Giới trẻ Sài thành rủ nhau tìm về "Trạm ký ức" Colusa-Miliket: Điểm chạm "chữa lành" giữa lòng lễ hội
Nếu ví siêu lễ hội HOZO City Tết Fest 2025 là một bữa tiệc đa giác quan rực rỡ, thì không gian "Trạm ký ức" của Colusa-Miliket chính là một khoảng lặng dịu êm để vỗ về tâm hồn.
Du khách tìm đến gian hàng của thương hiệu mì quốc dân không chỉ để tham quan, trải nghiệm mà còn để tìm kiếm sự kết nối với những giá trị xưa cũ và rinh về những niềm vui may mắn trong những ngày giao thời.
Từ "Con đường di sản" thị giác đến trạm dừng của cảm xúc
Ngay từ lối vào, Colusa-Miliket đã chứng minh sự “chịu chơi” của mình khi kiến tạo khu vực “Trạm ký ức - Con đường di sản” đầy mê hoặc. Điểm nhấn của không gian này nằm ở công nghệ Interactive Mapping (Tường tương tác) kết hợp cùng cảm biến chuyển động (Motion Detection) đỉnh cao.
Thay vì chỉ trình chiếu một chiều, “Trạm ký ức” hoạt động như một cỗ máy thời gian linh hoạt. Mỗi bước chân của du khách sẽ trực tiếp “đánh thức” và làm nổi bật các cột mốc vàng son, đưa người xem vào một chuyến du hành thị giác xuyên suốt hơn 50 năm di sản đầy cảm xúc của thương hiệu mì quốc dân.

Toàn cảnh khu vực "Trạm ký ức" thu hút đông đảo giới trẻ
Giữa ánh sáng lung linh và những hình ảnh tư liệu, người trẻ bỗng thấy lòng mình chậm lại một nhịp. Họ không chỉ nhìn thấy lịch sử của một gói mì, mà còn thấy cả tuổi thơ của chính mình, thấy hình bóng của ông bà, cha mẹ trong những ngày gian khó nhưng ấm áp tình thân. Chính cảm giác hoài niệm ấy đã biến "Trạm ký ức" thành một liều thuốc "chữa lành" cực mạnh, xoa dịu những áp lực vô hình của cuộc sống hiện đại
Hái lộc đầu xuân: Gói ghém may mắn mang về
Nếu "Trạm ký ức" là nơi hoài niệm, thì điểm kết thúc hành trình tại "Cây lộc Tết" lại là nơi thắp lên niềm hy vọng rạng rỡ. Tại đây, du khách được hòa mình vào niềm vui chung khi hoàn thành 4 dấu mộc từ các thử thách thú vị như ghép tranh Mascot Comi hay ném vòng để được tự tay hái lộc.
Những bao lì xì đỏ thắm đung đưa trên cành mai vàng rực rỡ không chỉ chứa đựng những món quà thiết thực, như sản phẩm mì mới, túi tote hay ly thủy tinh cao cấp, mà còn gửi gắm lời chúc một năm mới 2026 vạn sự hanh thông từ Colusa-Miliket đến các du khách.
Chứng kiến nụ cười rạng rỡ của các khách tham quan khi mở quà, người ta mới chợt nhận ra: Dù là Gen Z hiện đại hay những bậc phụ huynh trầm tính, ai cũng mong ước một chút "lộc" may mắn để khởi đầu năm mới trọn vẹn.


Gen Z hào hứng hái lộc và nhận quà may mắn từ Cây lộc Tết
Vị ngon "chữa lành" tâm hồn tại Ghi dấu Tết Maze
Hành trình cảm xúc tại gian hàng Colusa-Miliket được tiếp nối khéo léo bằng một trải nghiệm vị giác đầy tinh tế tại khu vực "Ghi dấu Tết Maze". Bộ đôi "Vũ trụ Mì Matcha" xuất hiện như một mảnh ghép hoàn hảo cho bức tranh cảm xúc ấy.


Hương vị "chữa lành" của Mì Matcha thu hút đa thế hệ
Nếu Mì Matcha Latte với nước dùng ấm nóng, thanh tao chinh phục những ai đang cần một chút bình yên, nhẹ nhàng; thì Mì trộn Matcha Sốt Kem béo ngậy lại là phần thưởng đậm đà cho những tâm hồn Gen Z phóng khoáng, thích sự phá cách.
Trong cái se lạnh của gió sông Sài Gòn những ngày cuối năm, việc cùng nhau chia sẻ một bát mì ngon, rồi cùng nhau hái lộc, chụp hình cùng Mascot Comi Liên Kết đáng yêu đã biến không gian này thành một "trạm sạc cảm xúc" đúng nghĩa cho cư dân đô thị.
Khép lại hành trình tại lễ hội, những món quà từ "Cây lộc Tết" sẽ là vật phẩm lưu giữ kỷ niệm, minh chứng cho tầm vóc của Colusa-Miliket: Không chỉ gìn giữ hương vị ký ức, thương hiệu đã thực sự trở thành người kiến tạo niềm vui, mang đến những trải nghiệm "chữa lành" để thế hệ Gen Toàn Năng vững tin bước vào kỷ nguyên mới.
Bình luận