Sinh viên "ngủ công khai" tại sân trường đại học

Trong nhịp sống hối hả của thời hiện đại, đôi khi điều chúng ta cần nhất chính là… một giấc ngủ trưa thật sâu.

Sinh viên "ngủ công khai" tại sân trường đại học - 1

Chiều 21/5, sân vận động Đại học Chosun (quận Dong, thành phố Gwangju) đã trở thành… phòng ngủ tập thể ngoài trời trong một sự kiện thú vị mang tên “Cuộc thi ngủ công khai”.

Sinh viên "ngủ công khai" tại sân trường đại học - 2

Cuộc thi độc đáo này không chỉ mở rộng cho sinh viên trong trường mà còn chào đón sự tham gia của cộng đồng. Thí sinh sẽ thi tài để xem ai có khả năng ngủ sâu hơn. Người chiến thắng sẽ được xác định dựa trên khả năng ngủ của từng người tham gia.

Sinh viên "ngủ công khai" tại sân trường đại học - 3

Mỗi thí sinh đều có "bí kíp" để giúp bản thân dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Một số thí sinh đã mặc lại quân phục thời nghĩa vụ, cuộn mình trong túi ngủ giữa thảm cỏ, như thể tái hiện lại cuộc sống quân ngũ với thói quen "ăn xong là ngủ". Nhiều thí sinh khác lại chọn trang phục thoải mái như đồ mặc nhà, mang theo gối ôm và gấu bông quen thuộc để dễ dàng đi vào giấc ngủ.

Sinh viên "ngủ công khai" tại sân trường đại học - 4

Cuộc thi với thể lệ đơn giản nhưng độc đáo sẽ tìm ra người có mức chênh lệch nhịp tim lớn nhất giữa lúc tỉnh táo và khi ngủ.

Sinh viên "ngủ công khai" tại sân trường đại học - 5

Kết quả này không chỉ thể hiện sự khác biệt trong nhịp tim mà còn phản ánh độ sâu và chất lượng giấc ngủ, một yếu tố quan trọng trong việc tái tạo năng lượng cho cơ thể.

Sinh viên "ngủ công khai" tại sân trường đại học - 6

Người tham gia sẽ phải đối mặt với nhiều hình thức quấy rối từ ban tổ chức, bao gồm những tiếng thì thầm như "dậy đi, thi xong rồi" và các âm thanh bất ngờ gây nhiễu. Để đảm bảo sự công bằng tuyệt đối, việc sử dụng tai nghe cũng bị cấm.

Sinh viên "ngủ công khai" tại sân trường đại học - 7

Dưới cái nắng oi ả, nhiều thí sinh vã mồ hôi nhưng vẫn nhắm mắt quyết tâm ngủ. Một số người buộc phải bỏ cuộc sau 10 phút vì không thể nào chợp mắt.

Sinh viên "ngủ công khai" tại sân trường đại học - 8

Mặc dù chỉ là một cuộc thi nhỏ, sự kiện này đã mang lại tiếng cười và những phút giây thư giãn cho sinh viên cũng như người dân. Điều quan trọng hơn, nó truyền tải một thông điệp giản dị nhưng thiết yếu: trong nhịp sống hối hả của thời hiện đại, đôi khi điều chúng ta cần nhất chính là… một giấc ngủ trưa thật sâu.

Nga Ly (Theo Yna)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhà văn Nguyễn Văn Đệ từ bút ký, truyện ngắn  đến tiểu thuyết “Tâm cơn bão biển”

Nhà văn Nguyễn Văn Đệ từ bút ký, truyện ngắn đến tiểu thuyết “Tâm cơn bão biển”

Nhà văn Nguyễn Văn Đệ sinh ra và lớn lên tại vùng biển Diêm Phố, Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, nơi đời mỗi ngư dân thường được đong đếm bằng những chuyến ra khơi, họ thuộc đáy biển như lòng bàn tay. Nguyễn Văn Đệ đã dành tình yêu cho văn học từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Tốt nghiệp phổ thông ông cầm súng lăn lộn với chiến trường Bình Trị Thiên từ n

Chuyện ít biết về Lễ Tuyên ngôn Độc lập

Chuyện ít biết về Lễ Tuyên ngôn Độc lập

Lễ Tuyên ngôn Độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 là sự kiện chính trị và lịch sử trọng đại của đất nước ta sau gần 100 năm chống chế độ cai trị của thực dân Pháp. Trong bối cảnh cả nước vừa trải qua cuộc khởi nghĩa cách mạng tháng Tám, bên cạnh sự thiếu thốn mọi bề là âm mưu chống đối của thù trong giặc ngoài. Việc tiến hành thành công sự kiện vô cùng quan trọng này có sự đ