MC Hoàng Linh kể chuyện 3 ngày đi đẻ sung sướng chẳng khác nào đi nghỉ dưỡng

Tới thời điểm này, đã 10 ngày sau sinh mổ chủ động, mẹ bỉm sữa cho biết sức khỏe của 2 mẹ con đều ổn định, khỏe mạnh.

Mới đây, MC Hoàng Linh - người từng gắn bó với chương trình "Chúng tôi là chiến sĩ" trên sóng VTV đã hạnh phúc hạ sinh con gái bình an và có 1 trải nghiệm sinh nở đáng nhớ.

Ở tuổi 38, Hoàng Linh mang thai lần hai nên cô và anh xã Trần Mạnh Hùng có chút lo lắng. Bởi thế để có thai kỳ khỏe mạnh và sinh con bình an, mẹ bầu này đã dành thời gian tìm hiểu nơi sinh và cuối cùng quyết định lựa chọn Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.

MC Hoàng Linh kể chuyện 3 ngày đi đẻ sung sướng chẳng khác nào đi nghỉ dưỡng - 1

MC Hoàng Linh kể chuyện 3 ngày đi đẻ sung sướng chẳng khác nào đi nghỉ dưỡng - 2

Cả nhà có mặt đưa cô đi đẻ. 

Được biết, con gái mới sinh của vợ chồng MC Hoàng Linh có tên gọi ở nhà là Kichi, nặng 3,5kg. Tới thời điểm này, đã 10 ngày sau sinh mổ chủ động, mẹ bỉm sữa cho biết sức khỏe của 2 mẹ con đều ổn định, khỏe mạnh.

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ khá lâu chào đón con yêu nhưng vợ chồng cô vẫn không khỏi hồi hộp, bỡ ngỡ xen lẫn vụng về. Tuy nhiên nữ MC cho biết: “Không sao cả, ba mẹ sẽ học lại từ đầu tất cả để có thể chăm sóc, yêu thương con theo một cách tốt nhất! Yêu con vô cùng”.

Tròn 10 ngày ra viện, nữ MC cũng không quên cảm ơn tập thể các bác sĩ, y tá của viện đã đồng hành cùng cô trong hành trình mang bầu và đi đẻ thiêng liêng.

MC Hoàng Linh kể chuyện 3 ngày đi đẻ sung sướng chẳng khác nào đi nghỉ dưỡng - 3

MC Hoàng Linh kể chuyện 3 ngày đi đẻ sung sướng chẳng khác nào đi nghỉ dưỡng - 4

MC Hoàng Linh kể chuyện 3 ngày đi đẻ sung sướng chẳng khác nào đi nghỉ dưỡng - 5

MC Hoàng Linh kể chuyện 3 ngày đi đẻ sung sướng chẳng khác nào đi nghỉ dưỡng - 6

Niềm hạnh phúc khi gia đình được đón thành viên mới.

Đặc biệt, nhớ về 3 ngày đi đẻ trong viện, MC Hoàng Linh cho biết đó là những ngày sung sướng hệt như đi nghỉ dưỡng khi được trải nghiệm đẻ tại đây:

- Mẹ và bé được nghỉ ngơi tại hệ thống phòng dịch vụ sau sinh hiện đại tiện nghi, đi đẻ đúng chuẩn tiện nghỉ dưỡng tại bệnh viện sản phụ khoa đầu ngành.

- Khi sinh bé sẽ được da kề da, giúp bé ổn định thân nhiệt, nhịp tim và đường huyết, tăng gắn kết giữa mẹ và bé. Bé còn được cắt dây rốn chậm giúp giảm nguy cơ chảy máu não và tổn thương ruột, ngoài ra còn hạn chế vàng da ở trẻ.

- Bác sĩ đi buồng thăm khám cho mẹ và bé, điều dưỡng chăm sóc tại khoa, tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ.

Hàng ngày, mẹ và bé được các bác sĩ thăm khám và chăm sóc sức khỏe, phát hiện các bất thường sau sinh (nếu có), tư vấn cách chăm sóc cơ thể và chế độ dinh dưỡng sau sinh, đảm bảo quá trình chăm sóc sức khỏe và theo dõi bé tốt nhất.

- Chiếu plasma vết mổ cho mẹ và chăm sóc cuống rốn cho bé:

Tia plasma lạnh hiện là phương pháp hiện đại và tiên tiến giúp mẹ nhanh chóng lấy lại tự tin sau khi hoàn thành cuộc vượt cạn. Tác dụng của tia plasma bao gồm: Khử khuẩn, làm sạch vết rạch sinh thường hoặc vết mổ; Kích thích tế bào da làm liền sẹo nhanh hơn, giảm sẹo xấu; Giảm phù nề, chống viêm cũng như chống nhiễm trùng.

Bé sơ sinh cũng được hưởng những lợi ích vàng ngay giây phút chào đời nhờ chiếu plasma cuống rốn: Mau lành, giúp cuống rốn nhanh khô, hạn chế nhiễm trùng rốn, rút ngắn thời gian chăm sóc rốn cho trẻ.

MC Hoàng Linh kể chuyện 3 ngày đi đẻ sung sướng chẳng khác nào đi nghỉ dưỡng - 7

MC Hoàng Linh kể chuyện 3 ngày đi đẻ sung sướng chẳng khác nào đi nghỉ dưỡng - 8

- Bé được uống vitamin K, tiêm vắc xin viêm gan B.

- Tắm bé, thay quần áo mới mỗi ngày, giúp bé giảm các bệnh về da. Từ đó, bé sẽ cảm thấy sạch sẽ và có được giấc ngủ sâu.

- Sàng lọc máu gót chân, thính lực, tim: Sau sinh tối thiểu 24 tiếng, bé sẽ được lấy máu gót chân để xét nghiệm sàng lọc trên 50 chỉ số liên quan tới rối loạn chuyển hóa, Thalassemia, thiếu men Biotinidase và rất nhiều mặt bệnh quan trọng khác, đồng thời sàng lọc tim bẩm sinh, kiểm tra các vấn đề về thính lực.

MC Hoàng Linh kể chuyện 3 ngày đi đẻ sung sướng chẳng khác nào đi nghỉ dưỡng - 9

Đi đẻ 3 ngày tại viện mà nữ MC nhận xét hệt như đi nghỉ dưỡng.

- Trông bé đêm 24/24: Bố mẹ sẽ được các y bác sĩ và nhân viên y tế hỗ trợ chăm sóc bé, đặc biệt vào ban đêm. Ngoài ra khi cần hỗ trợ, mẹ chỉ cần nhấn nút chuông đầu giường, nhân viên y tế sẽ đến phòng và giúp đỡ bố mẹ.

“Đấy, đi đẻ mà sướng có khác nào đi... nghỉ dưỡng đâu. Thật sự nhớ, nếu không phải vì quân số nhà Linh "hoành tráng" quá rồi thì Linh cũng muốn đi đẻ thêm vài lần nữa”, nữ MC này khẳng định.

Thảo Nguyên

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Hãng phim Kunva tổ chức giới thiệu bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc ra mắt dự án phim hành động – võ thuật được đầu tư công phu, mà còn là lần đầu tiên môn phái Votado được đưa lên màn ảnh rộng, mở ra một cách tiếp cận mới cho dòng phim thực chiến tại Việt Nam.

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 1 năm 2026, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm - Hà Nội), Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tụ hội Sáng tạo”, nhằm kết nối các nguồn lực sáng tạo, khơi gợi các ý tưởng, mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội diễn ra vào tháng 11/2026.

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

“Kim Vân Kiều” vừa được Nhã Nam phát hành là ấn bản đầu tiên có sự hội tụ hiếm có của ba di sản lớn là di sản văn chương của Nguyễn Du, di sản quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh và di sản hội họa của Nguyễn Tư Nghiêm. Tất cả tạo nên một không gian thẩm mỹ, tôn vinh giá trị trường tồn của kiệt tác văn chương dân tộc, đồng thời nhìn lại lịch sử phiên âm, chú giải ra quốc ngữ

Sông vua và tâm thức biển

Sông vua và tâm thức biển

Bảy giờ rưỡi sáng, ngày đầu tháng Bảy. Ga quốc tế sân bay Đà Nẵng thông thoáng với chuyến bay đến sớm và duy nhất trong ngày từ Bangkok. Khách của tôi cũng sẽ là nữ hành khách duy nhất xuất hiện ở lối ra trong trang phục Hồi giáo truyền thống, baju kurung. Nghĩ tới đó, tôi bất giác cười mỉm. Cười cô ấy chăng? Tất nhiên không. Cười mình chăng? Cũng không. Chỉ có thể là cái cảm giác vu