Phạm Thanh Thảo lên thực đơn kỷ niệm ngày cưới có món "Ngưu Vương gặm cỏ", "Tiên nữ tắm giếng trời"

Thực đơn kỷ niệm 10 năm ngày cưới của ca sĩ Phạm Thanh Thảo và chồng đại gia khiến nhiều người tò mò.

Ca sĩ Phạm Thanh Thảo đang có tổ ấm hạnh phúc với ông xã Sơn Võ tại Mỹ. Giọng ca Ngày xưa ơi không chỉ có cuộc sống sung túc mà còn được chồng hết mực yêu chiều. Đặc biệt, chồng cô nấu ăn rất ngon khiến nữ ca sĩ không khỏi tự hào và cảm thấy "số hưởng".

Mới đây, Phạm Thanh Thảo lên kế hoạch cho lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới với chồng sẽ diễn ra vào tháng 5. Thực đơn dự kiến được cô chia sẻ ngay lập tức làm nhiều người khoái chí bởi những tên món ăn nghe rất "kêu" và lạ. Nữ ca sĩ bày tỏ: "Hại não bà con chút chơi!! Ai đoán đúng tên món ăn có thưởng nha".

Phạm Thanh Thảo lên thực đơn kỷ niệm ngày cưới có món "Ngưu Vương gặm cỏ", "Tiên nữ tắm giếng trời" - 1

Phạm Thanh Thảo và ông xã Sơn Võ.

Trong đó, thực đơn này gồm:

1. Lục vị tình thân.

2. Ngưu Vương gặm cỏ.

3. Tình chàng ý thiếp.

4. Kim ngư vờn bến thủy.

5. Tiên nữ tắm giếng trời.

6. Rồng biển vượt vũ môn.

7. Vị ngọt đôi môi.

Phạm Thanh Thảo lên thực đơn kỷ niệm ngày cưới có món "Ngưu Vương gặm cỏ", "Tiên nữ tắm giếng trời" - 2

Thực đơn với nhiều tên lạ khiến mọi người tò mò.

Rất nhiều bạn bè của cặp đôi đã hào hứng đoán các món ăn. Ông xã Sơn Võ của Phạm Thanh Thảo cũng bình luận: "Dễ ẹc. 1. 6 món ăn chơi. 2. Trâu gác bếp. 3. Bún đậu mắm tôm. 4. Gỏi cá nhảy. 5. Mực ăn sống. 6. Lẩu rắn. 7. Kẹo hồ lô. Đúng không vậy người yêu? Kakaka". Không ít người cũng cho rằng, với sự sành sỏi của đại gia Sơn Võ và Phạm Thanh Thảo thì những món ăn trong lễ kỷ niệm sắp tới của cặp đôi sẽ rất đặc sắc.

Phạm Thanh Thảo lên thực đơn kỷ niệm ngày cưới có món "Ngưu Vương gặm cỏ", "Tiên nữ tắm giếng trời" - 3

Phạm Thanh Thảo từng khen món phở của ông xã: "Đúng là phở ở đâu cũng không ngon bằng phở ông Sơn. Cảm ơn người yêu nha!! Ấm lòng chiến sĩ quá!"

Xem thêm video: Nữ ca sĩ chia sẻ món "mì vịt tiềm ông Sơn". Bạn bè khen: "Sao anh Sơn biết nấu nhiều món đặc biệt quá vậy?", Phạm Thanh Thảo hài hước: "Ảnh chỉ không biết đẻ".

Phạm Thanh Thảo lên thực đơn kỷ niệm ngày cưới có món "Ngưu Vương gặm cỏ", "Tiên nữ tắm giếng trời" - 4

"Lần đầu tiên ổng nấu mì Quảng cho tui ăn, còn mấy lần nào nấu cho nhỏ nào ăn tui hông thèm tính. Nhưng mà lần này ổng nấu ngon, tui bỏ qua hết cho mấy lần trước", cô hóm hỉnh.

Phạm Thanh Thảo lên thực đơn kỷ niệm ngày cưới có món "Ngưu Vương gặm cỏ", "Tiên nữ tắm giếng trời" - 5

Phạm Thanh Thảo lên thực đơn kỷ niệm ngày cưới có món "Ngưu Vương gặm cỏ", "Tiên nữ tắm giếng trời" - 6

Một bữa cơm ấm áp do ông xã Thanh Thảo thực hiện. Cô tâm sự: "Cơm tối gia đình! Yêu thương và ấm cúng! Cảm ơn người yêu của em! Món chả giò yêu thích của em thật là tuyệt vời vì thịt và tôm tươi roi rói. Ba Sơn mãi đỉnh".

Xem thêm video chồng Phạm Thanh Thảo làm món chả giò vợ thích.

ANNE

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hai kiệt tác ballet Nga “Romeo and Juliet”, “Kẹp hạt dẻ” đến với khán giả Hà Nội

Hai kiệt tác ballet Nga “Romeo and Juliet”, “Kẹp hạt dẻ” đến với khán giả Hà Nội

Hai tác phẩm ballet kinh điển: “Romeo and Juliet” và “The Nutcracker” (Kẹp hạt dẻ) sẽ được các nghệ sĩ nhà hát Russian State Ballet biểu diễn trên sân khấu của nhà hát Hồ Gươm trong ba đêm 25, 26 và 27/3. Đây là cơ hội để công chúng Thủ đô thưởng lãm vẻ đẹp của ballet cổ điển Nga ngay giữa lòng Hà Nội.

Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Thanh niên với tương lai đất nước”

Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Thanh niên với tương lai đất nước”

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết "Thanh niên với tương lai đất nước". Trong bài viết, Tổng Bí thư bày tỏ kỳ vọng: “thế hệ trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc bằng ngôn ngữ của thời đại hôm nay: ngôn ngữ của tri thức, của sáng tạo, của trách nhiệm

Điều ít biết về tác giả của 12 bức phù điêu tại chợ Bến Thành

Điều ít biết về tác giả của 12 bức phù điêu tại chợ Bến Thành

Tìm hiểu thêm về thời kỳ đầu nền Mỹ thuật Việt Nam hiện đại dưới sự ảnh hưởng của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương và các trường dạy nghề mỹ nghệ - mỹ thuật của vùng đất Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Gia Định, trong đó có “Trường vẽ Gia Định” - ngày nay là Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, tôi muốn nhắc đến một họa sĩ, nhà điêu khắc quê Vĩnh Long là sinh v