Không nghe lời khuyên cứ khăng khăng mua penthouse, dọn vào ở rồi tôi mới thấy hối hận
Lúc trước không nghe ai khuyên, tôi cứ nhất quyết mua penthouse, tức căn hộ tầng trên cùng. Lúc tưởng tượng thì thấy tuyệt đẹp, đến khi dọn vào ở rồi mới biết đúng là nói không nên lời!
Hồi đó, cả nhà ai cũng can ngăn, không muốn tôi mua căn hộ ở tầng cao nhất. Nhưng tôi thì cố chấp, cứ nghĩ mình may mắn vớ được món hời.
Trong tưởng tượng của tôi, tầng trên cùng là không gian đặc biệt nhất. Đứng bên cửa sổ có thể thu trọn vẻ hoa lệ của thành phố, tầm nhìn rộng rãi khiến tinh thần khoan khoái, ánh sáng ngập tràn, nắng chiếu khắp nhà, vừa ấm áp lại dễ chịu. Lại chẳng có hàng xóm ở phía trên làm phiền, riêng tư hơn hẳn. Nếu có thêm sân thượng nữa thì càng tuyệt, tha hồ trồng hoa, trồng cây, tổ chức tiệc ngoài trời… chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy “như mơ”.
Nhưng đời không như mơ. Tưởng vậy mà không phải vậy. Vừa dọn vào ở chưa lâu thì bao nhiêu rắc rối lần lượt kéo tới khiến tôi đau đầu. Giờ ngồi nghĩ lại, tôi chỉ muốn tự tát mình mấy cái cho tỉnh!
3 lý do khiến tôi nhất quyết muốn mua tầng trên cùng
- Tham rẻ
Tầng trên cùng thường có giá "mềm" hơn các tầng khác, mà lại được nhiều ưu đãi hơn, không chỉ rẻ hơn về giá bán, mà còn hay có kiểu mua một tầng, tặng thêm nửa tầng nghe quá đã.
Mấy lời quảng cáo của chủ đầu tư nào là siêu kinh tế, tặng kèm sân thượng/gác mái… làm tôi cảm giác như mình đang vớ được món hời trời cho. Lúc ký hợp đồng thì hừng hực khí thế, cứ nghĩ sau này mình sẽ biến mấy khoảng không gian tặng thêm đó thành vườn treo, phòng đọc sách, kho chứa đồ… Tưởng tượng thôi đã thấy sướng, cứ ngỡ là mình đã chọn đúng quá rồi.
Mơ màng với cảnh vừa uống trà vừa ngắm hoa trên sân thượng, hoặc yên tĩnh đọc sách trong căn gác nhỏ… Tôi đã tràn đầy kỳ vọng vào cuộc sống tương lai. Lúc đó, tôi thật sự tin rằng chọn tầng cao nhất là quyết định đúng đắn.
- Mong có chốn yên tĩnh
Hồi còn ở các tầng giữa, tôi đã quá mệt mỏi với tiếng kéo ghế, giày cao gót lộc cộc, trẻ con chạy nhảy của hàng xóm tầng trên. Ngày nào cũng bị làm phiền đến mức thần kinh căng như dây đàn, chỉ mong được ngủ một giấc yên lành cũng khó.
Chưa kể, toà cũ tôi ở có tới 10 căn hộ mỗi tầng, hành lang chung thì bị chất đầy đồ đạc, nhìn bức bối vô cùng. Trong khi đó, tầng trên cùng chỉ có 2 hộ, không ai ở trên đầu mình, hành lang thì gọn gàng thoáng đãng. Nghĩ vậy nên tôi càng quyết tâm chọn tầng cao nhất, chỉ mong có được một không gian sống yên tĩnh, sạch sẽ, nhẹ đầu nhẹ óc.
- Thích ánh sáng và tầm nhìn thoáng đãng
Tầng cao thì tầm nhìn đương nhiên rộng mở hơn. Sáng sớm kéo rèm ra là ánh nắng ùa vào nhà. Tối đến thì hoàng hôn nhuộm vàng cả tường và sàn nhà. Ngồi ở sofa mà cũng có thể ngắm hoàng hôn hay bầu trời đầy sao.
Nhìn ra xa, đèn đuốc thành phố lung linh như tranh vẽ. Lúc đó tôi có cảm giác cả thế giới đang nằm ngay dưới chân mình.
Lý do khiến tôi hối hận vì đã mua penthouse
Sau khi dọn vào ở rồi tôi mới biết, những tưởng là ưu điểm tuyệt vời của tầng cao, hóa ra lại chẳng ăn thua gì so với loạt phiền toái kéo dài sau đó. Thực tế tạt gáo nước lạnh vào mặt, mới thấy mình đã “mù quáng” đến mức nào.
- Sân thượng là “bãi chiến trường” sau mưa gió
Nhiều người chọn mua tầng trên cùng là vì mê cái sân thượng, nơi họ mơ về một góc “thi vị trong phố thị”, trồng hoa trồng cỏ, kê bàn ghế, cuối tuần pha ly trà, ngồi sưởi nắng, tận hưởng cuộc sống yên bình, thong thả.
Thực ra, có sân thượng đúng là khiến cuộc sống thêm chút niềm vui nho nhỏ. Cuối tuần lười ra ngoài thì chỉ cần chăm sóc vườn hoa mini, ngắm nghía là đủ giết thời gian.
Nhưng sống ở tầng cao, nhiều cây hoa đồng nghĩa với muỗi và côn trùng cũng nhiều theo. Dù đã lắp lưới chống muỗi kỹ càng, ban đêm vẫn nghe tiếng vo ve bên tai, sáng dậy người chi chít vết đốt, vừa ngứa vừa bực.
Phơi quần áo ngoài sân thượng phải canh kỹ, vì chỉ cần gió lớn một chút là đồ bay mất hút, nhiều món không tìm lại được luôn.
Đáng sợ nhất vẫn là những hôm mưa gió. Sân thượng sau cơn mưa không khác gì bãi chiến trường vì chậu hoa đổ ngổn ngang, lá rụng đầy sân, bàn ghế thì bê bết bùn đất… Nhìn mà chỉ thấy mệt. Sau vẻ ngoài thanh bình thơ mộng là cả đống việc không tên chờ xử lý.
- Mùa đông lạnh, mùa hè nóng
Chuyện tầng trên cùng mùa đông lạnh, mùa hè nóng thì ai cũng nghe nói rồi, bản thân tôi cũng có chuẩn bị tâm lý. Nhưng đến khi vào ở thực tế, vẫn không ngờ lại khắc nghiệt đến thế.
Mùa hè, dù bật điều hòa 24/24 cũng chẳng ăn thua. Cảm giác như cả căn hộ biến thành lò xông hơi, ban đêm nóng đến mức tỉnh giấc mấy lần, người lúc nào cũng nhễ nhại mồ hôi. Đến khi cầm hóa đơn tiền điện thì tôi “tối sầm mặt”, đúng kiểu đau ví thật sự.
Còn mùa đông thì ngược lại, lạnh thấu xương. Nhiệt độ trong nhà thấp hơn các tầng dưới vài độ. Muốn ra sân thượng sưởi nắng một chút cho ấm người cũng không được, vì chỉ cần có chút gió là gió Bắc như dao cắt, vừa ra đã lạnh buốt tay buốt mặt, nước mũi chảy ròng ròng, lại đành co ro chạy về nhà.
- Vấn đề thấm dột
Lúc mua nhà, tôi cũng từng nghe nói tầng trên cùng dễ bị thấm dột, nhưng lúc đó chẳng mấy để tâm. Nghĩ đơn giản là chỉ cần làm chống thấm kỹ lúc sửa nhà là xong. Dù gì thì cũng đâu phải ai ở tầng cao cũng bị dột!
Nhưng ở rồi mới thấm, quả nhiên dột thật. Mặc dù đã bỏ tiền làm chống thấm cẩn thận, vậy mà mưa lớn cái là nước vẫn chảy vào nhà như thường.
Có lần mưa to, nước rịn từ trần nhà, chảy thành vệt trên tường, làm lớp sơn bong tróc, phồng rộp. Gọi bên quản lý tòa nhà sửa tới sửa lui mấy lần mà cũng chỉ được vài bữa lại như cũ. Giờ cứ hễ thấy trời âm u là trong lòng bất an, nhà thì chỗ nào cũng đặt thau, đặt chậu hứng nước, thật sự muốn sụp đổ.
- Sự cố thang máy
Sống tầng cao dĩ nhiên phải trông cậy vào thang máy. Nhưng đời không như mơ, thang máy khu nhà tôi ở lại hay hỏng. Có lần tôi tăng ca đến nửa đêm, về nhà thì thang máy hỏng, phải lê từng bước leo 33 tầng, mệt đến mức chân run, tim đập như trống.
Bình thường chỉ muốn xuống dưới lấy gói hàng hay hộp cơm thôi mà cũng mệt. Thang máy dừng từng tầng một, chậm rì rì, chỉ muốn khóc nhớ lại thời sống tầng thấp.
Mua nhà, đừng để những lời có cánh về penthouse của chủ đầu tư làm mờ mắt. Đằng sau lớp “filter lãng mạn” là cả đống phiền phức phải tự mình dọn dẹp. Vì thế, bạn hãy tỉnh táo, cân nhắc thật kỹ trước khi mua.
Xem thêm: 12 con giáp đi mua nhà, chọn hướng như thế nào mới hợp tuổi, chuẩn phong thủy?
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo!
Bình luận