NSƯT Chí Trung thừa nhận bản thân gia trưởng, lăng nhăng,... hậu ly hôn cứ ăn cơm là bật khóc

Sau khi ly hôn anh thường ngồi một mình trong căn phòng trống trải, hôm nào ăn cơm nước mắt cũng chảy dài.

Ngọc Huyền - Chí Trung từng là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí miền Bắc. Trong sự nghiệp, Ngọc Huyền được khán giả nhận xét là người đứng sau những thành công của nghệ sĩ Chí Trung. 6 năm yêu và 32 năm chung sống bên nhau, họ luôn là "cặp đôi vàng" trong mắt mọi người bởi sự gắn bó, sẻ chia, những hành động ngọt ngào, lãng mạn dành cho nhau.

Thế nên khi thông tin cặp đôi đã "đường ai nấy đi" được tiết lộ, ai nấy đều cảm thấy bất ngờ và tiếc nuối. Được biết, cặp đôi ly thân vào năm 2016 và chính thức ra toà vào năm 2018.

NSƯT Chí Trung thừa nhận bản thân gia trưởng, lăng nhăng,... hậu ly hôn cứ ăn cơm là bật khóc - 1

 6 năm yêu và 32 năm chung sống bên nhau, họ luôn là "cặp đôi vàng" trong mắt mọi người.

Chí Trung chia sẻ lý do dẫn đến sự đổ vỡ trong chương trình "Lời tự sự" của VTV. Anh nói: "Có lẽ, chúng tôi chia tay vì sự vô cảm đến dần dần sau quá trình sống quá dài với nhau, có thể là do sự gia trưởng của tôi lớn, có thể do tính lăng nhăng của tôi làm cho Ngọc Huyền không chịu nổi khi về già". Còn về phía NSƯT Ngọc Huyền, cô chỉ nói ngắn gọn: "Tôi chọn cách im lặng cũng là cách để ồn ào về việc ly hôn của chúng tôi chấm dứt".

Trong video mới nhất của chương trình Du hành ký ức, Chí Trung hiếm hoi mở lòng tâm sự về khoảng thời gian ly hôn Ngọc Huyền. Phải đến hiện tại, khi đã ở bên doanh nhân Ý Lan anh mới dần ổn định lại và tìm thấy ý nghĩa cuộc sống.

Chuyện cũng đã 4-5 năm rồi, nhắc lại bây giờ để bào chữa hay thanh minh thì cũng không nhiều ý nghĩa. Cuộc sống đã trôi đi, Ngọc Huyền và tôi đều đã có cuộc sống ổn định. Thế nhưng có nhiều khán giả ở độ tuổi tôi nhắn tin rằng bây giờ họ vẫn sốc. Thực ra tôi là người trong cuộc mà còn sốc hơn vì không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra", anh trải lòng

NSƯT Chí Trung thừa nhận bản thân gia trưởng, lăng nhăng,... hậu ly hôn cứ ăn cơm là bật khóc - 2

Thời gian đầu Chí Trung bị sốc vì không còn vợ bên cạnh.

Quãng thời gian đầu khi NSƯT Ngọc Huyền rời đi, Chí Trung sống những ngày "chơi vơi, trầm mặc, sụt cả chục cân". Anh thường ngồi một mình trong căn phòng trống trải, hôm nào ăn cơm nước mắt cũng chảy dài, sau này anh nuôi thêm con chó cho đỡ buồn nhưng cũng không khá hơn. Nam nghệ sĩ cũng hiểu điểm sai của mình là gia trưởng khiến vợ cũ không còn đồng lòng với mình nữa. 

Chí Trung nói: "Năm 2017 - 2018 ngồi một mình trong căn phòng trống vắng, tự nấu cơm, tự là quần áo, nuôi thêm con chó cho đỡ buồn. Tôi có biết nấu cơm đâu, mỗi lần nấu rồi ăn xong là nước mắt chảy ra. Cả một đời, Ngọc Huyền chăm sóc, lo hết cho tôi, tôi không phải làm gì ngoài các việc nặng như xây nhà sửa cửa, kiếm tiền. Không hiểu sao chúng tôi nhạt dần, từ ly thân sang tới ly hôn và không trở lại được nữa. Các con tôi cũng đã có cuộc sống gia đình riêng.

Tính tôi tự kỷ từ bé mà, tự quyết định chứ chẳng bao giờ xin ý kiến ai. Tôi gia trưởng. Đó là bệnh và Ngọc Huyền bỏ tôi một phần vì điều này. Gia trưởng, lăng nhăng... tôi nhận hết, nhưng lúc nào cũng yêu vợ thương con thật sự".

NSƯT Chí Trung thừa nhận bản thân gia trưởng, lăng nhăng,... hậu ly hôn cứ ăn cơm là bật khóc - 3

Tới hiện tại nam nghệ sĩ đã ổn định lại cảm xúc, tìm được hạnh phúc mới.

Hiện tại, Chí Trung vẫn hạnh phúc bên doanh nhân Ý Lan. Dù vậy anh không có ý định kết hôn mà thay vào đó đã nghĩ tới viện dưỡng lão để không nhờ vả vào ai.

Với Ý Lan, chúng tôi yêu thôi chứ không lấy. Điểm kết của tôi là trại dưỡng lão chứ không phải sống nhờ vào ai cả. Đến độ tuổi nào đấy mình sẽ làm phiền người khác vì sự khó tính của mình. Tôi đã đặt chỗ trong viện dưỡng lão rồi, nhưng lúc này tôi vẫn đang rất tốt, rất hạnh phúc", anh nói.

Được biết, bạn gái của Chí Trung từng đăng quang ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu doanh nhân năm 2017. Ý Lan kém hơn Chí Trung 18 tuổi, đã ly hôn chồng cũ được 3 năm trước khi tới với Chí Trung. Cặp đôi quen biết và làm việc với nhau cuối năm 2018, đến giữa 2019 thì chính thức hẹn hò.

NSƯT Chí Trung thừa nhận bản thân gia trưởng, lăng nhăng,... hậu ly hôn cứ ăn cơm là bật khóc - 4

Bạn gái khiến anh vui vẻ, yêu đời hơn sau biến cố hôn nhân.

Chí Trung từng dành không ít lời có cánh cho bạn gái kém tuổi, trong mắt anh Ý Lan là người đảm đang, mực thước và là người chăm lo cho anh từ ăn uống tới quần áo mỗi lần anh xuất hiện. 

"Lan là người rất mực thước, cẩn thận, luôn chăm chút cho tôi từ quần áo, vóc dáng đến ăn uống hàng ngày. Cô ấy bảo, anh phải đẹp lên để em được tự hào khi đi bên cạnh anh. Giờ thì hàng ngày tôi đều dành thời gian tập thể dục để body đẹp hơn. Trưa và chiều về ăn cơm với Lan. Tôi cũng không còn thích nhậu nữa mà ăn theo chế độ của bạn gái vạch ra để tốt cho sức khỏe", nam nghệ sĩ tự hào nói.

Nhật Linh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Họa sĩ Lê Thu Huyền - hội họa vượt ra ngoài ranh giới của hình tượng và trừu tượng

Họa sĩ Lê Thu Huyền - hội họa vượt ra ngoài ranh giới của hình tượng và trừu tượng

Nghệ thuật của họa sĩ Lê Thu Huyền mở ra trước người xem một thế giới hội họa được kiến tạo từ cảm xúc, tư tưởng và chiều sâu tinh thần. Trong các sáng tác của mình, Lê Thu Huyền không chỉ phản ánh vẻ đẹp của thiên nhiên hay đời sống, mà còn khắc họa bản thể nội tâm của một nữ họa sĩ Việt Nam đương đại thông qua ngôn ngữ của màu sắc, hình khối và nhịp điệu tạo hình

Đua xe F1, Hungarian GP: Chặng Monaco “không rào chắn” khép lại giai đoạn 1 của mùa giải 2026

Đua xe F1, Hungarian GP: Chặng Monaco “không rào chắn” khép lại giai đoạn 1 của mùa giải 2026

(Tin thể thao, tin đua xe F1) Chỉ một tuần sau cuộc đua tốc độ cao tại Spa-Francorchamps, F1 sẽ tiến về thủ đô Budapest xinh đẹp của Hungary với sự kiện khép lại nửa đầu mùa giải 2026 trước khi bước vào kỳ nghỉ hè quan trọng. Với đặc tính giống đường đua Monaco, người chiến thắng tại Hungaroring nhiều khả năng sẽ được quyết định sau phiên chạy ngày thứ 7.

“Chuyện bây giờ mới kể” - Một bài thơ nhắc nhở muôn đời

“Chuyện bây giờ mới kể” - Một bài thơ nhắc nhở muôn đời

Giữa những nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang được triển khai, bài thơ Chuyện bây giờ mới kể của nhà thơ Nguyễn Khoái như một nén tâm hương dành cho những người mãi mãi không thể trở về. Từ câu chuyện có thật về sự hi sinh của những cô gái thanh niên xung phong trên dòng sông Bồ năm 1968, tác phẩm không chỉ khắc họa một tượng đài bi tráng của chủ nghĩa anh hùng các