Các cụ dặn mẹ bầu những kiêng kị trong tháng 7 âm lịch: Không phải chỉ là mê tín!

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch là tháng mang nhiều "năng lượng xấu" nên mẹ bầu cần đặc biệt chú ý giữ gìn sức khỏe.

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch được gọi là "tháng cô hồn" và luôn mang theo nhiều "năng lượng xấu". Đặc biệt, phụ nữ mang thai là người nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng thì luôn có những điều phải kiêng kị trong tháng 7 âm lịch kẻo ảnh hưởng đến cả mẹ và em bé trong bụng. 

Xét về mặt khoa học, tháng 7 âm lịch là khoảng thời gian khoảng giữa năm. Ở thời điểm này, thời tiết thường thay đổi thất thường, có những ngày nắng nóng cực điểm nhưng cũng có ngày mưa gió ẩm ướt. Do đó, những người có sức đề kháng yếu như mẹ bầu sẽ rất dễ bị ảnh hưởng, ốm đau. 

Các cụ dặn mẹ bầu những kiêng kị trong tháng 7 âm lịch: Không phải chỉ là mê tín! - 1

Theo quan niệm tâm linh, tháng 7 âm lịch là khoảng thời gian mẹ bầu cần cực kỳ cẩn thận, kiêng kị nhiều điều. (Ảnh minh họa)

Vậy nên những điều kiêng kị trong tháng 7 âm lịch mà các cụ thời xưa dặn phụ nữ mang thai dưới đây cũng không hoàn toàn là mê tín, sai lầm. 

1. Không đi ra ngoài về muộn 

Theo tâm linh, ban đêm là thời điểm âm khí lên cao, mẹ bầu cần tránh ra đường kẻo những thứ "không tốt" có thể bám theo và gây ảnh hưởng lên thai nhi. Còn trên phương diện khoa học, đây cũng là thời điểm trời nhiều sương, mẹ bầu ra đường dễ bị cảm lạnh. Không chỉ vậy, mẹ bầu đi về muộn cũng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, thời gian ngủ không đủ sẽ khiến mẹ uể oải, mệt mỏi. 

2. Không gội đầu vào ban đêm

Theo tâm linh, gội đầu hay chải tóc vào ban đêm là điều cấm kị, vào tháng 7 âm lịch thì càng phải tránh. Còn về góc độ khoa học, trời tối, khuya khoắt thường sẽ lạnh, sức đề kháng của cơ thể mẹ đã yếu vào ban đêm lại càng yếu thêm. Do đó, nếu gội đầu vào thời điểm này rất dễ gây tai biến, đột quỵ, suy thai hoặc nhẹ hơn là đau đầu, khó chịu. 

Các cụ dặn mẹ bầu những kiêng kị trong tháng 7 âm lịch: Không phải chỉ là mê tín! - 2

Gội đầu, tắm muộn là điều cấm kị với cả người bình thường và phụ nữ mang thai. (Ảnh minh họa)

3. Tránh sắm đồ sơ sinh

Theo quan niệm xưa, không nên sắm đồ sơ sinh cho bé vào tháng 7 âm lịch vì đây là tháng mọi người dành thời gian để mua đồ vàng mã. Thực tế, tháng 7 âm lịch ở nước ta cũng là thời điểm này cũng khá ẩm ướt, mưa nhiều, không có điều kiện phơi đồ khô ráo, thơm tho cho bé. Nhưng đương nhiên nếu ngày dự sinh đã đến gần thì mẹ hoàn toàn có thể mua đồ sơ sinh cho bé trong tháng 7 âm lịch mà không cần lo xui xẻo.

4. Không nên đi chùa, nơi tâm linh

Theo góc độ tâm linh, tháng 7 âm lịch là khoảng thời gian được chùa cúng, triệu tập linh hồn để bố thí và đọc kinh giúp siêu thoát. Vì thế, phụ nữ mang thai không nên đến những chốn linh thiêng vào tháng 7, đặc biệt là vào buổi chiều hoặc tối để tránh bị các cô hồn quấy nhiễu. 

Thực tế chùa chiền là nơi tập trung đông người, lại thường xuyên có nhang khói không tốt cho hệ hô hấp của mẹ bầu nên cần hạn chế đến. Tuy nhiên, mẹ cũng không cần kiêng kị hoàn toàn, vẫn có thể đến những ngôi chùa không quá đông người, có nhiều cây cối, không khí trong lành. 

Các cụ dặn mẹ bầu những kiêng kị trong tháng 7 âm lịch: Không phải chỉ là mê tín! - 3

Bà bầu nên tránh đi chùa vào những ngày lễ đông đúc. (Ảnh minh họa)

5. Không chuyển nhà trong tháng 7 âm lịch

Theo quan niệm tâm linh, chuyển nhà vào tháng 7 là một điều cấm kị vì sẽ không may mắn, động chạm đến người đã khuất. Còn về góc độ khoa học, chuyển nhà trong thời gian mang thai cũng không phải một ý kiến hay bởi khoảng thời gian này mẹ sẽ rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, không nên tốn sức dọn dẹp hay sắp xếp nhà cửa. Thêm vào đó, chuyển sang nơi ở mới có thể khiến mẹ mất một khoảng thời gian để thích nghi, sẽ ảnh hưởng đến chế độ sinh hoạt, ngủ nghỉ. 

Trên đây là những điều kiêng kị cho phụ nữ mang thai trong tháng 7 âm lịch. Bên cạnh quan điểm tâm linh thì những điều này cũng có một phần cơ sở khoa học. Tuy nhiên, mẹ bầu nên tự cân nhắc việc kiêng kị, hạn chế tùy thuộc vào hoàn cảnh, điều kiện mang thai của bản thân. 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Ngọc Linh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Infographic: Tiểu sử Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn

Infographic: Tiểu sử Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn

Chiều ngày 12/4, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 7, khóa X, nhằm hiệp thương cử bổ sung, thay thế nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X.

Infographic: Tiểu sử Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long

Infographic: Tiểu sử Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long

Chiều ngày 12/4, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 7, khóa X, nhằm hiệp thương cử bổ sung, thay thế nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X.

Thảo luận, góp ý các dự thảo văn kiện trình Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Thảo luận, góp ý các dự thảo văn kiện trình Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Thực hiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chương trình làm việc toàn khóa, chiều 12/4, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ Bảy khóa X để thảo luận, cho ý kiến góp ý đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và các nội dung công việc theo thẩm quyền.

iPhone 5C bất ngờ hot trở lại nhờ Gen Z

iPhone 5C bất ngờ hot trở lại nhờ Gen Z

Sau hơn một thập kỷ ra mắt, iPhone 5C bất ngờ trở lại trên mạng xã hội khi thế hệ Gen Z tìm kiếm trải nghiệm khác biệt từ thiết kế, camera đến cảm giác sử dụng.

Ngọn lửa hồng ấm trong mỗi ngôi nhà (Ấn tượng đọc “Đèn nhỏ trong nhà riêng”, tiểu thuyết của Hồng Hà, Nxb Hội Nhà văn, 2024)

Ngọn lửa hồng ấm trong mỗi ngôi nhà (Ấn tượng đọc “Đèn nhỏ trong nhà riêng”, tiểu thuyết của Hồng Hà, Nxb Hội Nhà văn, 2024)

“Không có mặt trời thì hoa không nở. Không có tình yêu thì không có hạnh phúc. Không có phụ nữ thì không có tình yêu. Không có người mẹ thì nhà thơ và anh hùng đều không có” (M. Gorki). Người ta thường nói, phụ nữ là một nửa thế giới. Nhưng viết về phụ nữ là viết về cả thế giới.