5 việc nàng nên tránh khi “yêu”, nếu không đừng hỏi tại sao “lửa tình” trong chàng lại tắt

Để “cuộc yêu” thăng hoa, các chị em nên nhớ 5 việc này nếu không “ngọn lửa ham muốn” của chàng sẽ tắt lịm ngay đấy.

Quan hệ tình dục không chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý mà đây còn là thời gian để hai người hâm nóng tình cảm, thắt chặt mối quan hệ của nhau. Tuy nhiên, để “cuộc yêu” thăng hoa, các nàng cần phải tránh 5 việc sau:

1. Thụ động trên giường

5 việc nàng nên tránh khi “yêu”, nếu không đừng hỏi tại sao “lửa tình” trong chàng lại tắt - 1

Nàng thỉnh thoảng nên chủ động tấn công chàng để "đổi gió" cho "cuộc yêu". (Ảnh minh họa)

Trong những lần đầu tiên, phụ nữ thụ động có thể sẽ gây hứng thú cho đàn ông. Tuy nhiên, nếu nàng cứ mãi e ấp, không bao giờ chủ động làm gì thì lâu dần chàng sẽ cảm thấy nhàm chán, mất hứng, thậm chí là không muốn đụng chạm vào người bạn.

Còn nếu hôm đó bạn không muốn hoặc chưa sẵn sàng để “yêu” thì hãy từ chối chàng. Đừng làm “chuyện ấy” theo kiểu nửa vời, nằm đó một cách chiếu lệ để chàng thích làm gì thì làm, việc này sẽ khiến chàng cảm thấy không được tôn trọng và mất hứng.

2. Đặt ra quy tắc tình dục

Muốn “cuộc yêu” thăng hoa, bạn cần chia sẻ ý muốn của mình với nửa kia. Tuy nhiên, các nàng nên khéo léo, đừng bắt ép hay cằn nhằn chàng phải làm thế này, thế kia. Đàn ông không hề muốn bị sai khiến, kiểm soát, đặc biệt là khi hai người đang “mây mưa” mà bạn đột nhiên bắt ép họ làm gì đó thì chắc chắn chàng sẽ mất hứng ngay.

3. Ngại ngùng với trải nghiệm lạ

5 việc nàng nên tránh khi “yêu”, nếu không đừng hỏi tại sao “lửa tình” trong chàng lại tắt - 2

Ngại ngùng với trải nghiệm lạ là một trong những điều đàn ông không thích ở phụ nữ khi quan hệ tình dục. (Ảnh minh họa)

Không ít chị em chỉ thích những tư thế quan hệ truyền thống, không dám thử nhiều tư thế với tâm lý sợ đau hoặc ngại ngùng với trải nghiệm lạ. Tuy nhiên, một trong những điều đàn ông không thích ở phụ nữ khi quan hệ tình dục là nàng ngại với những trải nghiệm mới lạ.

Vì vậy, các chị em hãy cởi mở hơn khi quan hệ tình dục, thử những tư thế lạ xem sao, biết đâu nó sẽ mang lại nhiều khoái cảm hơn cho cả hai thì sao. Còn nếu đã thử và cảm thấy thực sự không phù hợp vì bị đau thì hãy nói với chàng.

4. Rên quá lớn tiếng

Nhiều nàng nghĩ rằng, mình rên càng lớn khi “yêu” thì chàng càng hứng thú, nó như một lời khen tặng rằng chàng rất giỏi trong “chuyện ấy”. Thế nhưng, nếu “yêu” trong môi trường không được cách âm tốt, tiếng rên quá lớn có thể sẽ bị người khác nghe thấy, làm mất đi sự riêng tư của hai người và khiến chàng cảm thấy ngại ngùng đấy.

5. Cào xước lưng chàng

Khi đạt được “cực khoái”, nàng có thể vô tình cào xước lưng chàng hoặc đây chỉ là cách nàng bắt chước những “cảnh nóng” trong phim. Tuy nhiên, hành động này có thể khiến chàng bị mất hứng do đau rát. Vậy nên, thay vì cào mạnh tay, nàng có thể ôm chặt chàng hoặc vuốt dọc sống lưng của chàng khi “lên đỉnh" để thể hiện cảm xúc của mình.

Hà Phương

Tin liên quan

Tin mới nhất

Dấu chân lặng thầm – Khúc ca tôn vinh người chiến sĩ tham mưu công an nhân dân

Dấu chân lặng thầm – Khúc ca tôn vinh người chiến sĩ tham mưu công an nhân dân

“Dấu chân lặng thầm” là ca khúc mới nhất của nhạc sĩ – nhà báo Tào Khánh Hưng, viết về lực lượng Tham mưu Công an Nhân dân – những người lặng lẽ đứng sau mỗi chiến công, giữ bình yên cho Tổ quốc bằng trí tuệ, trách nhiệm và niềm tin không bao giờ tắt. Bài hát mang đến góc nhìn xúc động về một “trận tuyến không tiếng súng” nhưng đầy gian lao, nơi mỗi người lính âm thầm gó

Một đồng tiền châu Á cắm đầu lao dốc, chạm mức thấp kỉ lục

Một đồng tiền châu Á cắm đầu lao dốc, chạm mức thấp kỉ lục

Đồng rupee giảm mạnh và chạm mức thấp kỷ lục mới trong phiên 1/12, trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và tiến trình đàm phán thương mại Ấn Độ – Mỹ trì hoãn. Giới phân tích cảnh báo đồng tiền này có thể còn chịu áp lực trong thời gian tới, dù một số ý kiến cho rằng dư địa giảm sâu không còn nhiều.

Vài ký ức về Xuân Hoàng

Vài ký ức về Xuân Hoàng

Những năm đầu của thập niên 1960 qua anh Trần Hữu Thung tôi gặp nhà thơ Xuân Hoàng, lúc ấy anh là một Trưởng phòng của Nhà xuất bản Văn học. Anh thích tôi khi biết tôi quê ở Phú Yên: “Hay quá, mình quê gốc là ở Tuy Phước, Bình Định”. Tôi kể cho anh nghe về những ngày Tỉnh ủy Phú Yên đóng trên đất Tuy Phước vì sau năm 1954 Phú Yên giao chính quyền cho địch theo Hiệp định Giơ-ne-vơ và nh