Ngỏ ý tái hôn sau khi chăm mẹ chồng cũ 1 tháng, chồng cũ nhắn lại 10 từ khiến tôi bật khóc

Nhìn thấy 10 từ đó, tôi bật khóc. Tôi hối hận, chính tôi đã tự tay hủy hoại những ngày tháng tốt đẹp ấy.

Tôi và chồng cũ từng trải qua 5 năm hôn nhân. Chúng tôi có một cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu và một gia đình mà nhiều người nhìn vào từng ngưỡng mộ.

Những năm đầu sau kết hôn, tôi cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc. Mẹ chồng thương yêu tôi như con gái ruột, chồng tôi cũng rất có trách nhiệm, chăm chỉ làm việc để lo cho gia đình.

Nhưng rồi, cuộc sống không phải lúc nào cũng như mơ. Chồng ngày càng bận rộn, công việc cuốn anh đi suốt ngày. Anh không còn thời gian cho tôi và con trai, khiến tôi bắt đầu cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Những bữa cơm vắng bóng chồng, những tối anh về muộn, mệt mỏi chỉ kịp nói vài câu rồi ngủ, khiến khoảng cách giữa chúng tôi ngày một xa.

Tôi từng nhẹ nhàng nói với chồng:

- Cuối tuần anh có thể dành cho mẹ con em một ngày được không?

Nhưng anh chỉ thở dài:

- Anh thật sự không có thời gian, công việc bây giờ áp lực lắm...

Cứ thế, sự hụt hẫng trong tôi tích tụ thành oán trách. Tôi cảm thấy tình yêu ngày xưa đã nhạt nhòa, sự gắn bó cũng dần trở thành thói quen đơn điệu. Đã có lúc tôi nghĩ đến ly hôn, nhưng khi nhìn con trai, tim tôi lại mềm nhũn. Tôi không muốn con lớn lên trong cảnh thiếu vắng một người bố.

Ngỏ ý tái hôn sau khi chăm mẹ chồng cũ 1 tháng, chồng cũ nhắn lại 10 từ khiến tôi bật khóc - 1

Tôi từng bảo chồng dành thời gian cuối tuần cho vợ con, nhưng anh bảo không có thời gian. (Ảnh minh họa)

Rồi một lần tụ họp bạn bè đại học, tôi uống hơi quá chén. Một người bạn nam từng thân thiết thời sinh viên đưa tôi về nhà.

Hôm đó, chồng tôi đi công tác, con thì tôi đã gửi về quê nội chơi với ông bà vài ngày. Trong lúc mơ hồ, khi căn nhà trống vắng chẳng có chồng con, chúng tôi đã vượt quá giới hạn.

Sáng hôm khi sau tỉnh lại, tôi vừa hoảng sợ vừa hối hận. Nhưng, sự kích thích lén lút đó lại khiến tôi xao lòng.

Anh ấy dịu dàng, quan tâm, luôn nói những lời ngọt ngào mà tôi đã lâu không còn nghe từ chồng. Tôi đã mềm lòng, đã sa vào mối quan hệ sai trái ấy vài lần nữa.

Tôi nghĩ mình có thể che giấu tất cả, nhưng “làm gì có bức tường nào không lọt gió”. Một ngày, chồng vô tình phát hiện tin nhắn giữa tôi và người kia. Tất cả vỡ tan. Anh im lặng, đau khổ, còn tôi thì chỉ biết khóc đến lặng người. Anh nói:

- Anh vẫn luôn yêu em, chỉ là không biết cách thể hiện. Nhưng anh không thể nào chấp nhận được việc em bên người đàn ông khác, việc em phản bội anh.

Tôi cầu xin anh cho mình một cơ hội sửa sai, nhưng anh kiên quyết ly hôn. Anh nói mỗi khi nhìn thấy tôi, mọi hình ảnh đau đớn ấy lại hiện về. Tôi không còn cách nào, đành buông tay.

Ngỏ ý tái hôn sau khi chăm mẹ chồng cũ 1 tháng, chồng cũ nhắn lại 10 từ khiến tôi bật khóc - 2

Tôi cầu xin chồng tha thứ nhưng không được. (Ảnh minh họa)

Ly hôn rồi, tôi mới thật sự cảm nhận được sự mất mát khủng khiếp. Mỗi ngày trôi qua là một ngày tôi sống trong hối hận và giày vò. Tôi nhiều lần đến công ty anh, đứng dưới văn phòng chờ anh tan làm, nhưng anh lảng tránh. Tin nhắn tôi gửi không được hồi đáp, anh thậm chí còn đi cửa sau để tránh mặt tôi.

Tôi bắt đầu hiểu, sự phản bội dù nhỏ đến đâu cũng có thể giết chết lòng tin.

Cơ hội duy nhất của tôi đến khi mẹ chồng cũ bị bệnh nhập viện. Vì bà vẫn chưa biết lý do chúng tôi ly hôn, nên tôi tận tâm chăm sóc bà, ngày ngày có mặt bên giường bệnh. Chồng cũ thỉnh thoảng đến thăm mẹ, thấy tôi tận tình như thế cũng không nói gì. Tôi chỉ mong anh có thể thấy được sự chân thành và hối hận trong hành động của tôi.

Một tháng sau, khi bà xuất viện, tôi gửi cho anh một tin nhắn:

- Em biết mình sai rồi. Xin anh hãy tha thứ cho em. Vì con, vì mẹ, vì tất cả, mình hãy cho nhau một cơ hội nữa, được không?

Lần này, anh đã trả lời lại chứ không im lặng như trước nữa:

- Xin lỗi, chúng ta thật sự không thể quay lại.

Nhìn thấy 10 từ đó, tôi bật khóc. Tôi hối hận, chính tôi đã tự tay hủy hoại những ngày tháng tốt đẹp ấy.

Nhưng khoảng một tuần sau, vào một buổi chiều, chồng cũ bỗng đến nhà tôi. Anh im lặng một lúc rồi nói:

- Anh không thể quên được những gì đã xảy ra... nhưng anh cũng không thể ngừng nhớ em mỗi ngày. Hôm đó khi nhắn tin từ chối hàn gắn với em, thực sự lòng anh cũng rất đau, rất hối hận. Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Thực ra, hôn nhân đổ vỡ cũng có một phần lỗi của anh. Anh nghĩ, chúng ta có thể thử lại một lần nữa, nhưng lần này, phải học cách yêu lại từ đầu.

Tôi bật khóc, lần này là nước mắt của hy vọng. Tôi biết, sẽ không dễ dàng. Nhưng nếu còn cơ hội, tôi nguyện dùng cả đời để bù đắp. Tình yêu không phải lúc nào cũng trọn vẹn, nhưng đôi khi, nếu đủ chân thành, người ta vẫn có thể tìm lại nhau, dù đã từng lạc mất.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giá vàng giảm mạnh, nhà đầu tư đang chuyển từ vàng sang đâu?

Giá vàng giảm mạnh, nhà đầu tư đang chuyển từ vàng sang đâu?

Sau khi tăng vọt nhờ những căng thẳng địa chính trị, giá vàng vừa trải qua một đợt điều chỉnh đáng kể khi các cuộc đàm phán thương mại giữa các cường quốc có bước tiến mới. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy vai trò “trú ẩn an toàn” của vàng đang suy yếu trong bối cảnh thị trường tiến gần đến ngưỡng bão hòa.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên được vinh danh là “Hiệp sĩ Dế Mèn”

Nhạc sĩ Phạm Tuyên được vinh danh là “Hiệp sĩ Dế Mèn”

Bằng những cống hiến cả cuộc đời và sự nghiệp cho thiếu nhi với những tác phẩm âm nhạc vượt thời gian, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã được “phong tặng” danh hiệu “Hiệp sĩ Dế Mèn” - phần thưởng cao quý nhất của giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn.