Mâm cơm cữ tự nấu của mẹ 8X gây sốt mạng xã hội, dân tình chia phe vì 1 điểm nhỏ xíu
Thay vì được phục vụ từng bữa như nhiều mẹ bỉm khác, chị Ngọc Bích chọn cách tự nấu ăn.
Không nhờ mẹ đẻ, cũng chẳng trông chờ mẹ chồng hay chồng lo liệu, chị Ngọc Bích (sinh năm 1989, Hà Nội) đã khiến cư dân mạng vừa bất ngờ vừa ngưỡng mộ khi chia sẻ: “Cơm cữ Không phải mẹ chồng, không phải mẹ đẻ, cũng không phải chồng mà là cơm cữ do chính mình nấu cho mình”.
Không chỉ tự vào bếp, chị còn một mình chăm sóc em bé trong suốt 5 tháng đầu đời – một khoảng thời gian đầy thử thách với bất kỳ bà mẹ nào. Nhiều người đã không tiếc lời khen ngợi dành cho bà mẹ “siêu nhân” này.
Chị Ngọc Bích chia sẻ về những mâm cơm cữ do chính tay mình chuẩn bị.
Trong bài viết của mình, chị chia sẻ rất thật:
"Em sinh con được 5 tháng rồi mà hôm nay mới chịu vượt lười để up ảnh cơm cữ. Em thuộc team không kiêng, cái gì cũng ăn. Vì ở nhà chỉ có hai mẹ con, em không nhờ ai cả. Có người khác là em cứ bị cuống, chứ một mình con khóc em còn bình tĩnh hơn”.
Thay vì được phục vụ từng bữa như nhiều mẹ bỉm khác, chị Bích chọn cách tự nấu ăn. Những mâm cơm tuy giản dị, có khi chỉ là rau củ luộc đơn giản, nhưng luôn đủ chất để đảm bảo nguồn sữa cho con. Chị Bích chia sẻ: “Cơm cữ em nấu cũng đơn giản, vẫn là những món ăn hằng ngày. Có những hôm em cho vào luộc tất mà không hiểu sao cái tầm đẻ xong ăn ngon mồm thế, ăn xong lại hút sữa nữa lại càng nhanh đói”.
Canh ngót - bò xào - thịt kho.
Canh mồng tơi - trứng đúc thịt - chân giò luộc - súp lơ xào tim – táo.
Dẫu vất vả, hành trình nuôi con đầu lòng với chị Bích vẫn là một trải nghiệm quý giá: "5 tháng trôi qua nhanh thật, lúc nào cũng thấy mệt, cứ tưởng con mãi không lớn, ai dè giờ sắp tới giai đoạn ăn dặm rồi. Vất thật nhưng mà vui”.
Bên cạnh việc tự lập trong mọi chuyện, chị Ngọc Bích vẫn gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã giúp đỡ chị trong giai đoạn sau sinh – mẹ ruột là người đều đặn bắt xe bus từ Long Biên sang Thanh Xuân tiếp tế thực phẩm và thỉnh thoảng nấu giúp vài bữa; mẹ chồng thì mang rau và gà quê mỗi khi lên thăm; còn chồng chị thì đỡ đần chuyện nhà, đi chợ khi cần.
Canh bí - gà rang gừng - súp lơ xào tim.
Canh ngót - tôm bơ tỏi - đậu xào tim.
Canh mồng tơi - ớt chuông xào tim - sườn nướng - chuối.
Canh cải - nạc vai giòn nướng - trứng - rau muống xào.
Cải bó xôi - bò xào - thịt kho - bánh chưng.
Bài đăng của chị Ngọc Bích đã nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt thả tim cùng vô số lời khen ngợi. Nhiều mẹ bỉm đồng cảm vì thấy bóng dáng mình trong đó, còn những người chưa có con thì chỉ biết trầm trồ vì sự kiên cường, mạnh mẽ và hết sức thực tế của bà mẹ 8X.
- Công nhận bạn này giỏi, nấu đủ thứ, ăn cũng khỏe, mình sinh xong không muốn ăn, ráng ăn mà ăn không nổi.
- Bạn giỏi quá. Mình cũng tự chăm con, tự nấu ăn ở cữ nhưng ko nấu được chỉn chu như thế này. Ăn cơm với đồ luộc thôi cho nhanh.
- Mom này giống mình, chẳng kiêng gì hết. Ăn uống bình thường như hằng ngày, còn có sữa có chất nuôi cả mẹ lẫn con. Kiêng hết lấy đâu sữa mà nuôi con. E đẻ xong 10 hôm là tự nấu cơm thích ăn gì thì nấu.
Bên cạnh nhiều lời khen ngợi, cũng có không ít người tỏ ra thắc mắc vì sao vừa sinh xong mà chị Bích lại không kiêng món rau cải – một thực phẩm thường bị “kết tội” là dễ gây tiểu dắt trong giai đoạn ở cữ. Tuy nhiên, chị đã nhanh chóng phản hồi bằng một câu chốt hạ khiến ai nấy phải bật cười vì quá thẳng mà vẫn rất duyên: "Em quan điểm rõ ràng: ăn đủ chất, không kiêng khem. Ai cùng quan điểm thì mời bàn tiếp, ai không giống thì... xin đừng góp ý hộ. Nếu có nghiên cứu nào đạt Nobel chứng minh ăn cải bị tiểu dắt thì gửi em đọc cho biết thêm, chứ còn không thì cho em xin được yên. Đẻ xong em mệt lắm rồi!".
Một câu trả lời “chất như nước cất” khiến nhiều người phải gật gù đồng tình: Mỗi bà mẹ là một thế giới riêng, miễn sao khỏe mạnh và tinh thần thoải mái là được!
Bình luận