Biết tôi cho chị gái vay 300 triệu, chồng đưa ra quyết định khiến tôi uất nghẹn còn mẹ chồng mãn nguyện

Những lời của chồng như sét đánh ngang tai. Là vợ chồng mà không còn tin tưởng nhau thì sao đi cùng hết cuộc đời này. Anh không đưa tiền, mỗi lương của tôi sao đủ nuôi con?

Vợ chồng tôi cùng làm công nhân, thu nhập chỉ đủ ăn tiêu. Khi tôi sinh đứa thứ 2, bé ốm yếu, tiền làm không đủ chi tiêu sinh hoạt, chúng tôi cãi nhau tối ngày. Lương cả hai được 9 triệu, chồng trách tôi chi tiêu hoang phí, không biết tiết kiệm phòng lúc ốm đau bệnh tật, suốt ngày vay tiền ngược xuôi. Anh cảm thấy xấu hổ khi lấy người vợ không biết chi tiêu.

Bị chồng mắng, tôi cũng chẳng chịu thua, tôi trách chồng kém cỏi. Người hàng xóm là bạn thân của anh, bỏ công nhân đi làm kinh doanh, lương tháng 20 triệu, vợ con được nhờ. Nếu anh kiếm được nhiều tiền thế thì gia đình sẽ không bao giờ thiếu thốn.

Thấy con cái cãi lộn mỗi ngày, bố mẹ chồng sống cùng nhà nghe thấy rất đau đầu nhức óc. Vì muốn con trai kiếm nhiều tiền hơn, mẹ chồng khuyên anh ấy đi lao động nước ngoài.

Để có tiền cho chồng đi xuất khẩu, mẹ chồng mang sổ đỏ đi cầm cố và hàng tháng chồng gửi tiền về trả gốc và lãi. Sau 1 năm làm việc chăm chỉ, anh ấy cũng trả hết nợ và gia đình tôi dần có tiền tiết kiệm.

Khi tôi có được khoản tiền 300 triệu thì gia đình chị gái xảy ra chuyện. Con trai chị ấy trên đường đi học về thì bị ngã xe và tai nạn rất nặng. Anh chị không có tiền chữa cho con nên phải vay khắp nơi. Nhưng anh chị là những người từng vay nợ và không giữ chữ tín nên chẳng ai muốn giúp nữa.

Biết tôi cho chị gái vay 300 triệu, chồng đưa ra quyết định khiến tôi uất nghẹn còn mẹ chồng mãn nguyện - 1

Bị chồng mắng, tôi cũng chẳng chịu thua, tôi trách chồng kém cỏi. (Ảnh minh họa)

Tôi định đứng ngoài cuộc nhưng chị gái quỳ xuống cầu xin tôi giúp đỡ, thậm chí anh rể còn đưa sổ hồng ruộng cho tôi giữ làm tin. Thấy cháu tính mạng nguy kịch, tôi không đành lòng đứng nhìn nên dốc hết tiền tiết kiệm đưa chị ấy chữa trị cho con.

Sau đó 3 tuần, em trai chồng muốn vay chúng tôi 50 triệu để lo công việc nhưng tôi từ chối. Sau đó, mẹ chồng gọi điện cho con trai, ngay lập tức chồng gọi điện về ép tôi xuất tiền cho em trai vay.

Thấy thái độ do dự và bối rối của tôi, chồng yêu cầu vợ đưa hết vàng ra cho anh ấy kiểm tra qua video. Trước sức ép của chồng, tôi buộc phải thú nhận tất cả và mong anh hiểu cho.

Nào ngờ, anh tức giận mắng mỏ vợ không ngớt trong điện thoại, tôi tức quá tắt máy không nghe. Sau đó, anh gọi điện cho mẹ chồng và bà bật loa ngoài. Chồng nói như hét vào mặt tôi:

“Từ nay trở đi, tôi không đưa cho cô đồng nào nữa, tự làm ra tiền mà nuôi con. Tiền lương của tôi sẽ gửi cho mẹ giữ, tôi không còn tin vợ nữa”.

Những lời của chồng như sét đánh ngang tai. Là vợ chồng mà không còn tin tưởng nhau thì sao đi cùng hết cuộc đời này. Anh không đưa tiền, mỗi lương của tôi sao đủ nuôi con?

Trái với sự tức giận của tôi là sự hả hê mãn nguyện của mẹ chồng. Bà hứa là sẽ giữ tiền của con trai thật tốt và sinh sôi nảy nở mỗi ngày.

Biết tôi cho chị gái vay 300 triệu, chồng đưa ra quyết định khiến tôi uất nghẹn còn mẹ chồng mãn nguyện - 2

Anh tức giận mắng mỏ vợ không ngớt trong điện thoại, tôi tức quá tắt máy không nghe. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi làm việc ở nước ngoài 5 năm thì về hẳn nước. Tôi không biết anh kiếm được bao nhiêu tiền gửi cho mẹ chồng. Nhưng qua người ngoài, tôi biết được mẹ chồng có tiền tỷ cho vay lấy lãi hàng tháng. Ông bà chỉ làm ruộng, tiền kiếm được đủ chi tiêu, tôi biết chắc chắn số tiền cho vay đó là tiền của chồng tôi làm ra. Nhưng bản thân là người có lỗi, tôi không muốn dính dáng gì đến tiền của chồng nữa.

Chồng về nước được nửa tháng nay, tuần vừa rồi, tôi rất sốc khi biết anh có nhân tình trong khi làm việc ở nước ngoài. Vì giữ bố cho con, tôi chấp nhận tha thứ và mong anh chấm dứt qua lại với người phụ nữ đó. Thế nhưng anh ấy chỉ hứa mà không thực hiện. Ngày hôm kia, anh còn đưa người phụ nữ ấy về gia đình chơi.

Anh còn ngang nhiên ôm hôn người ấy trong phòng ngủ của tôi. Tôi uất ức lắm, muốn ly hôn chồng nhưng với đồng lương của tôi không đủ thuê tiền nhà và nuôi 2 con. Tôi không muốn các con phải tách nhau mỗi người 1 ngả.

Bây giờ tôi phải nói sao để chồng chấm dứt cặp bồ và ép mẹ đưa lại tiền cho chúng tôi quản lý đây?

Minh Khang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đọc đầy hứng thú

Đọc đầy hứng thú

Michael Krüger, nhiều năm là Giám đốc Nhà xuất bản Hanser Verlag, hồi tưởng một cách đầy cuốn hút tới nhiều nam, nữ tác giả, những người mà ông đã từng gặp.