Cá kho lá gừng, thơm lừng gian bếp

Thịt cá thấm đẫm gia vị, mềm nhưng không nát, hòa quyện với vị cay nhẹ của tiêu, ớt và chút béo ngậy của thịt ba chỉ, khiến ai ăn cũng phải xuýt xoa.

Món cá kho lá gừng là sự kết hợp hoàn hảo giữa vị béo ngậy của thịt ba chỉ và hương thơm nồng nàn của lá gừng tạo nên một trải nghiệm ẩm thực khó quên.

Cá kho lá gừng, thơm lừng gian bếp - 1

Nguyên liệu:

-1kg cá trắm đen, làm sạch, thái khúc

- 5-6 thìa nước mắm ngon

- 1 thìa dầu hào

- 2 thìa đường

- 2 thìa nước hàng (nước màu)

- 1 thìa cà phê tiêu xay

- 200g thịt ba chỉ, thái miếng vừa ăn

- Lá gừng tươi

- Gia vị: Gừng, sả, riềng, ớt tươi

Cách làm

Cá kho lá gừng, thơm lừng gian bếp - 2

- Cá trắm đen sau khi làm sạch, thái khúc, để ráo nước. Ướp cá trong 30 phút với nước mắm, dầu hào, đường, nước hàng và tiêu xay để cá thấm đều gia vị.

- Đảo sơ thịt ba chỉ cho săn lại, tận dụng mỡ chảy ra để phi thơm gừng, sả, riềng, ớt. Mỡ heo giúp món cá béo ngậy, dậy mùi hấp dẫn.

Cá kho lá gừng, thơm lừng gian bếp - 3

- Lót một lớp lá gừng dưới đáy nồi, xếp thịt ba chỉ lên trên, sau đó đặt cá đã ướp vào. Cuối cùng, rải thêm một lớp lá gừng lên trên.

- Đổ phần nước ướp cá, nước màu và nước sôi vào sao cho vừa xâm xấp mặt cá. Kho cá với nhiệt độ nhỏ lửa (bếp ga, bếp từ) hoặc chọn chế độ nấu chậm nồi áp suất 8 tiếng.

Cá kho lá gừng, thơm lừng gian bếp - 4

- Thịt cá thấm đẫm gia vị, mềm nhưng không nát, hòa quyện với vị cay nhẹ của tiêu, ớt và chút béo ngậy của thịt ba chỉ, khiến ai ăn cũng phải xuýt xoa.

Lee Hoa

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khi bữa ăn không còn chỗ cho smartphone

Khi bữa ăn không còn chỗ cho smartphone

Xu hướng ăn uống “giải độc kỹ thuật số” đang lan rộng tại Mỹ, khi nhiều nhà hàng khuyến khích hoặc yêu cầu khách cất điện thoại để tăng trải nghiệm thực tế.

Từ những ngả nào, thơ đến?

Từ những ngả nào, thơ đến?

Cách nay cũng lâu lâu, nhà thơ, nhà phê bình Nguyễn Đức Tùng (sinh sống tại Canada) đã xuất bản một cuốn sách khá thú vị, về thơ: “Thơ đến từ đâu”. “Thơ đến từ đâu?”, về bản chất, là một câu hỏi truy nguyên, và nó khiến tôi, trên cùng một ý hướng, phải hỏi cách khác đi: “Từ những ngả nào, thơ đến?”. Đây là câu hỏi mà tôi tự đặt ra cho mình như một nghi án cần hóa gi