải nhớ, phải tính, phải sắp xếp mọi thứ trong gia đình.
Khi mệt mỏi tích tụ thành khoảng cách
Các nghiên cứu về hôn nhân từng chỉ ra rằng mâu thuẫn vì việc nhà không đơn thuần nằm ở bản thân công việc phải làm, mà nằm ở cảm giác thiếu công bằng. Một người có thể không khó chịu vì phải lau nhà hay nấu ăn. Điều khiến họ tổn thương hơn là cảm giác những việc đó nghiễm nhiên thuộc về mình, còn sự cố gắng thì ít khi được nhìn thấy.
Khi một người phải làm việc ở công ty cả ngày, sau đó trở về tiếp tục với một “ca làm” khác trong chính căn nhà của mình, sự mệt mỏi là điều khó tránh. Sự cáu gắt, than phiền hay im lặng kéo dài đôi khi không đến từ một sự kiện lớn, mà đến từ cảm giác bị bỏ mặc trong những việc nhỏ lặp lại mỗi ngày.

“Ngòi nổ” hôn nhân bắt nguồn từ sự xa cách trong suy nghĩ
Từ góc nhìn của một người làm trong lĩnh vực gia dụng, ông Lê Anh Tuấn, Co-Founder Parroti, cho rằng nhiều mâu thuẫn trong gia đình không bắt đầu từ những chuyện quá lớn, mà từ cảm giác một người luôn phải tự xoay xở với những việc không tên. “Có những áp lực không dễ nhìn thấy, vì nó nằm trong thói quen mỗi ngày. Một căn nhà sạch sẽ là điều ai cũng muốn, nhưng nếu sự sạch sẽ đó đổi bằng sự kiệt sức âm thầm của một người, thì đó không còn là sự gọn gàng đúng nghĩa”, ông chia sẻ.
Việc nhà cần được nhìn như trách nhiệm chung
Sự công bằng trong việc nhà không nhất thiết là chia đôi tuyệt đối 50/50, mà nằm ở việc cả hai cùng nhìn thấy, ghi nhận và chủ động san sẻ khi một bên quá tải. Đôi khi, một hành động nhỏ như rửa bát sau bữa tối, tự để ý khi nhà hết đồ dùng hay nói lời cảm ơn cũng đủ tạo ra cảm giác được đồng hành trong đời sống hôn nhân.
Theo ông Lê Anh Tuấn, Co-Founder Parroti, những nghiên cứu về áp lực việc nhà ở phụ nữ không xa lạ với điều thương hiệu quan sát được trong đời sống hằng ngày. “Điều khiến nhiều phụ nữ mệt không chỉ là việc phải lau dọn, mà là cảm giác việc nhà luôn chờ mình xử lý. Khi những thao tác như cúi người, vắt cây lau, di chuyển dụng cụ hay dọn dẹp các góc nhỏ cứ lặp lại mỗi ngày, sự mệt mỏi sẽ tích lũy rất âm thầm. Một căn nhà sạch không nên được đánh đổi bằng sự kiệt sức của một người”, ông Tuấn chia sẻ.
Từ sự thấu hiểu đó, Parroti phát triển các giải pháp gia dụng tập trung vào việc lau dọn và chăm sóc nhà cửa theo hướng nhẹ nhàng hơn cho người sử dụng. Thay vì chỉ nhấn mạnh khả năng làm sạch, thương hiệu chú trọng đến những chi tiết có thể giảm bớt áp lực trong quá trình sử dụng như thiết kế công thái học, chiều cao vừa tầm, thao tác thuận tay, vật liệu chất lượng và tính an toàn. Những cải tiến này hướng đến việc hạn chế đau mỏi lưng, giảm số lần phải cúi người và rút ngắn thời gian dọn dẹp trong các công việc lặp lại mỗi ngày.

Việc nhà nên là công việc cùng san sẻ chứ không phải trách nhiệm thuộc về riêng ai
Dù vậy, theo ông Tuấn, công cụ chỉ là một phần của lời giải. Việc nhà sẽ bớt nặng nề hơn khi được nhìn nhận như trách nhiệm chung của cả gia đình, thay vì mặc định thuộc về một người. Khi có sự chủ động sẻ chia và những giải pháp hỗ trợ phù hợp, tổ ấm mới thật sự trở thành nơi để nghỉ ngơi, chứ không phải “ca làm việc thứ hai” của nhiều phụ nữ.
Bình luận