2 món ngon Brazil khiến Xuân Son mê mẩn

Xuân Son đặc biệt thích một món làm từ gà thả vườn, khá giống với món gà truyền thống của người Việt.

Nếu ở Việt Nam, Xuân Son được biết đến là tín đồ của món bánh chuối chiên thì ở Brazil, anh cũng có những niềm yêu thích đặc biệt với ẩm thực quê nhà.

Trong một bài phòng vấn, Ranyelle - chị gái Xuân Son đã chia sẻ, em trai cô khi ở nhà rất thích những món ăn mẹ nấu, đặc biệt là  2 món truyền thống địa phương: galinha caipira và arroz de cuxá.

Vậy, hai món ăn Xuân Son thích có gì đặc biệt?

Arroz de Cuxá

2 món ngon Brazil khiến Xuân Son mê mẩn - 1

Arroz de Cuxá là một món ăn truyền thống nổi tiếng của vùng Maranhão, Brazil, mang hương vị độc đáo không thể nhầm lẫn. Được làm từ gạo nấu chín kết hợp với cuxá - một loại sốt đặc biệt làm từ lá jambu, hạt mè, bột manioc và nước cốt me, món ăn này vừa đậm đà, vừa chua nhẹ, rất kích thích vị giác.

2 món ngon Brazil khiến Xuân Son mê mẩn - 2

Điểm độc đáo của Arroz de Cuxá là sự hòa quyện hoàn hảo giữa các nguyên liệu địa phương. Lá jambu mang đến cảm giác tê nhẹ trên đầu lưỡi, trong khi nước cốt me tạo ra vị chua thanh mát. Hạt mè rang và bột manioc góp phần làm tăng độ bùi béo hấp dẫn cho món ăn. Tất cả những yếu tố này kết hợp với gạo mềm dẻo, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực vừa quen thuộc, vừa mới lạ.

2 món ngon Brazil khiến Xuân Son mê mẩn - 3

Arroz de Cuxá thường được phục vụ như món chính hoặc ăn kèm với cá nướng, gà rán hoặc hải sản, đặc biệt trong các dịp lễ hội. Món ăn này không chỉ là niềm tự hào ẩm thực của người Maranhão mà còn là một phần quan trọng trong di sản văn hóa Brazil.

Galinha Caipira

2 món ngon Brazil khiến Xuân Son mê mẩn - 4

Galinha Caipira là món ăn truyền thống của Brazil, với hương vị mộc mạc, đậm chất thôn quê. Nguyên liệu chính là gà thả vườn - loại gà được nuôi tự nhiên như ở Việt Nam, thịt chắc, thơm ngon, mang đến độ ngọt và độ dai hoàn hảo cho món ăn.

2 món ngon Brazil khiến Xuân Son mê mẩn - 5

Galinha Caipira thường được chế biến bằng cách nấu hầm cùng các loại gia vị như: hành, tỏi, nghệ, rau mùi, ớt chuông. Đặc biệt, người dân Brazil còn thêm rau củ như: khoai tây, bí đỏ hoặc cà rốt, tạo sự cân bằng giữa vị ngọt từ gà và vị tươi mát của rau củ. Quá trình hầm chậm giúp thịt gà mềm vừa phải, nước sốt sánh đậm, hòa quyện mọi hương vị.

2 món ngon Brazil khiến Xuân Son mê mẩn - 6

Món ăn này thường được thưởng thức cùng cơm trắng, farofa (bột sắn rang), hoặc đậu hầm. Đây không chỉ là món ăn, mà còn là biểu tượng văn hóa, gợi nhớ đến những bữa cơm gia đình đầm ấm nơi làng quê Brazil. 

Mai Ly

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khoảnh khắc ấm áp của thơ ca giữa đời thường

Khoảnh khắc ấm áp của thơ ca giữa đời thường

Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, thơ ca vẫn tồn tại như một khoảng lặng quý báu cho những ai muốn dừng lại để lắng nghe chính mình. Tập thơ “Chợt tỉnh” của nhà thơ, nhà báo Trọng Nghĩa là những khoảnh khắc trải nghiệm đẹp như thế, không chỉ trong đời người viết, mà còn trong tâm hồn những người đồng điệu tình yêu thơ.

Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Phở” và “Múa rối nước” đề nghị ghi danh vào các Danh sách của UNESCO

Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Phở” và “Múa rối nước” đề nghị ghi danh vào các Danh sách của UNESCO

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 36/VPCP-KGVX gửi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính về việc lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Phở” và “Múa rối nước” đề nghị ghi danh vào các Danh sách của UNESCO.

Hữu Thỉnh - bạn đồng môn, đồng nghiệp văn chương, gắn bó trên chặng đường ngót 7 thập kỷ

Hữu Thỉnh - bạn đồng môn, đồng nghiệp văn chương, gắn bó trên chặng đường ngót 7 thập kỷ

Tôi nói vậy, bởi cách đây gần 7 thập kỷ, tại trường phổ thông cấp II Tô Hiệu, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi là bạn đồng môn cùng học khối lớp 6. Cả khối lớp 6 có hơn trăm học trò, tôi học lớp 6A, còn Hữu Thỉnh học lớp 6C, do anh rể tôi là Đoàn Danh Đắc dạy môn Văn mà anh Thỉnh lại là học sinh giỏi môn này. Còn lớp 6A của tôi, dạy môn văn là thầy Tôn Đức Phan, còn