Sự khác biệt giữa tết Trung thu của trẻ em vùng cao và thành thị
(VHNT) Cứ mỗi dịp Trung thu về, khi ánh trăng trải dài trên khắp các bản làng, lưng núi, ùa vào các con ngõ nhỏ, trẻ em lại háo hức với các trò chơi dân gian, các hoạt động văn hóa, văn nghệ ngóng trông chị Hằng, chú Cuội. Vùng cao còn nghèo, không nhiều nơi có múa lân, rước đèn, phá cỗ như trẻ em ở thành phố.
Trong "Đêm hội Trăng rằm" các em được chụp ảnh nghệ thuật, tham gia những trò chơi dân gian như: bịt mắt đập bóng, làm đèn lồng, tô tượng, thi trang trí bày mâm ngũ quả… cùng những trò chơi đầy thử thách như: đố vui, tập làm ảo thuật, nghệ thuật như cuộc thi vẽ tranh "Trung thu sum họp", kỹ năng như thử tài làm bánh trung thu,… Mỗi trò chơi là một câu chuyện ý nghĩa được các em khám phá, vượt qua cùng các nhân vật cổ tích, rinh về những món quà bất ngờ, cùng nhau hát múa, vui dưới trăng rằm, phá cỗ Trung thu.
Nếu như ở thành phố, Trung thu là dịp để các em nhỏ xúng xính trong những bộ áo quần lộng lẫy, những bộ cánh thiên thần xinh xắn thì ở vùng cao, trang phục để “diện” trong đêm hội trăng tròn của các em vẫn chỉ là bộ quần áo hàng ngày, chỉ khác là ánh mắt em nào cũng đều ánh lên niềm vui, niềm hân hoan, hạnh phúc.
Dưới đây là những hình ảnh về tết Trung thu ở vùng cao và thành thị
Nậm Nhừ là địa phương thiệt hại nặng nề bởi đợt mưa lũ vừa qua Là địa phương bị thiệt hại nặng nề bởi đợt mưa lũ vừa qua, những ngày này, chính quyền, nhân dân và các trường học trên địa bàn xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ, (Điện Biên) vẫn đang dọn dẹp, khắc phục những tổn thất sau lũ và chưa có điều kiện tổ chức Trung thu cho các cháu.
Trẻ em vùng cao háo hức chờ đón tết Trung thu
Trung thu đã thực sự về trên vùng cao Trái ngược với trẻ em ở thành thị, ở nhiều vùng nông thôn, lại có một thế giới tuổi thơ trong trẻo nhưng rất thiệt thòi, trẻ em vẫn chưa biết đến hoặc chưa đón một cái tết trung thu nào đúng nghĩa. Vì gia đình nghèo, cuộc sống ăn còn không đủ no thì lấy đâu tiền mua bánh kẹo và đồ chơi cho các em vui tết trung thu. Đối với những gia đình này, để các em nếm được mùi vị của bánh trung thu có khi phải đánh đổi cái ăn trong nhiều ngày.
Sự hồn nhiên trong sáng của trẻ em vùng cao trong ngày tết thiếu nhi
Ngày tết Trung thu các em ở vùng cao vẫn mặc những bộ quần áo thường ngày
Các em cũng mơ ước có một đêm trăng rằm như trẻ em thành phố
Tết Trung thu với trẻ em vùng cao
Niềm vui của các em học sinh vùng cao khi được nhận những phần quà ý nghĩa từ các tổ chức, nhà hảo tâm
Niềm vui Trung thu giản đơn của trẻ em vùng cao.
Tết Trung thu từ lâu đã trở thành một trong những ngày lễ quan trọng trong năm của người dân Việt Nam. Ngày Trung thu cũng là dịp để người lớn thể hiện sự quan tâm, chăm sóc và dành những tình cảm yêu thương nhất dành cho các em thiếu nhi nhi đồng. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh nghèo nên trẻ em ở nhiều vùng nông thôn chưa từng biết đến tết Trung thu theo đúng cái nghĩa của nó.
Theo phong tục người Việt, vào dịp tết Trung thu, cha mẹ bày tiệc cho các con để mừng Trung thu, mua và làm lồng đèn thắp bằng nến treo trong nhà và để các con rước đèn. Tiệc mừng Trung thu gồm bánh Trung thu, kẹo và các thứ hoa quả khác. Đây là dịp để cha mẹ tuỳ theo khả năng kinh tế gia đình thể hiện tình thương yêu con cái một cách cụ thể. Vì thế, tình yêu thương gia đình càng khắng khít hơn.
Đơn giản nhưng ấm áp tình yêu thương của mẹ trong ngày hội trăng rằm Thời điểm trăng lên cao, trẻ em sẽ vừa múa hát vừa thưởng thức bánh trung thu. Ở một số nơi, người ta còn tổ chức múa lân, múa sư tử để cho các em vui chơi thoả thích. Nhưng ở vùng cao bố mẹ vẫn phải vất vả kiếm ăn từng bữa.
Trong những năm vừa qua lãnh đạo tỉnh Hà Giang nói chung và huyện Mèo Vạc nói riêng cũng rất quan tâm chăm lo cho các cháu thiếu nhi vào mỗi dịp tết Trung Thu.
Trẻ em Hà Giang đón tết Trung thu Đặc biệt với mong muốn mang đến một Tết trung thu tràn ngập niềm vui và tình yêu thương cho trẻ em vùng cao Hà Giang, nên năm nay ở huyện niềm núi Mèo Vạc được Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) thành phố Hà Nội đã phối hợp với các tổ chức, các Hội và UBND huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang tổ chức chương trình "Đêm hội trăng rằm soi sáng bản em" năm 2020.
Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) thành phố Hà Nội đã phối hợp với các tổ chức, các Hội và UBND huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang tổ chức chương trình "Đêm hội trăng rằm soi sáng bản em" năm 2020.
Cùng với việc tổ chức biểu diễn văn nghệ và Đêm hội trăng rằm soi sáng bản em cho hơn 2.000 thanh thiếu nhi và thầy cô giáo các trường của thị trấn Mèo Vạc; 1.000 suất thuốc y tế, 10 nghìn cuốn cở viết, 24 xe đạp, 05 máy lọc nước, 02 bàn bóng bàn sẽ được tặng cho học sinh và giáo viên các đơn vị Trường học trên địa bàn huyện.
Tết Trung Thu ở thành phốỞ thành thị hoặc những gia đình kinh tế khá giả thì tết Trung thu thật sự là một ngày hội của trẻ em. Ngay ngày này, các em được cha mẹ mua bánh kẹo, lồng đèn và đồ chơi để vui tết Trung thu. Các em còn được tham gia nhiều lễ hội vui nhộn, được đến nhiều trung tâm văn hoá, nhà thiều nhi để vui chơi thoã thích. Nhiều cơ quan còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi sinh động cho các cháu của cán bộ công nhân viên trong cơ quan. Qua đó, thể hiện sự quan tâm đến thể chất và tinh thần của lứa tuổi thiếu nhi nên ở thành phố tết Trung thu là sự kiện đặc biệt quan trọng của từng gia đình.
Công tác chuẩn bị cho tết Trung thu ở thành phố
Trẻ em thành thị xúng xính trong bộ quần áo mới đi đón tết Trung thu
Đối với trẻ em ở thành phố tết Trung là ngày hội lớn
Mâm cỗ tết Trung thu của trẻ em thành phố
Một mâm cỗ đầy đủ từ các loại bánh trung thu, các loại trái cây được coi là lòng thành tới từ các gia đình đối với tổ tiên và cúng trăng. Cầu mong mưa thuận, gió hòa cho một năm làm ăn sung túc và no ấm. Cầu mong sức khỏe và những điều tốt đẹp sẽ đến với mọi thành viên trong gia đình
Không chỉ được mua sắm quần áo mới mà trẻ em thành phố đuộc bố mẹ ông bà mua những trò chơi dân gian, đèn lồng, đèn ông sao... Xuân Hiền None
Bình luận