Khéo tay làm "bánh hoa hồng", ai cũng thích mê không nỡ ăn

Nhìn bữa sáng như thế này trẻ nhỏ nào cũng đều thích mê, vừa đẹp vừa đảm bảo dinh dưỡng.

Nguyên liệu

2 lát bánh mì, 1 quả táo, 1 quả dưa chuột, 1 quả trứng, 4 quả dâu tây.

Cách thực hiện

Khéo tay làm "bánh hoa hồng", ai cũng thích mê không nỡ ăn - 1

 Táo rửa sạch, cắt đôi phần lõi rồi thái thành từng lát mỏng. Cắt càng mỏng càng tốt, như vậy sẽ dễ tạo hình cánh hoa hơn.

Khéo tay làm "bánh hoa hồng", ai cũng thích mê không nỡ ăn - 2

 Cho nước vào nồi đun sôi, cho 1 thìa đường trắng, 1 thìa giấm vào, luộc các lát táo trong nước sôi khoảng 1 phút, vớt ra để riêng (bước này sẽ làm cho các lát táo mềm và ngăn ngừa quá trình oxy hóa).

Khéo tay làm "bánh hoa hồng", ai cũng thích mê không nỡ ăn - 3

 Đặt một lát bánh mì nướng ở dưới cùng, dùng dao cắt bỏ phần chính giữa của lát bánh mì phía trên, để lại phần khung bên ngoài ở trên. Đặt các lát táo chồng lên nhau.

Khéo tay làm "bánh hoa hồng", ai cũng thích mê không nỡ ăn - 4

 Các lát táo đã trải được cuộn từ mặt phải sang mặt trái, cuộn thành hình bông hồng rồi cho vào bánh mì như hình. Lần lượt làm hoa hồng thứ 2 và thứ 3, cuộn lại và đặt lần lượt vào.

Khéo tay làm "bánh hoa hồng", ai cũng thích mê không nỡ ăn - 5

 Tiếp theo, làm nóng một ít dầu, cho trứng vào chiên ốp la.

Khéo tay làm "bánh hoa hồng", ai cũng thích mê không nỡ ăn - 6

 Bày các lát dưa chuột và trứng chiên lên đĩa, rắc một chút tiêu, bánh mì nướng táo hoa hồng lên đĩa, xếp dâu tây lên.

PHƯƠNG HẠNH (Theo Meishichina)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công đoàn Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nữ công

Công đoàn Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nữ công

Giai đoạn 2023-2026, công tác nữ công được Công đoàn các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng. Trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Việt Nam đặt mục tiêu phát triển đoàn viên, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Nội dung này được chia sẻ tại buổi họp báo thông tin về Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV

Cà phê cuống quýt (tản văn)

Cà phê cuống quýt (tản văn)

Hồi đang là sinh viên đại học năm thứ hai, tôi có một anh bạn vong niên rất thân. Anh học tiếng Pháp, ra trường đã dăm ba mùa, nhưng chưa đi làm ở đâu, chỉ ngồi nhà dịch sách, làm thơ, vì nhà anh có cửa hàng mặt phố. Anh em tôi chơi với nhau cùng trong nhóm các anh “giai phố cổ”. Các anh đều đã tốt nghiệp đại học, mỗi người một nghề, ai cũng giỏi giang, thông minh, và yêu quý tôi như em