Mang theo con gái đi tái hôn, tôi đã khóc khi thấy ​​qua camera những việc mẹ chồng làm

Vì cả hai vợ chồng đều đi làm nên khi bước vào kỳ nghỉ hè, chúng tôi đã nhờ mẹ chồng chăm sóc 2 đứa trẻ, một là con gái riêng của tôi, một là con trai riêng của chồng.

Nhiều năm trước, tôi chỉ là một cô gái bình thường, mang trong lòng nhiều mơ mộng về tình yêu và hôn nhân. Vì học lực không tốt, tôi không đỗ đại học, nên sớm bước vào đời đi làm.

Tôi luôn khao khát một ngày nào đó sẽ gặp được bạch mã hoàng tử của mình, để có thể thoát khỏi gia đình ồn ào, suốt ngày mâu thuẫn mà tôi đã quá mệt mỏi. Nhưng là người sống nội tâm, ngoại hình cũng không nổi bật, nên tôi vẫn độc thân dù đã đi làm nhiều năm.

Một ngày, mẹ ép tôi đi xem mắt. Bà bảo:

- Con gái mà đến một người đàn ông cũng không tìm được thì làm sao sống nổi?

Tôi không muốn, nhưng cũng chẳng đủ mạnh mẽ để cãi lời mẹ. Người đàn ông đó 28 tuổi, hơn tôi 2 tuổi, vẻ ngoài không có gì đặc biệt, tôi cũng không có ấn tượng gì sâu sắc.

Tuy nhiên, anh lại rất quan tâm đến tôi. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được có người theo đuổi, dù sâu trong lòng tôi biết mình không thực sự rung động. Cuối cùng, thấy anh cũng là người đàn ông tử tế, có thể trao gửi cuộc đời nên tôi đã tặc lưỡi lấy anh làm chồng.

Mang theo con gái đi tái hôn, tôi đã khóc khi thấy ​​qua camera những việc mẹ chồng làm - 1

Thấy anh cũng là người đàn ông tử tế, có thể trao gửi cuộc đời nên tôi đã tặc lưỡi lấy anh làm chồng. (Ảnh minh họa)

Sau khi cưới, tôi mới nhận ra, con người trước và sau hôn nhân là hoàn toàn khác biệt. Khi chưa cưới, anh đối xử với tôi rất nhẹ nhàng, nhưng cưới rồi thì như biến thành một người khác. Anh xem mình là “vua trong nhà”, sai khiến người khác, hay cáu gắt, mắng chửi. Tôi cam chịu, không phải vì yếu đuối, mà bởi từ nhỏ đã quen sống trong gia đình không hạnh phúc, tôi không biết phải phản kháng ra sao.

Một năm sau, tôi sinh một bé gái. Những tưởng con sẽ là niềm vui của cả gia đình, nhưng thực tế lại khác. Áp lực ngày càng tăng, cãi vã ngày càng nhiều.

Khi tôi quay trở lại với công việc sau kỳ nghỉ thai sản, tôi đành để mẹ chồng trông con, mỗi tháng đưa bà 5 triệu. Nhưng sau một thời gian, tôi phát hiện con có những vết bầm tím. Khi hỏi, bà chỉ lạnh lùng đáp:

- Nó không nghe lời nên tôi đánh vài cái. Thương là phải cho roi cho vọt, thế mới thành người được, chứ chiều chuộng rồi sinh hư đi.

Tôi tức giận và phản ứng lại. Không ngờ, chồng đứng bên cạnh đã nổi giận, không những không bênh vực vợ mà còn tát tôi ngay trước mặt mẹ anh. Đó là giọt nước tràn ly khiến tôi quyết định ly hôn và giành quyền nuôi con.

Mang theo con gái đi tái hôn, tôi đã khóc khi thấy ​​qua camera những việc mẹ chồng làm - 2

Tôi đã giành quyền nuôi con gái khi ly hôn. (Ảnh minh họa)

Ly hôn trong tay trắng, tôi chẳng nhận được đồng trợ cấp nào. Sau ly hôn, tôi thuê phòng ở cùng một bạn. Cuộc sống bình lặng cứ thế trôi qua, tôi chẳng thiết tha gì tới chuyện yêu đương nữa, chỉ mong con gái lớn lên khỏe mạnh là đủ rồi.

Nhưng rồi, sau nhiều lần được bạn bè, người thân khuyên nhủ, tôi cũng dần mở lòng mình ra. Sau đó, tôi gặp được một người đàn ông hơn tôi 4 tuổi. Anh từng đổ vỡ hôn nhân một lần vì vợ cũ bỏ theo người khác, hiện anh đang nuôi một cậu con trai.

Anh theo đuổi tôi gần một năm. Thấy được sự chân thành của anh, tôi gật đầu yêu anh. Sau 2 năm tìm hiểu, chúng tôi chân vào hôn nhân.

Tôi đưa con gái dọn về sống cùng chồng và mẹ chồng, cậu con trai riêng của anh khi ấy 8 tuổi, hơn con gái tôi 2 tuổi. Vì cả hai vợ chồng đều đi làm, nên khi bước vào kỳ nghỉ hè, hai đứa trẻ được giao cho mẹ chồng chăm sóc.

Sau kinh nghiệm lần trước, tôi cẩn thận hơn, lén lắp camera trong nhà để quan sát. Một hôm, tôi ngồi xem lại đoạn ghi hình. Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi.

Trong video, con gái tôi đang chơi ngoan trên giường thì bị con riêng của chồng chạy đến chọc phá, khiến bé khóc. Mẹ chồng tôi lập tức quát cháu trai:

- Con không được bắt nạt em. Con là anh, phải ngoan, phải giúp bà chăm em. Nếu con không nghe lời, mẹ sẽ dẫn em đi, lúc đó con không còn ai thương nữa đâu.

Tôi không ngờ mẹ chồng lại dịu dàng và bao dung như thế. Bà không chỉ thương tôi mà còn yêu thương con riêng của tôi như cháu ruột. Có lẽ, ông trời cuối cùng cũng không phụ lòng người. Tôi biết ơn bà vô cùng, và quyết tâm từ nay sẽ sống thật tốt, làm một người vợ hiền, mẹ tốt và là con dâu hiếu thảo.

Lyly

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giá vàng được dự báo tăng cao kỷ lục, nhà đầu tư nên điều chỉnh danh mục thế nào?

Giá vàng được dự báo tăng cao kỷ lục, nhà đầu tư nên điều chỉnh danh mục thế nào?

Báo cáo “In Gold We Trust 2025” cảnh báo hệ thống tiền tệ toàn cầu đang ở giai đoạn khủng hoảng niềm tin, khi vàng nổi lên như một nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh nợ công tăng cao và lạm phát dai dẳng. Các nhà đầu tư dần chuyển dịch khỏi tiền pháp định sang tài sản thực – trong đó vàng đóng vai trò trung tâm.

Đồng USD suy yếu, giảm tháng thứ năm liên tiếp, sắp tới sẽ ra sao?

Đồng USD suy yếu, giảm tháng thứ năm liên tiếp, sắp tới sẽ ra sao?

Đồng đô la Mỹ đang trên đà khép lại tháng thứ năm liên tiếp suy yếu, khi giới đầu tư ngày càng lo ngại về các chính sách thương mại thiếu nhất quán và tình hình tài chính không ổn định tại Mỹ. Trong khi đó, các đồng tiền của thị trường mới nổi lại ghi nhận đà tăng mạnh nhất trong nhiều tháng qua.