Gặp định mệnh vào năm 19 tuổi, cô gái sinh 7 đứa con trong 8 năm, vóc dáng sau sinh gây choáng
Hiện mẹ bỉm Trung Quốc đang lên kế hoạch mang bầu, sinh con thứ 8.
Trong khi nhiều phụ nữ hiện đại còn đắn đo khi nghĩ đến việc sinh con thứ hai, thì ở Trung Quốc, có một người phụ nữ 31 tuổi lại khiến công chúng sững sờ khi chỉ trong 8 năm đã sinh liền 7 đứa trẻ.
Không chỉ gây chú ý vì số lần sinh nở hiếm có, cô còn khiến cư dân mạng ngỡ ngàng bởi vóc dáng sau sinh gần như hoàn hảo, cùng cuộc sống xa hoa trong căn biệt thự rộng lớn. Từ một cô gái bình thường, cuộc gặp gỡ định mệnh ở tuổi 19 đã khiến cuộc đời cô rẽ hướng, trở thành bà mẹ 7 con nổi tiếng của MXH Trung Quốc.
Từ cô gái bình thường thành “bà mẹ 7 con” nổi tiếng mạng xã hội
Nhân vật đang được dân mạng Trung Quốc bàn tán những ngày qua là Văn Văn, 31 tuổi, sống tại tỉnh Chiết Giang. Trong vòng 8 năm, cô cùng chồng - thường được gọi là Đông ca đã chào đón 7 người con, gồm 4 trai và 3 gái.
Gia đình đông con khiến nhiều người tò mò về cuộc sống của họ, đặc biệt khi Văn Văn tiết lộ mức chi tiêu mỗi tháng của nhà mình lên tới 180.000 tệ (khoảng 600 triệu đồng) - con số khiến cộng đồng mạng không khỏi choáng váng. Riêng chi phí ăn uống mỗi ngày đã lên tới 1.000 tệ (hơn 3 triệu đồng).
Chị Văn Văn sinh 7 con trong vòng 8 năm.
Cặp đôi hiện sống trong một biệt thự 6 tầng có thang máy riêng, với không gian rộng đủ để biến thành “sân chơi mini” cho 7 đứa trẻ. Mỗi phòng đều được thiết kế riêng cho từng bé, còn tầng trệt là khu vui chơi và học tập. Văn Văn thường chia sẻ cuộc sống thường nhật của gia đình trên mạng xã hội, thu hút gần 400.000 người theo dõi, khiến nhiều người ví nhà cô như một “trường mẫu giáo thu nhỏ”.
Dù đã trải qua 7 lần sinh nở, Văn Văn vẫn khiến người xem trầm trồ vì vóc dáng thon gọn, làn da mịn màng chẳng khác gì thời con gái. Nhiều người bình luận rằng cô trông giống chị gái của các con hơn là mẹ. Trước sự tò mò của cư dân mạng, Văn Văn từng thẳng thắn công bố bản “báo cáo chi tiêu” của gia đình khiến không ít người phải choáng váng.
Sắc vóc của "mẹ 7 con" gây choáng vì quá đỗi thon gọn.
Theo cô, tiền sữa và các sản phẩm dinh dưỡng cho 7 đứa trẻ tiêu tốn khoảng 5.000 tệ/tháng. Hai người giúp việc toàn thời gian, phụ trách nấu nướng và chăm sóc con nhỏ, nhận lương 20.000 tệ/tháng. Đồ dùng học tập, quần áo và đồ chơi cho các bé tốn thêm khoảng 13.000 tệ mỗi tháng.
Gia đình cũng đầu tư mạnh cho giáo dục và hoạt động ngoại khóa: riêng học phí gia sư và lớp năng khiếu như hội họa, âm nhạc, thể thao… lên tới hơn 60.000 tệ. Văn Văn cho biết: “Mỗi đứa trẻ đều có sở thích riêng, chúng tôi muốn các con được phát triển toàn diện, không bị ép buộc”.
Ngoài ra, cứ đến kỳ nghỉ hè, gia đình sẽ tổ chức những chuyến du học ngắn hạn ở nước ngoài cho con, với chi phí mỗi năm hơn 500.000 tệ. Dù mức chi tiêu cao ngất ngưởng, vợ chồng cô khẳng định họ hoàn toàn có khả năng đáp ứng.
Từ “định mệnh” năm 19 tuổi đến kế hoạch sinh thêm con thứ 8
Trước khi trở thành hiện tượng mạng, Văn Văn từng có tuổi thơ khó khăn. Cha mẹ ly hôn sớm, cô được ông bà nội nuôi dưỡng. Năm 19 tuổi, khi vừa rời quê lên thành phố lập nghiệp, Văn Văn gặp Đông ca - một người đàn ông hơn cô 4 tuổi, khi ấy là chủ cửa hàng thiết bị chụp ảnh.
Lần đầu gặp gỡ, Văn Văn đến mua đèn chụp hình cho cửa hàng thời trang nhỏ mới mở. Sự cởi mở, vui tính của Đông ca khiến cô ấn tượng ngay lập tức. Hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm, cùng nhau khởi nghiệp và gây dựng sự nghiệp riêng.
Ở tuổi 20, Văn Văn mang thai con đầu lòng. Khi biết tin, mẹ chồng và chồng đã mua cho cô một chiếc xe BMW để “giữ thể diện” cho con dâu, nói rằng đó là của hồi môn nhà gái. Trong thời gian mang bầu, Văn Văn vẫn cùng chồng điều hành một công ty mỹ phẩm, rồi sau đó tập trung chăm sóc gia đình.
Chị Văn Văn gặp chồng năm 19 tuổi, 20 tuổi bắt đầu mang thai con đầu lòng.
Theo thời gian, việc kinh doanh của hai vợ chồng ngày càng phát đạt, quy mô công ty mở rộng. Song song với đó, các thiên thần nhỏ lần lượt ra đời. Từ khi sinh đứa con đầu tiên đến nay, gần như năm nào Văn Văn cũng mang thai hoặc sinh nở.
Dù vậy, cuộc sống của cô không chỉ xoay quanh việc làm mẹ. Văn Văn tận dụng chính hình ảnh đời thường của gia đình để chia sẻ lên mạng xã hội, biến “cuộc sống nhiều con” thành nội dung sáng tạo thu hút hàng triệu lượt xem. Cô cho biết, chỉ riêng thu nhập từ kênh cá nhân cũng đã đạt 25 vạn tệ/tháng, đủ để trang trải toàn bộ chi phí sinh hoạt.
Trên mạng, khán giả đặt cho gia đình cô biệt danh “gia đình Peppa” vì sự nhộn nhịp và vui vẻ như trong phim hoạt hình. Họ thường chia sẻ các khoảnh khắc đời thường, từ cảnh chồng chia phần ăn cho 7 đứa trẻ như “căng-tin mini”, đến lúc cả nhà xếp hàng tắm rửa, hay những chuyến dã ngoại đông như… đoàn du lịch.
Những đứa trẻ được nuôi dạy rất bài bản và đầy tình thương.
Chồng cô, Đông ca, được dân mạng gọi vui là “ông bố hạnh phúc nhất Trung Quốc”. Trong những video được chia sẻ, anh đảm nhận hầu hết công việc chăm con, từ nấu ăn, tắm rửa đến đưa đón các bé đi học. Có lần, người xem bật cười khi thấy anh gọi 7 xe ôm công nghệ để chở từng con đến trường đúng giờ.
Không chỉ vậy, Đông ca còn nổi tiếng chiều con. Có lần, khi con đạt thành tích tốt, anh tặng mỗi bé một cuốn sổ đỏ làm phần thưởng, con trai một cuốn, con gái hai cuốn, khiến dân mạng trầm trồ “đúng là nhà giàu có cách thưởng con khác người”.
Bên trong căn biệt thự, nội thất hiện đại, sang trọng không kém khách sạn hạng sang. Phòng thay đồ của Văn Văn đầy ắp túi xách hàng hiệu, còn khu vui chơi dành riêng cho các bé rộng bằng nửa tầng nhà. Nhiều khán giả hài hước bình luận: “Quay thêm video cho xem phòng của bảo mẫu đi, chắc còn rộng hơn nhà mình”.
Dù bận rộn với 7 đứa trẻ, vợ chồng Văn Văn vẫn luôn giữ tinh thần tích cực. Cô từng chia sẻ: “Chúng tôi không sinh nhiều con để gây chú ý, mà vì thật sự yêu thích cuộc sống gia đình đông vui. Mỗi khi nhìn lũ trẻ cười đùa, tôi cảm thấy mọi vất vả đều xứng đáng”.
Sau 8 năm, từ một cô gái trẻ tuổi bước vào hôn nhân với hai bàn tay trắng, Văn Văn giờ đây có cuộc sống viên mãn bên người chồng tâm lý và 7 đứa con ngoan ngoãn. Đáng nói, Văn Văn còn tiết lộ vợ chồng cô đang cân nhắc sinh thêm con thứ 8 vì “vẫn còn trẻ, vẫn muốn căn nhà thêm rộn tiếng cười trẻ thơ”.
Bình luận