Người phụ nữ say rượu lái xe gây tai nạn, còn hành hung nam shipper

Say rượu lái xe rồi va chạm giao thông, cô Hoàng còn hung hăng đánh chửi đối phương thậm tệ.

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, vào buổi trưa ngày xảy ra sự việc, một phụ nữ họ Hoàng (42 tuổi, trú tại Trùng Khánh, Trung Quốc) sau khi uống rượu đã lái xe cùng một người đàn ông. Khi đi qua khu vực đường Tây gần Đại học thành phố Trùng Khánh, xe của họ đã va chạm nhẹ với xe của một nhân viên giao hàng họ Điển (21 tuổi) do không kịp tránh.

Người phụ nữ say rượu lái xe gây tai nạn, còn hành hung nam shipper - 1

Say rượu, cô Hoàng mất kiểm soát hành vi, lao vào đánh đấm đối phương sau khi xảy ra va chạm.

Sau vụ va chạm giao thông, anh Điển đã bức xúc nói lớn vài câu rồi rời đi. Tuy nhiên, cô Hoàng cùng người bạn đi cùng đã đuổi theo anh. Khi đến đèn đỏ, cô Hoàng và bạn đã kéo anh Điển ngã xuống đất. Ngay sau đó, cô Hoàng tấn công anh một cách dữ dội.

Không chỉ cào cấu và đánh đấm, cô còn đẩy anh Điển nằm xuống đất và dùng chân đạp mạnh vào mặt anh. Khi anh Điển cố gắng đứng dậy, cô Hoàng tiếp tục dùng đầu gối húc vào đầu anh. 

Trong suốt quá trình bị tấn công, anh Điển không hề phản kháng. Sự việc đã thu hút một đám đông lớn. Nhiều người chứng kiến đã lên án hành vi của cô Hoàng nhưng không ai can thiệp để ngăn chặn, may mắn có người nhanh tay gọi cảnh sát đến xử lý.

Sau khi nhận được báo cáo về sự việc, cảnh sát địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đưa cô Hoàng về đồn để điều tra. Hiện tại, cô Hoàng đã bị tạm giam hình sự và vụ việc đang được điều tra thêm.

Sau khi được truyền thông đưa tin, sự việc nhanh chóng gây ra một làn sóng phẫn nộ, nhiều người chỉ trích hành vi bạo lực, thiếu kiềm chế của cô Hoàng, cho rằng cô Hoàng không chỉ uống rượu lái xe mà còn hành hung dã man người khác, phải phạt thật nặng.

Trước phản ứng mạnh mẽ của dư luận, cảnh sát Trùng Khánh khẳng định sẽ xử lý nghiêm minh vụ việc theo quy định của pháp luật. Họ cũng kêu gọi người dân bình tĩnh và tuân thủ luật giao thông, đồng thời khuyến cáo không nên uống rượu khi tham gia giao thông để tránh những sự cố đáng tiếc tương tự. 

Tư Tuyền (Theo Sina)

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Hãng phim Kunva tổ chức giới thiệu bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc ra mắt dự án phim hành động – võ thuật được đầu tư công phu, mà còn là lần đầu tiên môn phái Votado được đưa lên màn ảnh rộng, mở ra một cách tiếp cận mới cho dòng phim thực chiến tại Việt Nam.

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 1 năm 2026, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm - Hà Nội), Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tụ hội Sáng tạo”, nhằm kết nối các nguồn lực sáng tạo, khơi gợi các ý tưởng, mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội diễn ra vào tháng 11/2026.

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

“Kim Vân Kiều” vừa được Nhã Nam phát hành là ấn bản đầu tiên có sự hội tụ hiếm có của ba di sản lớn là di sản văn chương của Nguyễn Du, di sản quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh và di sản hội họa của Nguyễn Tư Nghiêm. Tất cả tạo nên một không gian thẩm mỹ, tôn vinh giá trị trường tồn của kiệt tác văn chương dân tộc, đồng thời nhìn lại lịch sử phiên âm, chú giải ra quốc ngữ

Sông vua và tâm thức biển

Sông vua và tâm thức biển

Bảy giờ rưỡi sáng, ngày đầu tháng Bảy. Ga quốc tế sân bay Đà Nẵng thông thoáng với chuyến bay đến sớm và duy nhất trong ngày từ Bangkok. Khách của tôi cũng sẽ là nữ hành khách duy nhất xuất hiện ở lối ra trong trang phục Hồi giáo truyền thống, baju kurung. Nghĩ tới đó, tôi bất giác cười mỉm. Cười cô ấy chăng? Tất nhiên không. Cười mình chăng? Cũng không. Chỉ có thể là cái cảm giác vu