Italia ngồi nhà xem World Cup: HLV Gattuso bật khóc xin lỗi, từ chối nói về tương lai

Thất bại cay đắng trước Bosnia ở trận play-off World Cup 2026 khiến tuyển Ý tiếp tục vắng mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong khoảnh khắc đau đớn ấy, HLV Gennaro Gattuso không giấu nổi nước mắt, công khai xin lỗi người hâm mộ và nhận toàn bộ trách nhiệm.

Tuyển Ý sụp đổ trên chấm luân lưu, Gattuso bật khóc xin lỗi

Khoảnh khắc cú sút quyết định của Bosnia and Herzegovina khép lại cũng là lúc giấc mơ World Cup của Italy tan vỡ. Thất bại cay đắng ở trận play-off khiến đội bóng áo thiên thanh lần thứ ba liên tiếp vắng mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh một thực tế khó chấp nhận với nền bóng đá từng 4 lần vô địch thế giới.

Italia ngồi nhà xem World Cup: HLV Gattuso bật khóc xin lỗi, từ chối nói về tương lai - 1

Bosnia & Herzegovina giành vé dự World Cup 2026 sau loạt luân lưu định mệnh

Trên băng ghế huấn luyện, Gennaro Gattuso gần như sụp đổ. Ông cố kìm nén cảm xúc nhưng rồi vẫn bật khóc sau hồi còi mãn cuộc, khi mọi nỗ lực suốt thời gian qua khép lại trong tiếc nuối.

Nhà cầm quân người Ý nghẹn ngào chia sẻ:

“Các cầu thủ không đáng phải nhận kết cục này. Những gì họ thể hiện từ màn trình diễn, tinh thần cống hiến cho đến tình yêu với đội tuyển là không có gì phải chê trách. Bóng đá đôi khi nghiệt ngã như vậy. Dù sao, tôi vẫn rất tự hào về họ”.

Nỗi đau không chỉ dừng lại ở một trận thua, mà còn là cú sốc với cả nền bóng đá:

“Đây là nỗi đau rất lớn. World Cup lần này có ý nghĩa đặc biệt với chúng tôi với cá nhân từng người, với gia đình họ, với người hâm mộ và cả bóng đá Ý. Kết quả này thực sự là cú sốc với tất cả".

Lời xin lỗi và tương lai bỏ ngỏ

Không né tránh trách nhiệm, Gattuso thẳng thắn nhận lỗi sau thất bại:

“Tôi xin lỗi vì đã không thể đưa đội tuyển Ý đến World Cup. Còn chuyện tương lai, lúc này không phải điều quan trọng. Thành thật mà nói, tôi đang rất đau và cực kỳ thất vọng”.

Italia ngồi nhà xem World Cup: HLV Gattuso bật khóc xin lỗi, từ chối nói về tương lai - 2

Gennaro Gattuso, HLV trưởng đội tuyển Italia

Dù vậy, ông vẫn khẳng định tinh thần chiến đấu của toàn đội là điểm sáng hiếm hoi:

“Đã lâu rồi chúng ta mới thấy một tập thể chiến đấu với tinh thần như vậy. Có thể chúng ta đã có cơ hội ghi thêm bàn, nhưng giờ điều đó không còn ý nghĩa. Hôm nay, các cầu thủ đã làm tất cả những gì họ có thể”.

Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ý Gabriele Gravina lên tiếng bảo vệ HLV trưởng và các cầu thủ, đồng thời bày tỏ mong muốn giữ sự ổn định:

“Tôi muốn gửi lời khen tới toàn đội, đặc biệt là Gattuso. Ông ấy là một HLV giỏi và chúng tôi mong muốn ông tiếp tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia”.

Tuy nhiên, người đứng đầu bóng đá Ý cũng thừa nhận thực trạng đáng lo ngại:

“Chúng ta đang ở trong giai đoạn rất khó khăn của bóng đá Ý. Tôi nhận trách nhiệm về mình, nhưng kết quả này không thể phủ nhận những nỗ lực và những gì các cầu thủ đã thể hiện họ xứng đáng được tôn trọng”.

Hồng Minh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Góp phần hưởng ứng tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) và quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, từ ngày 1/4 đến 3/5, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) sẽ diễn ra chuỗi hoạt động giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam”.

Văn hóa trong “tế bào gốc” của xã hội hiện nay

Văn hóa trong “tế bào gốc” của xã hội hiện nay

Nho gia xưa có một câu để chỉ con đường mà người quân tử phải lấy đó làm sự phấn đấu cho một đời hành động: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Câu này có thể hiểu thoáng theo nghĩa: “Đầu tiên là sửa mình, sau đó là lo việc nhà, việc nước, rồi việc trong thiên hạ, sao cho tất cả đều được hài hòa, trật tự”. Ta thấy ở đây, ngoài yếu tố “tu thân”, tức là vi