Không ngờ thịt lợn xào với lá này trở thành một món “siêu ngon”
Thịt lợn xào là món ăn quen thuộc nhưng để thịt chín mềm thơm, không bị cứng thì không phải ai cũng biết.
Bình luận
Bình luận
Tin mới nhất
Chuyên gia nhận định rằng xu hướng chung của giá vàng vẫn tích cực và đang chờ yếu tố tác động khác để tăng cao hơn.
Điện Kremlin cáo buộc Ukraine nã pháo vào các nhân viên cứu hộ ở khu vực bị ngập lụt sau khi đập Kakhovka vỡ. Trong khi đó, Kiev tố các lực lượng Nga tấn công nhằm vào khu vực ngập lụt do Ukraine kiểm soát.
Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, chiều 9/6, Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp tổ chức Hội nghị triển khai công tác bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Liên hiệp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và triển khai một số nhiệm vụ quan trọng.
Đây là tỉnh thuộc vùng trũng của hạ tầng khi không có cả 4 loại hình giao thông quan trọng.
"Chuyện ấy" có thể mang lại cảm xúc thăng hoa cho các cặp đôi nhưng cũng có thể tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm nếu hiểu sai những điều này.
Dùng điều hoà sao cho tiết kiệm điện, giảm bớt tiền điện là mối quan tâm của mọi gia đình trong mùa nắng nóng.
Các chuyên gia dinh dưỡng có thói quen hàng đêm thề sẽ tăng tốc quá trình trao đổi chất
Mẫu nhí 3 tuổi chứng minh được sự thu hút của mình.
Chiếc smartphone mới nhất thuộc dòng ZenFone của “nhà” Asus sẽ có mặt trên thị trường toàn cầu vào cuối tháng này.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng đã có sự hồi phục đáng kể trong khoảng 1 tháng qua.
Đợt giảm giá tháng 6 này đưa giá bán của Subaru Forester xuống mức thấp kỷ lục.
"Nó bảo sao mẹ có thể ăn đi ăn lại mãi 1 món thế, con ăn 1 ngày là ngán", ca sĩ Thu Phượng chia sẻ.
“Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 11/6/1948; Súng ngắn Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Anh hùng Quân đội Nguyễn Thị Chiên tại Đại hội Chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc tháng 5/1952; chiếc quạt giấy Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng ông Hoàng Đạo Thúy, Tổng Bí thư Ban vận động Thi đua ái quốc Trung ương năm 1948;… là ba trong số các hiện vật quý tại Trưng
Do đi đẻ giữa mùa dịch, nhà lại neo người nên sản phụ này đã phải đi sinh một mình ở viện nhưng may mắn thuận buồn xuôi gió, mẹ tròn con vuông.
Trái ngược với ngôi làng gần đó bị thương mại hoá, nơi này vẫn còn giữ được vẻ nguyên sơ, thanh bình vốn có.