Gặp mặt 14 giây đã cưới được vợ, nam thanh niên mạnh tay chi hẳn 1 tỷ và cái kết

Những tưởng buổi hẹn hò sẽ đổ vỡ vì cặp đôi chỉ gặp mặt nhau chưa tới 15 giây, nhưng nào mà ngờ hôn sự vẫn thành.

Khi con cái tới tuổi dựng vợ gả chồng nhưng chưa dắt ai về nhà ra mắt, nhiều ông bố bà mẹ rất sốt ruột mà liên tục thúc giục con, thậm chí làm mai hộ con. Điều này tạo ra áp lực vô hình cho con cái, khiến con dễ có xu hướng yêu nhanh cưới vội chỉ để hài lòng bố mẹ.

Anh Trương Tiểu Vỹ (sống ở huyện Kim Khuê, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) là con một trong nhà. Năm nay anh đã 29 tuổi nhưng vẫn chưa có mảnh tình vắt vai chứ đừng nói tới chuyện có đối tượng để kết hôn. Bố mẹ anh rất nóng ruột nên đã sắp xếp cho anh đi xem mắt một cô gái ở làng bên tên là Tằng Lâm Chi (26 tuổi).

Thế nhưng, buổi hẹn hò này lại rất đặc biệt. Theo anh Trương, chị Tằng tới gặp anh chưa đầy 15 giây đã bỏ đi. Cứ tưởng buổi hẹn hò này không thành, nhưng nào ngờ ngày hôm sau bố chị Tằng lại tới nhà anh Trương để bàn chuyện cưới xin, dõng dạc tuyên bố ông có quyền quyết định hôn sự này.

Gặp mặt 14 giây đã cưới được vợ, nam thanh niên mạnh tay chi hẳn 1 tỷ và cái kết - 1

Anh Trương đã mạnh tay chi hơn 1 tỷ để cưới vợ. 

Ngày 6/2, hai bên gia đình chính thức gặp mặt nhau, vậy mà bố của chị Tằng quyết định và đưa ra yêu cầu về quà cưới luôn. Ngay chiều hôm đó, mẹ của anh Trương đã đặc cọc 30.000 tệ (khoảng 103 triệu đồng) cho nhà gái.

Vào ngày 8/2, đàng nhà trai đưa tiếp cho nhà gái 278.000 tệ (hơn 961 triệu đồng). Ngày hôm đó, cả hai đính hôn và ở bên nhau một đêm. Ngày 9/2, cặp vợ chồng trẻ đi đăng ký kết hôn. Vậy là một sự kiện trọng đại lại được hoàn thành chỉ vỏn vẹn trong 4 ngày.

Bố mẹ anh Trương mừng lắm vì cuối cùng con trai họ cũng lấy được vợ rồi. Hạnh phúc còn nhân đôi khi chị Tằng đã mang thai sau 1 tháng kết hôn. Cứ tưởng cuộc sống vợ chồng son sẽ vô cùng ngọt ngào, nhưng không ngờ anh Trương và chị Tằng lại liên tục nảy sinh mâu thuẫn.

Ngày 12/5, khi chị Tằng mang thai được 2 tháng, chị lại giận dỗi bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Anh Trương 5 lần 7 lượt tới nhà bố mẹ vợ để đón vợ về nhà, nhưng lần nào anh cũng bị từ chối phũ phàng. Thậm chí, có lần anh còn bị em gái vợ đánh tới tấp vào mặt, chảy cả máu mũi.

Gặp mặt 14 giây đã cưới được vợ, nam thanh niên mạnh tay chi hẳn 1 tỷ và cái kết - 2

Em vợ của anh Trương.

Để chứng minh sự thật, anh Trương còn đưa ra hàng loạt bằng chứng về việc anh bị đánh. Tuy nhiên, khi người hòa giải gọi điện cho chị Tằng hỏi nguyên nhân tại sao chị không chịu về nhà chồng, thì đầu dây bên kia nói rằng anh Trương đã đưa hơn 30 người đến cửa để đánh bố chị. Thế thì làm sao chị có thể theo người đánh bố mình đi được.

Trước lời buộc tội của vợ, anh Trương thừa nhận anh có dẫn theo một vài người thân tới nhà vợ, nhưng từ đầu đến cuối anh không làm gì cả. Chẳng qua xung quanh làng xóm kéo đến xem nên vợ mới tưởng nhầm anh kéo đến 30 người thôi.

Sau sự việc đó, chị Tằng đã ở lì tại nhà bố mẹ đẻ, tới nay đã nửa năm chưa về nhà chồng. Về phía anh Trương, 3 tháng nay anh cũng không qua thăm hỏi vợ nữa, vì mỗi lần gặp mặt vợ hay gọi điện hỏi thăm thì vợ anh đều vòi tiền anh.

“Từ khi cưới đến giờ, cô ấy liên tục hỏi tiền tôi. Nhà tôi đã đưa hơn 1 tỷ tiền sính lễ, vét hết tiền tiết kiệm trong nhà, giờ làm gì còn đồng nào chứu?”, anh Trương bức xúc nói.

Gặp mặt 14 giây đã cưới được vợ, nam thanh niên mạnh tay chi hẳn 1 tỷ và cái kết - 3

Anh Trương hiện đang nghi ngờ đứa trẻ trong bụng không phải là con của anh. 

Bên cạnh đó, do anh và chị Tằng không có nền tảng tình cảm trước khi kết hôn, kết hợp với việc mỗi tuần vợ đều đòi tiền, nên anh Trương suy đoán đứa trẻ trong bụng chị Tằng có thể không phải là con ruột của anh. Bởi lẽ, lần đầu tiên anh và chị “sinh hoạt vợ chồng” là vào ngày 8/2, nhưng đến ngày 10/2 khi hai người tới bệnh viện khám thì bác sĩ lại cho biết chị Tằng đã có thai. Cũng chính vì chuyện này mà vợ chồng anh mới xảy ra cãi vã. Hiện tại, cuộc hòa giải giữa anh Trương và chị Tằng vẫn rơi vào bế tắc.

Hôn nhân là chuyện trọng đại của cả đời người, các cặp đôi nên chuẩn bị những việc sau trước khi “về chung một nhà”:

- Nếu chưa sẵn sàng cho hôn nhân, đừng vội vàng đồng ý kẻo hối hận về sau.

- Đảm bảo cả hai có nguồn tài chính vững vàng để cuộc sống không quá gò bó, khó khăn sau khi cưới.

- Quyết định sau khi cưới ai sẽ là “tay hòm chìa khóa”, hay tiền ai người nấy giữ.

- Bàn bạc với nhau có sống chung với bố mẹ chồng/bố mẹ vợ không hay ở riêng.

- Lập kế hoạch cho việc có con.

- Thảo luận về việc báo hiếu bố mẹ hai bên như thế nào cho hợp lý, vẹn toàn.

- Thống nhất cách giải quyết những bất đồng, mâu thuẫn vợ chồng.

Hạo Phi

Tin liên quan

Tin mới nhất

iPhone 5C bất ngờ hot trở lại nhờ Gen Z

iPhone 5C bất ngờ hot trở lại nhờ Gen Z

Sau hơn một thập kỷ ra mắt, iPhone 5C bất ngờ trở lại trên mạng xã hội khi thế hệ Gen Z tìm kiếm trải nghiệm khác biệt từ thiết kế, camera đến cảm giác sử dụng.

Ngọn lửa hồng ấm trong mỗi ngôi nhà (Ấn tượng đọc “Đèn nhỏ trong nhà riêng”, tiểu thuyết của Hồng Hà, Nxb Hội Nhà văn, 2024)

Ngọn lửa hồng ấm trong mỗi ngôi nhà (Ấn tượng đọc “Đèn nhỏ trong nhà riêng”, tiểu thuyết của Hồng Hà, Nxb Hội Nhà văn, 2024)

“Không có mặt trời thì hoa không nở. Không có tình yêu thì không có hạnh phúc. Không có phụ nữ thì không có tình yêu. Không có người mẹ thì nhà thơ và anh hùng đều không có” (M. Gorki). Người ta thường nói, phụ nữ là một nửa thế giới. Nhưng viết về phụ nữ là viết về cả thế giới.

Chắp cánh cho những tài năng diễn giả nhí qua cuộc thi “Oanh Vàng Kể Chuyện” năm 2025

Chắp cánh cho những tài năng diễn giả nhí qua cuộc thi “Oanh Vàng Kể Chuyện” năm 2025

Ngày 11/4, tại Hà Nội, sân khấu vòng chung kết Cuộc thi Tìm kiếm Ngôi sao Diễn giả Nhí toàn quốc “Oanh Vàng Kể Chuyện” năm 2025 chính thức sáng đèn, đánh dấu khoảnh khắc những giọng kể giàu cảm xúc nhất hội tụ. Qua nhiều vòng thi, các thí sinh xuất sắc đã bước vào chặng đua cuối cùng – nơi tài năng, bản lĩnh và tình yêu với nghệ thuật kể chuyện được thăng hoa và ngôi vị cao nhất

Làng chạy bộ Hà Nội háo hức cuộc đua

Làng chạy bộ Hà Nội háo hức cuộc đua "Chén Tây" cuối tuần

(Tin thể thao) Tháng 4 về, không khí của cộng đồng chạy bộ Thủ đô lại trở nên nóng hơn bao giờ hết. Với nhiều hội nhóm, diễn đàn, từ khóa hot được các runner rỉ tai nhau không phải là "Pace bao nhiêu?", hay "chạy ở đâu", mà là một mục tiêu đầy hóm hỉnh nhưng cũng rất thách thức: Cuối tuần này đi "Chén Tây"!