Chồng hớn hở khoe mảnh đất mới mua đã lên giá, tôi buồn bực và thất vọng suốt thời gian dài

Mấy tháng sau khi mua đất, chồng hớn hở khoe với tôi rằng mảnh đất đó đã tăng giá. Anh hỏi tôi liệu có nên bán đi không. Tôi chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng lại buồn bực không thôi.

Vợ chồng tôi đã kết hôn được 5 năm. Tôi làm việc văn phòng với mức lương đủ để trang trải cho bản thân, còn chồng là người làm kinh tế chính trong gia đình. Anh là chủ một xưởng sản xuất nhỏ. Mặc dù phải vay mượn nhiều để duy trì hoạt động của xưởng, nhưng anh luôn cố gắng xoay xở để có thể tự chủ về tài chính và lo cho gia đình.

Mỗi tháng, anh sẽ đưa tôi một khoản để chi tiêu trong gia đình. Còn chuyện chồng kiếm được bao nhiêu, nợ kinh doanh thế nào thì tôi không hỏi, vì tin tưởng chồng. Do đó, chồng có bao nhiêu tiền trong tay, tôi hoàn toàn không biết.

Một năm trước, chồng tôi đã mua hai mảnh đất. Một trong hai mảnh đất đó anh đã để tên hai vợ chồng, nhưng sau đó thấy có lãi, anh đã bán đi để trả nợ và bổ sung vốn cho công việc kinh doanh.

Mảnh đất còn lại anh mua mà không hề báo trước với tôi. Chỉ khi làm một số thủ tục và cần chữ ký của tôi thì tôi mới biết chuyện. Nhưng ngoài những tờ cam kết đó, tôi còn được chồng yêu cầu ký vào một tờ giấy từ chối tài sản, nghĩa là nếu ký vào đó, tôi sẽ không có quyền sở hữu gì với mảnh đất này.

Lúc chồng đưa tờ giấy, tôi vô cùng bất ngờ và khó chịu, nhưng có người ngoài ở đó nên tôi không hỏi gì chồng về vấn đề này mà đặt bút ký luôn. Vả lại, trong thâm tâm tôi cũng cảm thấy tự ti vì mảnh đất này tôi cũng không bỏ ra một đồng, nên thôi kệ, chồng muốn sao thì tùy.

Chồng hớn hở khoe mảnh đất mới mua đã lên giá, tôi buồn bực và thất vọng suốt thời gian dài - 1

Khi chồng mua đất, anh đã yêu cầu tôi ký vào giấy khước từ tài sản. (Ảnh minh họa)

Mấy tháng sau, chồng hớn hở khoe với tôi rằng mảnh đất đó đã tăng giá. Anh hỏi tôi liệu có nên bán đi không. Tôi chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng lại buồn bực không thôi. Tại sao anh không nói gì với tôi trước khi mua mảnh đất đó? Tại sao anh không cho tôi đứng tên cùng? Có phải chồng đang tính toán hay muốn giấu tôi điều gì? Những câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong lòng tôi.

Dù chồng luôn đối xử tốt với tôi, chiều chuộng và lo lắng cho gia đình, nhưng tôi không thể ngừng suy nghĩ về mảnh đất đó. Tôi không dám hỏi thẳng chồng vì sợ sẽ làm căng thẳng mối quan hệ giữa hai vợ chồng. Cứ như vậy, cảm giác buồn bực và thất vọng cứ âm ỉ trong lòng tôi suốt một thời gian dài.

Gần đây, chồng tôi lại cắm mảnh đất đó để vay tiền mua một căn chung cư cho hai vợ chồng ở, bởi chúng tôi vẫn đang ở thuê. Tôi cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết, bởi tôi không muốn ký vào bất kỳ tờ giấy "từ chối tài sản" nào nữa. Nhưng làm thế nào để nói ra điều này mà không làm tổn thương tình cảm gia đình? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng, tôi quyết định sẽ hỏi thẳng chồng một lần cho rõ ràng.

Tôi chọn một buổi tối yên tĩnh, khi cả hai không vội vã và có thời gian trò chuyện. Tôi hỏi chồng:

- Anh à, em muốn nói chuyện với anh về chuyện mảnh đất năm ngoái anh mua. Em đã nghĩ về nó rất nhiều. Em không hiểu tại sao anh lại mua đất mà không bàn trước với em, và tại sao em lại phải ký vào tờ giấy từ chối tài sản mà không biết rõ lý do. Việc đó khiến em cảm thấy anh không coi em là vợ, em chỉ là người ngoài.

Chồng hớn hở khoe mảnh đất mới mua đã lên giá, tôi buồn bực và thất vọng suốt thời gian dài - 2

Tôi đã nói chuyện thẳng thắn với chồng về chuyện mảnh đất anh mua vào năm ngoái. (Ảnh minh họa)

Dường như có thể cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của tôi, chồng từ tốn giải thích:

- Anh xin lỗi vì đã không bàn trước với em, cũng vì mảnh đất đó được giá tốt nên anh chốt gấp, không kịp bàn với em. Với lại, từ trước đến nay chuyện làm ăn kinh doanh của anh em không hỏi tới nên anh mới tự quyết như vậy. Mà em biết đấy, công việc của anh cũng có lúc không suôn sẻ, anh phải vay tiền mua mảnh đất đó nên cũng có rủi ro. Vì thế, anh bảo em ký giấy khước từ tài sản là để sau này dù anh có vỡ nợ, không trả được khoản tiền mua đất thì em cũng không phải gánh nợ cùng anh. 

Nghe chồng nói vậy, tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn. Bởi lúc này tôi mới nhận ra chồng không có ý muốn giấu giếm hay tính toán gì cả, mà chỉ là anh không muốn tôi vướng vào rủi ro rồi nhỡ đâu sau này phải khổ cùng anh. Tuy nhiên, việc không chia sẻ và không bàn bạc cùng nhau về các quyết định lớn trong gia đình sẽ khiến hai vợ chồng có khoảng cách. Vì thế, tôi bảo chồng sau này có chuyện gì thì hãy bàn bạc với tôi, ngược lại, tôi cũng sẽ chủ động hỏi han công việc của anh, có chuyện gì xảy ra thì hai vợ chồng cùng gánh vác. 

Chồng tôi đồng ý. Qua chuyện này, tôi cũng nhận ra rằng, dù cuộc sống có khó khăn hay mệt mỏi, điều quan trọng nhất là lòng tin và sự thấu hiểu giữa hai vợ chồng. Ngoài ra, trong mối quan hệ vợ chồng, không chỉ cần có sự yêu thương mà còn cần có sự minh bạch và chia sẻ.

Lyly

Tin liên quan

Tin mới nhất

ChatGPT, viết, đọc và những chuyện khác

ChatGPT, viết, đọc và những chuyện khác

Ít năm trước đây, thật khó có thể tưởng tượng ra, máy tính, người máy có thể viết lời bài hát, kịch bản, truyện ngắn, sáng tác thơ, thậm chí viết tiểu thuyết như hiện nay…

"Khúc lãng du của Cụ Mén" và "Cuộc phiêu du của Chép Hồng" đón nhận kỷ lục Việt Nam và thế giới về sáng tác văn học nghệ thuật

Ngày 22/4 vừa qua, doanh nhân – tác giả Phạm Hồng Điệp đã vinh dự đón nhận Kỷ lục Thế giới và Kỷ lục Việt Nam trong lĩnh vực sáng tác văn học nghệ thuật. Buổi lễ trao giải diễn ra trang trọng, ghi nhận những đóng góp bền bỉ và dấu ấn sáng tạo đặc biệt của ông. Xin giới thiệu phóng sự về lễ trao giải và hành trình lao động nghệ thuật đầy tâm huyết của doanh nhân – tác giả P

Từ quê ra phố (Đọc thơ Trần Nam Phong)

Từ quê ra phố (Đọc thơ Trần Nam Phong)

Thơ hiện đại thường được chia thành các loại: thơ tư tưởng, thơ trữ tình, thơ ngôn ngữ, để phân biệt loại này nặng về suy nghĩ, loại kia nặng về tình cảm, loại nọ nặng về vẻ đẹp của ngôn ngữ. Đó chỉ là một cách cảm nhận tương đối! Thơ của Trần Nam Phong, chúng tôi nghĩ thuộc loại thứ hai, loại trữ tình, vì quả thật trong thơ anh tình cảm trĩu nặng, lan tỏa trong sự đa dạn