Xôi Vinh: Hương vị quê nhà níu chân người xa xứ

Mỗi bát xôi không chỉ là món ăn mà còn là sự gửi gắm tình yêu quê hương trong từng hạt nếp dẻo thơm.

Khi nói đến ẩm thực Nghệ An, món xôi Vinh luôn được nhắc đến như một đặc sản không thể thiếu. Sự nổi bật của món ăn này đến từ cách chế biến tinh tế, cùng với việc kết hợp những nguyên liệu đơn giản, tạo nên hương vị đặc trưng không lẫn với các nơi khác.

Xôi Vinh: Hương vị quê nhà níu chân người xa xứ - 1

Điều làm nên sức hấp dẫn của xôi Vinh nằm ở chính hạt nếp được tuyển chọn kỹ lưỡng. Người dân địa phương thường sử dụng nếp Nương có độ dẻo, thơm đặc biệt. Nếp được ngâm kỹ qua đêm, sau đó đem đồ trên bếp lửa vừa. Khi chín, xôi có màu trắng ngà, bóng mượt, hạt nếp mềm nhưng không nát, tỏa ra mùi thơm nồng ấm.

Xôi Vinh: Hương vị quê nhà níu chân người xa xứ - 2

Khác với nhiều vùng khác, xôi Vinh thường được ăn kèm với nhiều loại topping như: vừng lạc bùi béo, thịt kho tàu và đặc biệt là trứng rán hoặc chả mỡ thái lát. Có người thích ăn kèm với giò chả truyền thống, chấm thêm chút nước mắm pha ớt cay, tạo nên sự đậm đà khó cưỡng.

Xôi Vinh: Hương vị quê nhà níu chân người xa xứ - 3

Xôi Vinh không chỉ là món ăn sáng mà còn được biến tấu thành nhiều món ngon khác nhau để phục vụ mọi đối tượng. Người dân địa phương sáng tạo ra các phiên bản như: xôi ruốc, xôi pate hay xôi gà xé. Mỗi món lại có sức hấp dẫn riêng nhưng đều giữ được hương vị truyền thống đặc trưng.

Xôi Vinh: Hương vị quê nhà níu chân người xa xứ - 4

Tuy nhiên, xôi trứng rán vẫn được nhiều người yêu thích nhất. Trứng gà được đánh đều với chút nước mắm, tiêu xay, rán mỏng trên lửa nhỏ để giữ được độ mềm thơm. Khi ăn, miếng trứng vàng ươm đặt trên phần xôi trắng dẻo thơm, rắc thêm chút hành phi giòn tan, tạo nên sự hòa quyện hoàn hảo.

Xôi Vinh: Hương vị quê nhà níu chân người xa xứ - 5

Ảnh: Hồng Sơn

Với người dân xứ Nghệ, xôi Vinh không chỉ là món ăn mà còn là một phần ký ức tuổi thơ, gắn liền với những buổi sáng sớm se lạnh hay những buổi chiều muộn tan học. Người dân nơi đây yêu thích xôi Vinh bởi sự đơn giản, dễ ăn, no lâu.

Xôi Vinh: Hương vị quê nhà níu chân người xa xứ - 6

Trong các phiên chợ quê hay trên những gánh hàng rong khắp các con phố ở Vinh, hình ảnh các mẹ, các chị ngồi bên gánh xôi nghi ngút khói đã trở thành nét đẹp quen thuộc. Bát xôi nóng hổi, thơm lừng, ăn cùng miếng giò chả mềm mịn và chút nước mắm cay khiến ai xa quê cũng phải bồi hồi.

Xôi Vinh: Hương vị quê nhà níu chân người xa xứ - 7

Dù thời gian có trôi qua, xôi Vinh vẫn giữ nguyên hương vị thân thuộc như chính tấm lòng mộc mạc, chân chất của người dân xứ Nghệ. Mỗi bát xôi không chỉ là món ăn mà còn là sự gửi gắm tình yêu quê hương trong từng hạt nếp dẻo thơm, từng miếng trứng rán vàng ruộm.

Xôi Vinh: Hương vị quê nhà níu chân người xa xứ - 8

Hơi nóng từ xôi lan tỏa, hòa quyện với mùi trứng rán, chả mỡ thơm nức mũi tạo nên sức hút khó cưỡng.

Xôi Vinh: Hương vị quê nhà níu chân người xa xứ - 9

Nếu có dịp ghé thăm thành phố Vinh, đừng quên thưởng thức một phần xôi Vinh nóng hổi để cảm nhận trọn vẹn hương vị đặc sản  thân thương này.

Hồng Sơn

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đường cao tốc và đường sắt trên cao HB +: Sự tâm huyết và Tầm nhìn tương lai

Đường cao tốc và đường sắt trên cao HB +: Sự tâm huyết và Tầm nhìn tương lai

LTS: Chiến lược phát triển đường bộ cao tốc ở Việt Nam tập trung vào việc hoàn thành mục tiêu 3.000 km cao tốc vào năm 2025 và hướng tới 5.000 km vào năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, với mục tiêu tạo đột phá chiến lược về hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, kết nối các vùng, giảm chi phí logistics, và mở ra không gian phát triển các khu công nghiệp, đô thị,

Choáng ngợp với khối tài sản khủng của các tỷ phú Mỹ

Choáng ngợp với khối tài sản khủng của các tỷ phú Mỹ

Tổng tài sản của 400 người giàu nhất nước Mỹ đã tăng thêm 1.200 tỷ USD chỉ trong một năm, đạt mức kỷ lục 6.600 tỷ USD. Tuy nhiên, mức độ đóng góp từ thiện của họ lại không mấy cải thiện, thậm chí tỷ lệ còn giảm so với trước.

Nhớ người, nhớ

Nhớ người, nhớ "Hà Nội phố"

Có một dịp tình cờ, khi tôi vừa hoàn thành quyển ký sự “Ngọn nến”, chỉ dày hơn 170 trang khổ 10×18 cm, thì nhạc sĩ Phú Quang đến thăm tôi. Anh từ Hà Nội mới bay vào, chuẩn bị tổ chức mấy đêm nhạc tại nhà hát thành phố, mời tôi tham dự. Nghe vậy, tôi rất vui và ngỏ ý mua ủng hộ anh một số vé để chia sẻ. 18 năm trước đó, khi làm xong bộ phim “Nước mắt giang hồ” (dựng theo tiể