Vợ chồng ung thư phổi, con trai ho không dứt, nguyên nhân khiến ai cũng giật mình

Một gia đình phải đối mặt với bi kịch khi cả hai vợ chồng đều mắc ung thư phổi, trong khi con nhỏ cũng có triệu chứng ho bất thường.

Một câu chuyện đau lòng vừa được bác sĩ Tô Nhất Phong, chuyên gia hô hấp nổi tiếng tại Đài Loan (Trung Quốc) chia sẻ, khiến nhiều người phải suy ngẫm. Một gia đình đã phải đối mặt với bi kịch khi cả hai vợ chồng đều phát hiện mắc ung thư phổi, trong khi đứa con nhỏ của họ cũng bắt đầu có triệu chứng ho bất thường. Nguyên nhân gây ra căn bệnh này lại xuất phát từ một thói quen tưởng chừng như "riêng tư" của người chồng - đó là hút thuốc trong nhà.

Theo chia sẻ của bác sĩ Tô ngày 6/1 trên trang Facebook cá nhân, một bệnh nhân nữ khoảng 60 tuổi tới khám sức khỏe định kỳ và bất ngờ phát hiện có u phổi kích thước 3cm. Điều khiến bà hoảng sợ hơn cả, là bởi người chồng của bà đã qua đời vài năm trước vì ung thư phổi giai đoạn cuối, với tình trạng tràn dịch màng phổi nghiêm trọng, mất không lâu sau khi phát hiện bệnh.

Vợ chồng ung thư phổi, con trai ho không dứt, nguyên nhân khiến ai cũng giật mình - 1

Nguyên nhân gây ung thư khiến nhiều người bất ngờ.

Hai vợ chồng cùng mắc bệnh hiểm nghèo, khiến bác sĩ Tô không khỏi nghi ngờ: “Gia đình này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.

Sau khi tìm hiểu kỹ, bác sĩ phát hiện người chồng là người nghiện thuốc nặng, có thói quen hút thuốc trong nhà nhiều năm. Đây chính là “thủ phạm vô hình” khiến vợ hít phải khói thuốc thụ động cũng mắc bệnh.

Một cậu con trai đi cùng mẹ đến khám bệnh cũng gặp phải tình trạng ho kéo dài. Các bác sĩ bày tỏ lo ngại rằng, cậu có thể bị tổn thương đường hô hấp do hít phải khói thuốc từ khi còn nhỏ. Điều này làm tăng nguy cơ phát triển hen suyễn hoặc các bệnh mãn tính trong tương lai.

Bác sĩ Tô nhấn mạnh: “Chỉ cần một người hút thuốc trong nhà, toàn bộ gia đình đều là nạn nhân”.

Ông cũng dẫn lại các nghiên cứu cho thấy phụ nữ dễ bị tổn thương hơn nam giới khi tiếp xúc với khói thuốc, với nguy cơ ung thư phổi, bệnh hô hấp và hen suyễn cao hơn đáng kể.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự xót xa và đồng cảm:

“Người hút thì không thấy gì, nhưng người bên cạnh thì âm thầm chịu đựng”.

“Bà tôi cũng bị như vậy, rồi đến ông tôi - người hút thuốc lá nặng cũng mất sau đó… giờ đến mẹ tôi cũng bị di căn…”

“Chỉ một người hút, nhưng cả gia đình gánh hậu quả. Thật đáng sợ”.

Vợ chồng ung thư phổi, con trai ho không dứt, nguyên nhân khiến ai cũng giật mình - 2

Theo thông tin từ Cơ quan Quản lý Bệnh viện Hồng Kông, ung thư phổi hiện là “sát thủ số 1” trong các loại ung thư tại đây. Nếu bạn hoặc người thân xuất hiện các dấu hiệu thường gặp của ung thư phổi sau, hãy đi kiểm tra càng sớm càng tốt:

- Mệt mỏi kéo dài không rõ nguyên nhân

- Chán ăn, sút cân nhanh

- Ho kéo dài, ho không dứt

- Khó thở, thở khò khè

- Có máu trong đờm

- Đau tức ngực, đặc biệt khi ho hoặc hít sâu

Ngoài ra, ở giai đoạn muộn, ung thư phổi còn có thể gây:

- Sưng hạch bạch huyết vùng cổ

- Sưng mặt, tay

- Đau xương, đau đầu

- Buồn nôn, động kinh, liệt nửa người

Ung thư phổi không chỉ là căn bệnh của người hút thuốc mà còn là nỗi ám ảnh với cả những người vô tội sống cạnh họ. Nếu bạn đang hút thuốc trong nhà, hãy suy nghĩ lại, bởi không ai đáng phải hy sinh sức khỏe chỉ vì thói quen của bạn.

Phương Hạnh (Theo HK01)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khi người khuyết tật bước vào cuộc chơi bình đẳng

Khi người khuyết tật bước vào cuộc chơi bình đẳng

“Bóng sang!” Tiếng hô bật lên ở Sân 6 giải Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026 khi trận đấu đang vào những điểm quyết định. Người đồng đội lập tức di chuyển lấp khoảng trống phía sau vận động viên khuyết tật ngồi xe lăn sau một pha cứu bóng sát lưới. Quả bóng bật ngược trở lại, tràng vỗ tay kéo dài từ phía khán giả nổ lên. Không ai chậm lại. Không ai nhường ai.

Nguyễn Xuân Tuấn - Đi từ đồng bãi mà xanh chân trời

Nguyễn Xuân Tuấn - Đi từ đồng bãi mà xanh chân trời

Những ngày cuối năm bỗng nhớ nhà văn Lê Lựu. Lê Lựu luôn ám ảnh tôi từ những ngày đầu cầm bút cách đây 30 năm. Mùa hè Trại viết Đồ Sơn năm 1996, trước hai nữ văn sĩ xinh đẹp tuổi đôi mươi Trần Thanh Hà và Như Bình, Lê Lựu vuốt lọn tóc xoăn tít vẻ nghiêm chỉnh nói: “Cậu còn trẻ ra biển mà chơi. Văn chương đâu dễ dàng thế được. Không khéo tội nợ cả đời chứ báu gì. Cứ th

“Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”

“Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết sâu sắc với tựa đề “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”. Thời báo Văn học nghệ thuật xin trân trọng giới thiệu bài viết.