Kết hôn 10 năm nhưng không có thai, người phụ nữ đến bệnh viện khám thì tử cung đã mở hoàn toàn, phải sinh con ngay lập tức
Người phụ nữ lấy chồng năm 23 tuổi, trải qua 10 năm hiếm muộn thì "tin vui" ập đến.
Năm 2019, Tiểu Mai - một người phụ nữ 33 tuổi đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi đồng thành phố Từ Khê (Trung Quốc) vì đau bụng dữ dội. Cô không ngờ rằng, kết quả kiểm tra khiến cả cô và gia đình chết lặng: “Cô đang mang thai và thai nhi đã đủ tháng, cổ tử cung mở hoàn toàn, phải lập tức nhập viện sinh con”.
Trước thông báo bất ngờ này, phản ứng đầu tiên của Tiểu Mai là phủ nhận: “Tôi đã cố gắng mang thai suốt 10 năm nhưng vô vọng, sao có thể đang mang thai được?”. Cô hoàn toàn không tin vào điều đang xảy ra.
Từ đòi ly hôn vì áp lực có con đến món quà "trời ban" sau 10 năm
Tiểu Mai và chồng kết hôn từ khi cô mới 23 tuổi. Cô xuất thân từ một huyện nhỏ ở tỉnh An Huy, cuộc sống của họ đơn giản, khiêm tốn. Những năm đầu hôn nhân, cả hai quyết định chưa vội sinh con, mong muốn tận hưởng thời gian riêng tư. Tuy nhiên, gia đình, đặc biệt là mẹ chồng, không đồng tình. Chỉ sau vài tháng, mẹ chồng bắt đầu hối thúc việc có con, vừa là để “sớm bồng cháu”, vừa là lo lắng cho sức khỏe sinh sản của con dâu.
Dưới áp lực, Tiểu Mai và chồng bắt đầu hành trình tìm con. Họ thay đổi chế độ ăn uống, tìm gặp nhiều bác sĩ, thử nhiều phương pháp từ Đông y đến Tây y. Thế nhưng kết quả vẫn là con số 0.
Cặp vợ chồng hiếm muộn thử mọi phương pháp Đông y và Tây y để tìm con nhưng vô vọng.
Khi tình trạng kéo dài, Tiểu Mai bắt đầu lo lắng và đau khổ. Cô từng có thời gian giảm cân cực độ để giữ vóc dáng, sau đó tăng cân theo lời khuyên của bác sĩ nhưng vẫn không có dấu hiệu mang thai. Sau nhiều lần kiểm tra, cô được chẩn đoán mắc hội chứng buồng trứng đa nang - một trong những nguyên nhân gây vô sinh và rối loạn nội tiết tố ở phụ nữ.
Dù gia đình đã quan tâm, an ủi, nhưng những lời xì xào từ hàng xóm khiến tâm lý Tiểu Mai ngày càng bất ổn. Cô từng đề nghị ly hôn, nhưng chồng cô không đồng ý, động viên vợ rằng: “Con cái là duyên trời định, không có cũng không sao”.
Cuối cùng, để tránh những ánh mắt soi mói, hai vợ chồng quyết định rời quê, chuyển đến thành phố Từ Khê bắt đầu cuộc sống mới. Họ tiếp tục chữa trị, kể cả 2 lần làm thụ tinh trong ống nghiệm nhưng đều thất bại. Sau gần 10 năm cố gắng, họ tính đến phương án nhận con nuôi. Khi đang tìm hiểu về thủ tục nhận con nuôi, Tiểu Mai bắt đầu thấy trong người không khỏe. Cô đau bụng, trễ kinh nhiều tháng, tăng cân nhanh chóng. Tuy nhiên, do từng có tiền sử buồng trứng đa nang và rối loạn nội tiết, cô không mảy may nghi ngờ.
Đến khi cơn đau bụng trở nên dữ dội, cô mới vào viện kiểm tra. Ngay khi nhìn thấy phần bụng nhô lên rõ rệt, bác sĩ đã đặt câu hỏi: “Chị đang mang thai bao nhiêu tuần?”.
Tiểu Mai sửng sốt: “Tôi không thể mang thai được. Tôi đã điều trị suốt nhiều năm trời mà không có kết quả”. Gia đình cũng cho rằng đây chỉ là hệ quả của hội chứng buồng trứng đa nang.
Khi được hỏi về kỳ kinh cuối cùng, Tiểu Mai mới nhớ ra: “Hình như đã hơn 10 tháng rồi”. Câu trả lời khiến gia đình sững sờ không ai biết chuyện này vì Tiểu Mai cho rằng đó chỉ là do nội tiết thay đổi.
Tiểu Mai sinh con "mẹ tròn con vuông".
Các bác sĩ nghe xong vừa ngạc nhiên vừa xót xa. Họ trấn an: “Chị đừng hoảng sợ, đứa bé sắp ra đời rồi. Điều quan trọng lúc này là phải bình tĩnh và phối hợp với chúng tôi”. Trường hợp của Tiểu Mai không hề đơn giản, cô là sản phụ lớn tuổi, mang thai lần đầu, thai ở ngôi mông (gần đến ngày sinh nhưng thai chưa xoay đầu xuống - PV) và lượng nước ối thấp, tất cả đều là yếu tố tiềm ẩn nguy hiểm khi sinh. Quan trọng nhất, cổ tử cung đã mở hoàn toàn nên ca sinh phải diễn ra ngay lập tức.
Sau khi đánh giá khẩn cấp, bác sĩ quyết định để Tiểu Mai sinh thường, nhưng vẫn chuẩn bị sẵn sàng phương án chuyển mổ trong tình huống khẩn cấp. Được đưa vào phòng sinh trong trạng thái chưa hoàn hồn, Tiểu Mai như trải qua một cơn mộng. Nhưng sau vài giờ đau đẻ đầy cam go, vào lúc 21h44, bé trai khỏe mạnh nặng hơn 3 kg chào đời trong tiếng khóc vỡ òa không chỉ của đứa trẻ, mà còn là giọt nước mắt của một hành trình 10 năm chờ đợi.
Không còn ai trách móc Tiểu Mai vì không biết mình mang thai. Thay vào đó là sự cảm thông và thấu hiểu. Các bác sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm. Một bác sĩ chia sẻ: “Đây là trường hợp hiếm thấy, nhưng thật may mắn là cả hai mẹ con đều an toàn”. Câu chuyện của Tiểu Mai là minh chứng cho điều kỳ diệu của cuộc sống khi bạn không còn hy vọng, có khi chính là lúc phép màu đến gõ cửa. Và trên hết, đây cũng là lời nhắc nhở cho tất cả phụ nữ rằng hãy luôn lắng nghe cơ thể mình và đừng bao giờ trì hoãn việc thăm khám khi có dấu hiệu bất thường. Bởi có khi điều bạn tưởng là không thể lại chính là điều kỳ diệu đang chờ đợi phía trước.
Nhiều sản phụ mang thai mà không hề hay biết do không nhận thấy các dấu hiệu nào rõ ràng.
Vì sao nhiều người mang thai nhưng không hề hay biết?
Mặc dù hiếm gặp, nhưng trên thực tế, không ít phụ nữ chỉ phát hiện mình đang mang thai ở giai đoạn rất muộn, thậm chí ngay trước khi sinh. Hiện tượng này có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân:
1. Kinh nguyệt không đều hoặc rối loạn nội tiết tố: Ở một số phụ nữ, chu kỳ kinh nguyệt vốn đã không đều hoặc bị rối loạn do hội chứng buồng trứng đa nang, căng thẳng kéo dài, giảm cân đột ngột… khiến họ không nhận ra dấu hiệu trễ kinh - vốn là biểu hiện phổ biến nhất của việc mang thai.
2. Mang thai nhưng không có triệu chứng điển hình: Một số người không gặp các dấu hiệu thường thấy như buồn nôn, mệt mỏi, căng ngực hay tăng cân rõ rệt. Ngoài ra, nếu người mẹ có thể trạng lớn hoặc tăng cân nhẹ, sự thay đổi hình dáng cơ thể khi mang thai có thể không dễ nhận ra.
3. Hiểu lầm về triệu chứng thai kỳ: Nhiều thai phụ nhầm lẫn các biểu hiện như đau lưng, chuột rút, mệt mỏi… là triệu chứng tiền kinh nguyệt hoặc bệnh lý thông thường, nên không chú ý đến khả năng mang thai.
4. Sử dụng biện pháp tránh thai: Việc đang dùng thuốc tránh thai hoặc đặt vòng khiến nhiều người tin rằng mình không thể mang thai, nên không kiểm tra khi có dấu hiệu bất thường.
5. Tâm lý phủ nhận thai kỳ: Một số trường hợp đặc biệt, thai phụ có thể rơi vào trạng thái tâm lý phủ nhận việc mang thai, thường gặp ở người gặp vấn đề về trầm cảm hoặc chịu áp lực xã hội nặng nề.
Bình luận