Mèo “đạo tặc” mang đồ đi tặng cho hàng xóm mới để lấy lòng, khi “rửa tay gác kiếm” tiếng xấu đã đồn xa

Ngày nào chú mèo cũng mang đến cho hàng xóm mới đủ loại đồ chơi từ bóng, búp bê cho tới... áo phông, chẳng mấy chốc mà đầy một bàn đồ chơi.

Khi nhắc tới mèo, nhiều người sẽ nhận xét ngay loài vật này rất đáng yêu, hiền lành, thân thiện và gần gũi với con người. Nhưng có vẻ như “cục bông vàng” này lại quá thân thiện rồi thì phải.

Chuyện là khi vợ chồng bà Kay McCall mới chuyển đến sống ở khu vực Ferny Hills (Queensland, nước Úc) thì ngay lập tức có một chú mèo vàng ghé thăm. Nó trèo qua hàng rào nhà bà Kay một cách dễ dàng, thuần thục rồi đòi bà cưng nựng nó.

Mèo “đạo tặc” mang đồ đi tặng cho hàng xóm mới để lấy lòng, khi “rửa tay gác kiếm” tiếng xấu đã đồn xa - 1

Chú mèo vàng này thường xuyên ghé thăm nhà bà Kay, đòi bà nựng nó. 

Mèo “đạo tặc” mang đồ đi tặng cho hàng xóm mới để lấy lòng, khi “rửa tay gác kiếm” tiếng xấu đã đồn xa - 2

Không chỉ ghé thăm đòi cưng nựng, có khi nó còn nằm phè phỡn trong nhà bà Kay, tự nhiên như nhà mình.

Bà đâu có từ chối. Thế là một người một mèo nhanh chóng thân thiết, ngày nào “cục bông vàng” này cũng tới thăm bà Kay. Mọi chuyện diễn ra khá bình thường. Nhưng một ngày nọ, bà đột nhiên tìm thấy một vài món đồ chơi ở sân sau nhà mình.

Rồi từ đó, ngày này qua ngày khác, đôi khi là một, đôi khi là một vài món đồ chơi. Khi bà đang thắc mắc những món đồ chơi này đến từ đâu thì một buổi sáng nọ, bà Kay đã bắt gặp vị khách thường xuyên tặng quà cho mình. Hóa ra đó là chú mèo vàng được bà cưng nựng mỗi ngày. 

Mèo “đạo tặc” mang đồ đi tặng cho hàng xóm mới để lấy lòng, khi “rửa tay gác kiếm” tiếng xấu đã đồn xa - 3

Mèo “đạo tặc” mang đồ đi tặng cho hàng xóm mới để lấy lòng, khi “rửa tay gác kiếm” tiếng xấu đã đồn xa - 4

Chính bà Kay đã bắt quả tang chú mèo vàng này hóa thân thành "ông già Noel" tặng quà cho bà mỗi ngày. Kể từ đó, mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên bà Kay làm đó chính là ra sân sau xem chú mèo đã tặng bà thứ gì.

Mèo “đạo tặc” mang đồ đi tặng cho hàng xóm mới để lấy lòng, khi “rửa tay gác kiếm” tiếng xấu đã đồn xa - 5

Khi thì bóng, găng tay, đồ chơi cho chó.

Mèo “đạo tặc” mang đồ đi tặng cho hàng xóm mới để lấy lòng, khi “rửa tay gác kiếm” tiếng xấu đã đồn xa - 6

Khi thì đủ loại gấu bông.

Mèo “đạo tặc” mang đồ đi tặng cho hàng xóm mới để lấy lòng, khi “rửa tay gác kiếm” tiếng xấu đã đồn xa - 7

Chẳng mấy chốc mà đầy cả một bàn đồ chơi. 

Tuy nhiên chú mèo càng gửi bà Kay càng thấy lạ, nên sau đó bà đã chia sẻ câu chuyện lên nhóm dân cư khu phố thì sự thật hài hước được phơi bày.

Hóa ra những thứ kia là “cục bông vàng” kia đi “chôm” khắp phố mang về để lấy lòng bà Kay. Ngay lập tức, nó được mệnh danh là mèo “đạo tặc”.

Mèo “đạo tặc” mang đồ đi tặng cho hàng xóm mới để lấy lòng, khi “rửa tay gác kiếm” tiếng xấu đã đồn xa - 8

Hàng ngày nó chạy lang thang khắp khu phố, lẻn vào nhà dân cư để “chôm” khi họ không để ý. Thậm chí còn đi thẳng vào phòng của trẻ em để “mượn” đồ rồi đưa cho những người nó thích để lấy lòng. Một số cư dân cũng từng nhận được quà từ chú mèo này, một số lại nhận ra món đồ mình bị mất.

Mèo “đạo tặc” mang đồ đi tặng cho hàng xóm mới để lấy lòng, khi “rửa tay gác kiếm” tiếng xấu đã đồn xa - 9

Sau đó, Kay đã trả lại từng món đồ chơi chú mèo cam kia “ăn cắp” để rửa tội cho nó. Bà cũng tìm thấy chủ nhân thực sự của chú mèo, nhưng sau đó anh lại giãi bày rằng không thể nuôi chú mèo “đạo tặc” này được nữa và nhờ bà Kay tìm cho nó một ngôi nhà mới.  

Chủ mới của mèo “đạo tặc” là cô Moyle, một người có kinh nghiệm chăm sóc động vật. Chú mèo được đặt tên mới là Kylo, giờ đây có nhà mới và muôn vàn đồ chơi, nhưng nó không được phép ra ngoài chơi nữa để bỏ thói trộm cắp đi.

Mèo “đạo tặc” mang đồ đi tặng cho hàng xóm mới để lấy lòng, khi “rửa tay gác kiếm” tiếng xấu đã đồn xa - 10

Chủ mới của chú mèo tên là Moyle, và nó cũng có cái tên mới: Kylo.

Mèo “đạo tặc” mang đồ đi tặng cho hàng xóm mới để lấy lòng, khi “rửa tay gác kiếm” tiếng xấu đã đồn xa - 11

Hiện tại Kylo đã hoàn lương, bỏ được nghề “đạo tặc”. Tuy nhiên, nó sớm đã nổi danh trong cộng động khu vực rồi, cái tiếng “đạo tặc” này khó mà rửa sạch được.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Người thơ đổ bóng trên sông Thiên Đức

Người thơ đổ bóng trên sông Thiên Đức

Trong thi ca Việt Nam hiện đại, thơ Hoàng Cầm là thơ lạ, càng đi sâu khám phá càng cảm thấy mới mẻ, bất ngờ. Vào thế giới thơ ông, đắm mình trong sinh quyển thơ hoài niệm, giàu sắc màu văn hoá dân gian, ngỡ như đã bắt được trọn vẹn thần thái của từng câu chữ, độc giả vẫn bị bủa vây bởi không khí lung linh hư thực. Mới lạ cả về nội dung và hình thức, bằng thơ, Hoàng Cầm đã kh

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp lần thứ I: Kết nối dòng chảy văn hóa, khơi mở không gian sáng tạo vùng đất

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp lần thứ I: Kết nối dòng chảy văn hóa, khơi mở không gian sáng tạo vùng đất "Sen Hồng"

Sáng ngày 15/9/2026, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đồng Tháp, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và tràn đầy khí thế đổi mới.

Thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong MTTQ

Thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong MTTQ

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga đã ký ban hành kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh" trong hệ thống MTTQ giai đoạn 2026-2030.

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp lần thứ I: Mở rộng không gian sáng tạo

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp lần thứ I: Mở rộng không gian sáng tạo

Ngày 15-9, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là dấu mốc quan trọng sau khi hợp nhất tổ chức Hội VHNT của 2 tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang, mở ra không gian sáng tạo rộng hơn cho đội ngũ văn nghệ sĩ.