Huyền thoại một anh hùng

(VHNT) - Trong cuộc chiến tranh Giải phóng và Bảo vệ Tổ quốc ở thế kỷ 20, Việt Nam là một Đất nước "Ra ngõ gặp Anh hùng!". Có những con người lập bao chiến công lừng lẫy, đã từng được Phong tặng danh hiệu Anh hùng tới 3 lần như Trung tướng Phạm Tuân - người Châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ...

Thế nhưng ở Việt Nam ta còn có một Người Anh hùng với những chiến tích như Huyền Thoại mà không phải ai ai cũng biết: Trực tiếp ra trận và chỉ huy 58 trận đánh (chỉ thắng không thua), diệt 272 tên địch (185 tên Mỹ); bắn cháy 3 máy bay, 61 xe quân sự, 19 đoàn tàu hoả của Mỹ - Nguỵ...

20 tuổi là Dũng sỹ diệt Mỹ, 27 tuổi được Phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân... Huân chương Độc lập hạng 3; Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng 1-2-3; 13 Huân chương chiến công; 3 Huân chương Giải phóng hạng Nhất; 53 lần được Phong tặng danh hiệu Dũng sỹ diệt Mỹ... là Người Anh hùng nhiều Huân, Huy chương nhất, và đặc biệt là thân thể vẫn bảo toàn trọn vẹn... Người đó chính là Anh hùng Trịnh Tố Tâm...

Huyền thoại một anh hùng - 1

Trên ngực anh hùng Trịnh Tố Tâm là rất nhiều huân huy chương cao quý. Ảnh: TTXVN

Mới 53 tuổi, Anh đã phải đi xa đến nay thấm thoắt đã 24 năm rồi! Trước ngưỡng cửa Ngày Khai trường Năm học mới 2020, chúng tôi - gia đình và những người thân thiết nhất của Anh - đã tề tựu về ngôi trường THPT Ứng Hoà B, quê hương của "Chiếc gậy Trường Sơn" - nay thuộc Hà Nội - để tổ chức Lễ khánh thành Tượng Người Anh hùng Trịnh Tố Tâm.

Anh hùng Lực lượng vũ trang Phan Văn Quí - Chủ tịch TĐ Thái Bình Dương - sau nhiều năm thai nghén đau đáu bao nỗi niềm, bức tượng đồng roi rói đặt giữa sân ngôi trường này hôm nay đã trở thành hiện thực... Đọc trong ánh mắt của Anh hùng Phan Văn Quí, Phạm Tuân, Lê Mã Lương... tôi đã bắt gặp nỗi rạng ngời nhỏ lệ...

Huyền thoại một anh hùng - 2

Lễ khánh thành tượng Anh hùng Trịnh Tố Tâm

Ngày 1/1/1993, Anh Tâm chính thức về làm Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH. Khi ấy Tờ Báo Lao động - Xã hội vừa được Bộ trưởng Trần Đình Hoan phê chuẩn Đề án thành lập. Trong thời kỳ trứng nước ấy Bộ trưởng Trần Đình Hoan đã chấp thuận với đề xuất của chúng tôi cử Thứ trưởng Trịnh Tố Tâm kiêm nhiệm Tổng biên tập và tôi làm phó TBT phụ trách miền Nam (từ khi ra đời Tờ Báo được sản xuất tại TP Hồ Chí Minh); các anh Kim Quốc Hoa, Lê Văn Minh đảm nhiệm vị trí phó phía Bắc. Sau đúng 3 năm, Bộ Trưởng Trần Đình Hoan và Thứ trưởng Trịnh Tố Tâm quyết định giao cho tôi làm TBT kế tục sự nghiệp...

Tôi có may mắn được Anh dìu dắt trong những năm tháng non trẻ ấy. Anh là một người Thủ trưởng mẫu mực, đầy khí phách đồng thời là một người Anh rất đỗi yêu thương của cuộc đời tôi... Trong cuộc chiến tranh vô cùng ác liệt ấy kẻ thù đã bất khả xâm phạm được tới Anh nhưng di chứng tàn khốc của chiến tranh đã cướp mất của chúng tôi một người Thủ trưởng - một người Anh vô cùng trân quý đúng khi sự nghiệp chính trị của Anh đang ở độ huy hoàng...

Nhà báo Ngọc Niên

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bài thơ

Bài thơ "Kính đề Nam thiên đệ lục động" của Giáo thụ Trần Hữu Đáp

Năm 1924, khi làm Giáo thụ (vị quan trông coi việc học) phủ Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Trần Hữu Đáp có chuyến du xuân, ngoạn cảnh "Nam thiên đệ lục động" (Động đẹp thứ sáu trời Nam). Đây là động Kính Chủ trên đất làng Dương Nham, nay thuộc phường Phạm Sư Mạnh, thành phố Hải Phòng. Đối cảnh sinh tình, thi nhân đã có bài thơ chữ Hán khắc trên vách đá, được bảo tồn trong động một

Kỷ niệm Nguyễn Khắc Trường

Kỷ niệm Nguyễn Khắc Trường

Nguyễn Khắc Trường kém tôi năm tuổi, nhưng hơn tôi nhiều bậc thang văn chương. Ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007. Đúng bằng quãng đời lận đận của cô Kiều, năm 2022 tôi mới được trao.