Hải Phòng: Hỏa hoạn thiêu rụi xưởng gỗ rộng hàng trăm mét vuông

(Arttimes) - Đám cháy bắt đầu từ khu vực làm sơn của xưởng gỗ, do không khống chế kịp, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ xưởng gỗ của Công ty TNHH Nhật Ký (địa chỉ 107/33 đường Chợ Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, TP Hải Phòng)

Cụ thể, vào khoảng 15g ngày 26-1, đám cháy bắt đầu tại kho làm sơn thuộc khu nhà xưởng của Công ty TNHH Nhật Ký, sau đó lan rộng ra toàn bộ nhà xưởng chứa đồ gỗ tạo thành cột khói đen bốc lên kèm nhiều tiếng nổ lớn. Rất nhanh sau đó, đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ 400 m2 nhà xưởng.

Hải Phòng: Hỏa hoạn thiêu rụi xưởng gỗ rộng hàng trăm mét vuông - 1

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng huy động nhân lực và phương tiện đến hiện trường. Do xưởng gỗ nằm ở sâu trong ngõ hẹp, dân cư đông đúc nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Đến 18g cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, do không khống chế kịp,  toàn bộ vật tư, trang thiết bị và nhà xưởng đã bị cháy rụi. Rất may không có thiệt hại về người.

Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nhiều công nhân của xưởng đã đi vận chuyển và lắp đặt hàng cho khách nên chỉ còn vài người đang làm việc tại đây.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

None

Anh Thư

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đua xe F1, thử nghiệm US GP 2026: Leclerc và Ferrari thống trị ngày đầu tiên, Red Bull và Mercedes ở thế bám đuổi

Đua xe F1, thử nghiệm US GP 2026: Leclerc và Ferrari thống trị ngày đầu tiên, Red Bull và Mercedes ở thế bám đuổi

(Tin đua xe F1) Charles Leclerc (Ferrari) đã khép lại ngày thi đấu đầu tiên tại United States Grand Prix ấn tượng khi là tay đua nhanh nhất trên đường đua ở cả hai phiên chạy. Tuy nhiên khoảng cách giữa tay lái Monaco với các đối thủ phía sau không quá chênh lệch, dự báo một phiên chạy phân hạng khó lường chiều thứ 7.

Một hình dung về Lai Châu qua truyện ngắn Lai Châu

Một hình dung về Lai Châu qua truyện ngắn Lai Châu

Văn chương Lai Châu - về Lai Châu, của người Lai Châu - tôi biết rất ít, chắc vì không có nhiều cơ duyên. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ ông lái đò trên sông Đà và nhà thơ Đỗ Thị Tấc. Thế rồi run rủi sao đó gần đây tôi lại được đọc liền một lúc gần cả chục tập truyện ngắn của các tác giả Lai Châu đương đại. Chưa nhiều, nhưng cũng không ít. Có lẽ đủ cho một hình dung cá nhân vá»