Cô gái 28 tuổi khóc nức nở vì chưa từng được nắm tay, ôm hôn đàn ông

Chưa từng được nắm tay, hôn môi người con trai nào, cảm thấy khó có thể kết hôn với người mình thích, cô gái 28 tuổi bật khóc vì cô đơn.

Mới đây, một cô gái 28 tuổi ở Thượng Hải, Trung Quốc đã lên mạng xã hội khóc lóc, phàn nàn về tình trạng độc thân của mình, khiến cư dân mạng chú ý và bàn tán sôi nổi. 

Trong đoạn video cô gái đăng tải, cô vừa khóc vừa nói: "Năm nay tôi vẫn cô đơn, 28 tuổi không chỉ độc thân, chưa từng hôn mà thậm chí đến nắm tay con trai cũng chưa một lần, đừng nói đến chuyện yêu đương thắm thiết. Mỗi ngày đều đi sớm về muộn dốc sức làm việc kiếm tiền nhưng quanh năm suốt tháng chẳng tiết kiệm được khoản nào, thực sự là bất lực".

Cô gái 28 tuổi khóc nức nở vì chưa từng được nắm tay, ôm hôn đàn ông - 1

Cô gái bật khóc vì 28 năm chưa từng nắm tay, hôn môi ai.

Cô gái còn cho biết, do áp lực cuộc sống, thường xuyên thức khuya, làm thêm giờ, cô đã có ít tóc bạc, tiền thì không có, tình cũng không, càng nghĩ càng buồn. Cô cảm thấy đã lãng phí những năm tháng tuổi trẻ, lẽ ra có một mối tình lãng mạn mà giờ phải tính đến chuyện lập gia đình, cô suy sụp bật khóc: "Đây là lễ tình nhân thứ 28 mà tôi vẫn độc thân, không biết liệu có thể lấy được người mình thích không nữa". 

Sau đó, cô cũng chia sẻ thêm, ước mơ của cô là được trải nghiệm cảm giác yêu đương thật sự, muốn nắm tay người yêu đi dạo công viên, đi mua mua sắm, muốn được cưới người mình thích. Theo cô gái, khi còn học cấp 2, cô cũng có cảm tình với một bạn nam trong lớp nhưng vì tính cách nhạt nhẽo, không dám thổ lộ nên đành giữ kín trong lòng.

Cô gái 28 tuổi khóc nức nở vì chưa từng được nắm tay, ôm hôn đàn ông - 2

Cô gái chia sẻ thêm về cuộc sống và ước mơ của mình.

Từ cấp 2 đến khi tốt nghiệp cấp 3, cô vẫn thích chàng trai đó nhưng vì không chủ động nên sau khi tốt nghiệp cả hai mất liên lạc, cô thậm chí còn không biết người mình thầm thích năm xưa đang ở đâu, đã kết hôn hay chưa. Vì cha mẹ giục, cô đã đi xem mắt vài lần nhưng không gặp được người phù hợp, không có cảm giác. Khi đến ngày Valentine, tâm trạng cô lại càng xuống dốc, không biết kiếp này có đợi được người mình thích hay không. 

Dưới khu vực bình luận, đa số mọi người đều an ủi, động viên cô gái, nói rằng mọi thứ đều thuận theo dòng chảy của tự nhiên và luôn có một người phù hợp đang chờ đợi cô. "Cảm giác rất giống tôi, thỉnh thoảng cũng vỡ òa, nhưng không khóc như thế này. Thôi nào, bạn sẽ luôn tìm thấy nửa kia của mình thôi, vạn sự tuỳ duyên", "Không sợ cưới muộn, không sợ không ai cưới, chỉ sợ cưới nhầm người", "Yêu bản thân là khởi đầu của một mối tình lãng mạn trọn đời, ai cũng có lúc phải một mình thôi mà". 

Tư Tuyền (Theo Sina)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng làm việc với Nhiệt điện Hải Phòng, đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng làm việc với Nhiệt điện Hải Phòng, đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Đoàn công tác UBND thành phố Hải Phòng do ông Hoàng Minh Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn vừa có buổi kiểm tra, làm việc tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND). Buổi làm việc nhằm đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, lắng nghe các kiến nghị của doanh nghiệp và trao đổi các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để Công ty vận hành ổn địn

Nắng Nha Trang

Nắng Nha Trang

Tôi tìm đến nhà nhà thơ Giang Nam - tác giả bài thơ "Quê hương" lúc 15 giờ 30. Trời đất Nha Trang những ngày đầu hè như rang trong chảo lửa. Thật ngỡ ngàng, lần gặp ấy, ở tuổi 92 nhưng ông vẫn khỏe mạnh và minh triết.