Đau thắt lưng khó đi lại suốt vài tháng, chàng trai không ngờ mắc ung thư phổi

Đau lưng là dấu hiệu khi tế bào ung thư phổi đã di căn sang cột sống, gây ra tình trạng đau nhức kéo dài.

Một người đàn ông họ Wang (26 tuổi), sống ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vốn khỏe mạnh nhưng suốt 2 – 3 tháng qua, anh bị đau thắt lưng, nghiêm trọng tới mức không thể rời giường hay đi lại.

Sau đó, anh Wang tới Bệnh viện liên kết số 1 của Đại học Zhengzhou và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.

Bác sĩ Chang Zhiwei, phó trưởng khoa Ung thư Nội khoa tại bệnh viện cho biết, các khối u của bệnh nhân đã lan rộng khoảng 5cm, tình trạng đau thắt lưng là do các tế bào ung thư đã di căn sang các vùng khác như cột sống.

Đau thắt lưng khó đi lại suốt vài tháng, chàng trai không ngờ mắc ung thư phổi - 1

Chàng trai không ngờ mình mắc ung thư phổi.

Sau khi tiến hành xét nghiệm thêm, bác sĩ còn phát hiện anh Wang bị ung thư phổi do đột biến gen Anaplastic Lymphoma Kinase (ALK). Tỷ lệ mắc đột biến này rất hiếm, chỉ khoảng 2 đến 3%.

Bác sĩ Chang cho biết, anh Wang sau khi được điều trị đã có những tiến triển tốt, tình trạng về cơ bản đã ổn định.

Trước đây, đã có trường hợp phát hiện ung thư phổi do đau thắt lưng. Đó là vào năm 2020, một phụ nữ 76 tuổi ở Thượng Hải và một người đàn ông 56 tuổi ở Trịnh Châu cũng xuất hiện các triệu chứng tương tự. Họ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi sau cơn đau thắt lưng.

Bác sĩ nhắc nhở rằng, mọi người cần chú ý hơn đến những bất thường về thể chất. Đau lưng có thể là dấu hiệu báo trước của nhiều loại ung thư khác nhau, bao gồm ung thư phổi, ung thư tuyến tiền liệt và tổn thương tủy…

Nếu có 6 triệu chứng dưới đây, đó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư phổi:

- Thỉnh thoảng cảm thấy mệt mỏi

- Chán ăn và sụt cân

- Ho liên tục

- Hen suyễn

- Có máu trong đờm

- Đau tức ngực (đau âm ỉ hoặc đau dữ dội đột ngột ở ngực khi ho hoặc hít thở sâu)

Ngoài ra, nếu tế bào ung thư của bệnh nhân di căn, bệnh nhân có thể bị sưng hạch ở cổ, sưng cổ, mặt, tay, chướng bụng, đau xương, nhức đầu, động kinh não cục bộ, hoặc liệt nửa người.

PHƯƠNG HẠNH (Theo HK01)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khi người khuyết tật bước vào cuộc chơi bình đẳng

Khi người khuyết tật bước vào cuộc chơi bình đẳng

“Bóng sang!” Tiếng hô bật lên ở Sân 6 giải Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026 khi trận đấu đang vào những điểm quyết định. Người đồng đội lập tức di chuyển lấp khoảng trống phía sau vận động viên khuyết tật ngồi xe lăn sau một pha cứu bóng sát lưới. Quả bóng bật ngược trở lại, tràng vỗ tay kéo dài từ phía khán giả nổ lên. Không ai chậm lại. Không ai nhường ai.

Nguyễn Xuân Tuấn - Đi từ đồng bãi mà xanh chân trời

Nguyễn Xuân Tuấn - Đi từ đồng bãi mà xanh chân trời

Những ngày cuối năm bỗng nhớ nhà văn Lê Lựu. Lê Lựu luôn ám ảnh tôi từ những ngày đầu cầm bút cách đây 30 năm. Mùa hè Trại viết Đồ Sơn năm 1996, trước hai nữ văn sĩ xinh đẹp tuổi đôi mươi Trần Thanh Hà và Như Bình, Lê Lựu vuốt lọn tóc xoăn tít vẻ nghiêm chỉnh nói: “Cậu còn trẻ ra biển mà chơi. Văn chương đâu dễ dàng thế được. Không khéo tội nợ cả đời chứ báu gì. Cứ th

“Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”

“Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết sâu sắc với tựa đề “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”. Thời báo Văn học nghệ thuật xin trân trọng giới thiệu bài viết.