Nhà hàng nằm trên cây đa khổng lồ, có cả thang máy đi lên

Đây là một nhà hàng có thật ở Nhật Bản, không phải trong anime hay bất cứ bộ phim giả tưởng nào.

Gajumaru Treehouse Diner là một nhà hàng đặc biệt nằm trên một cây đa cổ thụ cao 6m, giữa một thành phố hiện đại nhộn nhịp ở Nhật Bản.

Nhà hàng nằm trên cây đa khổng lồ, có cả thang máy đi lên - 1

Nhà hàng có tầm nhìn tuyệt đẹp hướng ra cảng Naha, Ōnoyama Kumoji, Okinawa. Thực khách muốn vào nhà hàng có thể đi bằng cầu thang xoắn ốc bên ngoài hoặc thang máy bên trong thân cây.

Nhà hàng nằm trên cây đa khổng lồ, có cả thang máy đi lên - 2

Nhiều người dành hàng giờ đồng hồ gặp gỡ bạn bè, vừa nói chuyện vừa ăn uống vừa ngắm cảnh cảng biển tại nơi này. Ăn tối trên một cái cây là giấc mơ của nhiều người khi còn nhỏ.

Ở một số nước trên thế giới, người ta tin rằng trong cây đa cổ thụ có những vị thần và linh hồn trú ngụ. Đó cũng là lý do mà khi thực khách dùng bữa tại nhà hàng này, họ tưởng tượng như có những yêu tinh hay các sinh vật thần bí khác lảng vảng xung quanh mình.

Nhà hàng nằm trên cây đa khổng lồ, có cả thang máy đi lên - 3

Nhà hàng này tự hào là nơi chuyên cung cấp các món ăn tươi sống ngon nhất, góp phần giảm lượng khí carbon thải ra môi trường. Ngay cả các món ăn cũng dựa trên tiêu chí thân thiện với môi trường.

PHƯƠNG HẠNH (Theo Unusualplaces)

Tin liên quan

Tin mới nhất

VIFOLAC và Exciting Republic ký hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số văn hóa nghệ thuật

VIFOLAC và Exciting Republic ký hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số văn hóa nghệ thuật

Sáng ngày 15/04/2026 tại Hà Nội, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Việt Nam (VIFOLAC) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) toàn diện với Exciting Republic - doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc về công nghệ Thực tế mở rộng (XR). Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa công nghệ tiên tiến vào bảo tồn và phát triển văn hóa nghệ thuật tại Việt Nam.

Ký ức tương lai (Trích tiểu thuyết

Ký ức tương lai (Trích tiểu thuyết "Thương ngàn" của nhà văn Vĩnh Quyền)

Chuyến khảo sát hai tuần trong rừng khộp kết thúc với cuộc họp đoàn bên lửa trại. Nói đoàn theo thói quen chứ lúc đó nếu không tính con chó luôn theo sát chân tôi thì chỉ có tôi và Katy, cô tiến sĩ người Úc say mê nghiên cứu động vật hoang dã. Hai hôm trước ông trưởng đoàn phía Việt Nam đã ra Hà Nội cho kịp chuyến bay Nam Phi dự hội thảo chống buôn lậu sừng tê giác. Còn nài Y Bham thì t