"Nữ thần thanh xuân" làm dâu hào môn phải dậy từ 4 giờ sáng, ăn ếch sống để mong có bầu

Hành trình mang thai của nữ nghệ sĩ nổi tiếng rất chật vật, khó khăn.

Lâm Y Thần là nữ diễn viên nổi tiếng một thời của Đài Loan (Trung Quốc). Những bộ phim thần tượng, phù hợp với giới trẻ do Lâm Y Thần thủ vai trong quá khứ đã giúp cô có được sự nghiệp thành công và biệt danh “nữ thần thanh xuân” trong lòng người hâm mộ.

Vào năm 2014, cô kết hôn với doanh nhân Lâm Vu Siêu, xuất thân trong một gia đình danh giá. Chồng của nữ diễn viên là ông chủ của công ty chuyên sản xuất các sản phẩm lặn tại California, Mỹ. Mặc dù vậy, cuộc sống làm dâu hào môn của Lâm Y Thần không hề dễ chịu chút nào.

"Nữ thần thanh xuân" làm dâu hào môn phải dậy từ 4 giờ sáng, ăn ếch sống để mong có bầu - 1

Nữ nghệ sĩ kết hôn với doanh nhân có gia thế giàu sang.

Phải ăn ếch sống để mang thai

Trong khi chồng kinh doanh ở Mỹ thì Lâm Y Thần sống chung với cha mẹ chồng. Truyền thông Đài Loan cho biết nhà chồng giàu có của Lâm Y Thần có rất nhiều quy tắc. Sau ngày cưới, họ muốn cô phải trở thành một con dâu chuẩn mực theo kiểu truyền thống.

Mỗi ngày, cô đều phải dậy từ lúc 4h để làm việc nhà, chuẩn bị bữa sáng. Đúng 6h30 phút, Lâm Y Thần sẽ đánh thức cha mẹ chồng dậy để họ dùng bữa. Khi ông bà có nhu cầu ra ngoài, nữ diễn viên phải sắp xếp chu toàn vật dụng cần thiết, hộ tống họ đi đến nơi về đến chốn. 

Sau 7 năm kết hôn, Lâm Y Thần mới được lên chức mẹ. Cô sinh con gái ở tuổi 39 vào năm 2021. Theo Lâm Y Thần, cô trải qua nhiều khó khăn, đau đớn và thậm chí là cả ám ảnh mới có thể mang thai và sinh con. 

Dưới áp lực của cha mẹ Lâm Vu Siêu, cô phải nghỉ đóng phim hơn 3 năm để tĩnh dưỡng và đi tìm con. Nữ diễn viên làm thụ tinh nhân tạo, uống vô số loại thuốc Đông y, thậm chí chấp nhận ăn ếch sống theo yêu cầu của mẹ chồng để sớm hoàn thành nhiệm vụ sinh cháu nối dõi.

"Nữ thần thanh xuân" làm dâu hào môn phải dậy từ 4 giờ sáng, ăn ếch sống để mong có bầu - 2

Lâm Y Thần chật vật để mang thai.

Vào thời kỳ mang bầu, để đảm bảo an toàn, Lâm Y Thần khá kín tiếng. Một số bạn bè thân thiết của cô tiết lộ trên truyền thông rằng, nữ nghệ sĩ khi mang bầu rất gầy, chỉ có vòng bụng nhô cao, còn chân tay cô vẫn mảnh khảnh. Nữ nghệ sĩ cũng chưa bao giờ tiết lộ giới tính của em bé vì theo cô, dù là bé trai hay bé gái thì đều được xứng đáng yêu thương như nhau.

Làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con

Dù sinh nở trong một bệnh viện cao cấp nhưng Lâm Y Thần lại thiếu thốn sự quan tâm và chăm sóc của chồng. Theo tờ Sohu của Trung Quốc, trong thời gian ở cữ, nữ nghệ sĩ một mình bận rộn chăm con còn người chồng doanh nhân của cô thì làm việc ở nước ngoài. Được biết, họ chỉ gặp nhau 3-4 tháng một lần. Mối quan hệ vợ chồng không được mặn nồng và nữ nghệ sĩ đã quen với việc chồng ở xa gia đình.

Dư luận xứ Trung cho rằng, cô sống một cuộc đời cô đơn trong cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối này. Trong khi Lâm Vu Siêu dành phần lớn thời gian kinh doanh ở Mỹ thì Lâm Y Thần lại phải lo toan mọi công việc trong gia đình, làm hài lòng bố mẹ chồng và chăm sóc con gái.

"Nữ thần thanh xuân" làm dâu hào môn phải dậy từ 4 giờ sáng, ăn ếch sống để mong có bầu - 3

Lâm Y Thần một mình chăm sóc con gái.

Niềm an ủi lớn nhất của cô đó là con gái đáng yêu và dễ thương. Để đảm bảo quyền riêng tư cho con gái, nữ nghệ sĩ hạn chế đăng tải hình ảnh của đứa trẻ và hiếm khi chụp cận mặt. Sau khi trở thành mẹ, Lâm Y Thần thường chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con của mình với người hâm mộ.

Cô cho biết, con gái là một đứa trẻ rất ngoan, dễ dàng chìm vào giấc ngủ, không quấy khóc như những em bé khác. Có lẽ vì hiểu nỗi vất vả của mẹ mà đứa trẻ rất hiểu chuyện và nghe lời. Nữ diễn viên cho biết, cô thường xuyên đọc sách về nuôi dạy con cái và muốn làm mọi thứ tốt nhất cho con của mình.

"Nữ thần thanh xuân" làm dâu hào môn phải dậy từ 4 giờ sáng, ăn ếch sống để mong có bầu - 4

Lâm Y Thần là bà mẹ một con có vẻ ngoài trẻ trung.

Hiện tại, cô tập trung vào việc chăm sóc con và thi thoảng tham gia một số sự kiện. Lâm Y Thần được khen ngợi là trẻ trung hơn so với tuổi và là một người mẹ mẫu mực.

Chương Ngọc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Infographic: Tiểu sử Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn

Infographic: Tiểu sử Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn

Chiều ngày 12/4, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 7, khóa X, nhằm hiệp thương cử bổ sung, thay thế nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X.

Infographic: Tiểu sử Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long

Infographic: Tiểu sử Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long

Chiều ngày 12/4, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 7, khóa X, nhằm hiệp thương cử bổ sung, thay thế nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X.

Thảo luận, góp ý các dự thảo văn kiện trình Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Thảo luận, góp ý các dự thảo văn kiện trình Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Thực hiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chương trình làm việc toàn khóa, chiều 12/4, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ Bảy khóa X để thảo luận, cho ý kiến góp ý đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và các nội dung công việc theo thẩm quyền.

iPhone 5C bất ngờ hot trở lại nhờ Gen Z

iPhone 5C bất ngờ hot trở lại nhờ Gen Z

Sau hơn một thập kỷ ra mắt, iPhone 5C bất ngờ trở lại trên mạng xã hội khi thế hệ Gen Z tìm kiếm trải nghiệm khác biệt từ thiết kế, camera đến cảm giác sử dụng.

Ngọn lửa hồng ấm trong mỗi ngôi nhà (Ấn tượng đọc “Đèn nhỏ trong nhà riêng”, tiểu thuyết của Hồng Hà, Nxb Hội Nhà văn, 2024)

Ngọn lửa hồng ấm trong mỗi ngôi nhà (Ấn tượng đọc “Đèn nhỏ trong nhà riêng”, tiểu thuyết của Hồng Hà, Nxb Hội Nhà văn, 2024)

“Không có mặt trời thì hoa không nở. Không có tình yêu thì không có hạnh phúc. Không có phụ nữ thì không có tình yêu. Không có người mẹ thì nhà thơ và anh hùng đều không có” (M. Gorki). Người ta thường nói, phụ nữ là một nửa thế giới. Nhưng viết về phụ nữ là viết về cả thế giới.