Đêm tân hôn, chồng thủ thỉ vào tai tôi tiết lộ một bí mật, nghe xong tôi ngất lịm

Tôi đã ngất lịm khi biết tất cả sự thật. Lúc tỉnh dậy thì cả gia đình chồng đang ở bên cạnh. Mọi người hốt hoảng hỏi tôi bị sao? Có phải đưa đi bệnh viện không?

Ý thức được gia đình nghèo khó, chỉ có việc học tập chăm chỉ mới giúp tôi đổi đời. Thế nên hằng ngày tôi dành rất nhiều thời gian cho việc học. Ngày đậu đại học, bố mẹ không có tiền cho tôi đi học, tôi xin mỗi tiền nhập học, sau đó sẽ đi làm thêm và gia đình không phải lo cho tôi nữa.

Trước những lời nói dứt khoát, nghiêm túc, bố mẹ đã đồng ý với ý tưởng của tôi. Suốt 4 năm học đại học, tôi phải làm đủ mọi việc kiếm tiền. Có rất nhiều ngày tôi phải ăn mì tôm cả tuần để cầm cự.

Với những cố gắng không ngừng nghỉ, cuối cùng tôi cũng đi làm và kiếm được việc như ý. Suốt 6 năm qua, tôi cố gắng kiếm tiền để lo cho bố mẹ và các em. Đến khi xây được cho bố mẹ ngôi nhà và lo cho em thứ 2 xong đại học thì tôi mới nghĩ đến chuyện lập gia đình.

Nhận thấy bản thân có năng lực và ngoại hình nên tôi đòi hỏi bạn trai phải tương xứng. Tôi cũng quá mệt mỏi với sự nghèo nàn, tôi hi vọng chồng sẽ là chỗ dựa tài chính của gia đình.

Sau nhiều tháng tìm kiếm, tôi chọn 1 anh chàng có nhà riêng và xe hơi, công việc ổn định. Vì muốn bố mẹ có khoản tiền dưỡng già nên trước ngày cưới, tôi yêu cầu bạn trai phải đặt tiền thách cưới 400 triệu. Có lẽ nhà bạn trai có điều kiện nên anh đồng ý ngay với yêu cầu tôi đưa ra.

Đêm tân hôn, chồng thủ thỉ vào tai tôi tiết lộ một bí mật, nghe xong tôi ngất lịm - 1

Sau nhiều tháng tìm kiếm, tôi chọn 1 anh chàng có nhà riêng và xe hơi, công việc ổn định. (Ảnh minh họa)

Vào ngày cưới của tôi, gia đình trai tổ chức 1 bữa tiệc linh đình hoành tráng làm tôi thấy bản thân thật hạnh phúc và mãn nguyện. Tôi rất hãnh diện khi được gả vào gia đình giàu có.

Đêm tân hôn, tôi định đi ngủ nhưng chồng nói là muốn đếm tiền trong phong bì trước rồi đi ngủ. Tôi mệt mỏi và lười ngồi kiểm tiền, cho rằng đó là tài sản của 2 vợ chồng, lúc nào kiểm tra cũng được. Nào ngờ chồng ghé tai tôi nói:

“Đếm tiền xem được bao nhiêu, trả lãi sớm cho người ta vào sáng mai kẻo để lâu bị phạt”.

Nghe chồng nói tôi ngây người, không hiểu anh vay tiền làm gì nữa? Đến lúc này chồng mới chịu nói sự thật:

“Ngôi nhà và xe hơi anh đang mua trả góp. Với mức thu nhập đều đặn mỗi tháng của anh thì trong vòng 8 năm sẽ trả xong tiền xe và 15 năm trả hết tiền nhà. Số tiền thách cưới mà anh đặt trong tráp là tiền vay lãi theo ngày. Nếu mà không trả sớm thì lãi tăng từng ngày”.

Tôi rất sốc khi nghe những lời chồng nói, tôi hét vào mặt anh ấy:

“Tại sao anh lại lừa dối em 1 cách trắng trợn thế?”.

Đêm tân hôn, chồng thủ thỉ vào tai tôi tiết lộ một bí mật, nghe xong tôi ngất lịm - 2

Tôi rất sốc khi nghe những lời chồng nói, tôi hét vào mặt anh ấy. (Ảnh minh họa)

Anh lạnh lùng nói câu:

“Anh yêu em, không làm thế sao có thể cưới được em?”.

Tôi đã ngất lịm khi biết tất cả sự thật. Lúc tỉnh dậy thì cả gia đình chồng đang ở bên cạnh. Mọi người hốt hoảng hỏi tôi bị sao? Có phải đưa đi bệnh viện không?

Tôi bức xúc nói lý do bản thân ngất cho bố mẹ chồng nghe. Cứ nghĩ nói ra thì gia đình chồng sẽ đứng lên giúp đỡ chúng tôi vượt qua khó khăn, nào ngờ bố chồng nói:

“Bây giờ các con đã là vợ chồng, cố gắng chăm chỉ làm việc và cùng nhau trả nợ. Bố mẹ già rồi, tiền lương hưu chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt, không thể giúp gì cho các con”.

Tôi nói thẳng:

“Cứ tưởng lấy được người chồng giỏi kiếm tiền, nào ngờ chỉ là chiếc thùng rỗng kêu to. Tiền không có nhưng sẵn sàng đi vay để làm đẹp mặt. Cứ nghĩ cuộc đời tôi được an nhàn từ đây, nào ngờ lại ngập trong nợ nần. Thôi dẹp tất cả, chúng ta ly hôn sớm cho nhẹ đầu”.

Chồng cũng chẳng vừa, anh nói nếu ly hôn thì gia đình tôi sẽ phải trả lại 400 triệu tiền thách cưới. Tôi bối rối khi nghe chồng nói đến đây. Tôi không biết bước tiếp hay dừng cuộc hôn nhân nữa?

Xem thêm: Tưởng thuê được giúp việc ưng ý, nào ngờ nghe đoạn nói chuyện của cô ta với chồng, tôi hốt hoảng nghỉ việc ở nhà

Phương Linh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cùng XL7 Hybrid chở crush sống xanh, ngại gì tán gái không thành

Cùng XL7 Hybrid chở crush sống xanh, ngại gì tán gái không thành

Suzuki XL7 Hybrid 2025 là mẫu MPV 7 chỗ lý tưởng cho giới trẻ hiện đại, kết hợp thiết kế thể thao, tiện nghi rộng rãi và động cơ hybrid tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường. Đây là mẫu xe sẵn sàng cùng bạn “chở crush” đi muôn nơi, sống xanh và chinh phục mọi hành trình.

Đến hẹn lại lên

Đến hẹn lại lên

Tiếp nối thành công từ những cuộc thi viết qua các năm trước, chiều 16 tháng 7 tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường phối hợp với Sàn Văn hóa Học và Đọc Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Tri thức – TTS tổ chức cuộc gặp mặt báo chí và phát động cuộc thi Đến với “Con đường tương lai”.