Cách bảo quản bánh chưng, bánh tét, giò chả dịp Tết

Việc bảo quản thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán là rất quan trọng để giữ được giá trị dinh dưỡng, hương vị, đảm bảo an toàn thực phẩm, giúp bữa cơm gia đình thêm ngon miệng, đủ chất và bảo vệ sức khỏe.

Theo BS. Ngô Thị Hà Phương (Viện Dinh dưỡng Quốc gia), trong dịp Tết, người dân thường mua nhiều thực phẩm từ trước và bảo quản trong tủ lạnh. Những món ăn truyền thống như giò, chả, giò xào, nem chua, bánh chưng, bánh tét… đã được chế biến sẵn. Trong khi đó, các gia đình ở thôn quê vẫn có thói quen tự làm những món ăn truyền thống này.

Việc bảo quản thực phẩm phụ thuộc vào từng loại thực phẩm có đặc tính riêng. Nhóm món ăn chế biến sẵn thường được mạng về trước tối thiểu 1-2 ngày. Chúng nên được bảo quản ở nơi thông thoáng, tránh bụi bẫm và ẩm ớt. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết nóng ẩm ở Việt Nam, thực phẩm rất dễ bị vi khuẩn, nấm mốc tấn công, gây hư hỏng và ngộ độc. Do đó, chúng ta nên mua vừa đủ dùng, tránh tích trữ quá nhiều.

Giò, chả

Giò chả là món ăn không thể thiếu trong ngày Tết, với nhiều loại như giò lụa, giò bò, giò tai, giò xào. Từng loại có cách bảo quản khác nhau:

Giò lụa, giò bò, chả

Để được 4-6 ngày trong ngăn mát, hoặc 10 ngày trong ngăn đá.

Rã đông trước khi ăn: để tự nhiên trong ngăn mát 8 giờ, hoặc bọc nilon ngâm nước lạnh 1 giờ.

Nên mua vừa đủ trong tuần, tránh rã đông nhiều lần làm hao dinh dưỡng.

Giò tai, giò xào

Do kết dính từ thực phẩm chủ yếu, cần bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Việc bảo quản đúng cách không chỉ giúp giữ được hương vị thơm ngon của thực phẩm, mà còn bảo vệ sức khỏe cho gia đình trong những ngày Tết.

Cách bảo quản bánh chưng, bánh tét, giò chả dịp Tết - 1

Giò, chả để được 4-6 ngày trong ngăn mát, hoặc 10 ngày trong ngăn đá.

Bánh chưng, bánh tét

Bánh chưng được làm từ gạo nếp, đậu xanh, thịt mỡ và hạt tiêu, mang hương vị đặc trưng tượng trưng cho đất trời. Món ăn truyền thống này giàu dinh dưỡng nhờ đủ các nhóm chất: glucid, protein và lipid.

Bánh chưng thường không để trong tủ lạnh vì dễ bị lại gạo (cứng). Tuy nhiên, nếu thời tiết nóng, bánh nên được bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, cắt ăn đến đâu lấy đến đó. Phần còn lại dùng màng bọc thực phẩm bao kín.

Khi lấy bánh từ tủ lạnh ra, cần luộc, hấp hoặc rán trước khi ăn. Hạn chế rán bánh vì sẽ làm tăng lượng dầu mỡ trong khẩu phần ăn, không có lợi cho sức khỏe.

Bánh bị mốc trắng, chua lên men ở góc bánh cần cắt bỏ phần hư hỏng, chỉ dùng phần vẫn có mùi thơm tươi.

Hà Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cảm nhận về thơ Đặng Quốc Việt

Cảm nhận về thơ Đặng Quốc Việt

Nhà thơ Đặng Quốc Việt tuổi Đinh Hợi, là hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Tôi quen biết anh năm 2018, ngày cùng nhau học lớp Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du khóa 12. Hai anh em sêm sêm tuổi nhau, cùng lớn lên gần hai bờ sông Ninh quê hương. Anh sống chất phác, hiền lành, dễ hòa đồng nên được nhiều bạn bè quý trọng. Anh phát lộ năng khiếu thơ khá sớm.

Đọc thơ tuyển Nguyễn Đắc Lập

Đọc thơ tuyển Nguyễn Đắc Lập

Nhiều năm nay, nghĩ đến đời sống văn chương thơ phú, tôi hay nghĩ đến những số phận dường như do cuộc sống trên quê hương xứ sở đầy gian khổ đau thương và thật nhiều sóng gió đã đưa đến với thơ, trở thành nhà thơ. Nguyễn Đắc Lập là một phận thơ như vậy.

Ra mắt bộ tem “Tết Bính Ngọ” và đồng xu sưu tầm “Nhật Mã Phi Vân”

Ra mắt bộ tem “Tết Bính Ngọ” và đồng xu sưu tầm “Nhật Mã Phi Vân”

Chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành đặc biệt bộ tem “Tết Bính Ngọ” và đồng xu sưu tầm “Nhật Mã Phi Vân”. Đây là hai sản phẩm văn hóa giàu giá trị thẩm mỹ, mang dấu ấn mỹ thuật dân gian đương đại, gửi gắm thông điệp “Mã đáo thành công” và tinh thần “Vạn dặm quang minh”, hướng tới năm mới an khang, hanh

Diễn ngôn về văn hóa Việt Nam và những đối thoại xuyên thời từ một tiểu thuyết du ký

Diễn ngôn về văn hóa Việt Nam và những đối thoại xuyên thời từ một tiểu thuyết du ký

Cuốn sách “Hồ Xuân Hương và Tôi” (Nxb Hội Nhà văn, 2025) của tác giả Đông Di được xếp - có lẽ do chính tác giả xếp - vào thể loại tản văn. Nhưng khi đọc xong và nghĩ sâu về tác phẩm này, tôi vẫn cứ muốn xem nó là một tiểu thuyết, chính xác là một tiểu thuyết du ký. Bởi qua vài trăm trang văn bản, tôi nhận ra, dưới hình thức kể lại những điều mắt thấy tai nghe, những cuộc gặp g