Sản phụ 26 tuổi tử vong sau vài ngày sinh con, qua thăm khám phát hiện dị vật bác sĩ bỏ quên trong bụng
Hồi cuối tháng 10, cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra toàn diện về cái chết của sản phụ Ấn Độ.
Niềm hạnh phúc đón con đầu lòng vốn là khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong đời người phụ nữ. Thế nhưng, với một bà mẹ trẻ 26 tuổi ở Ấn Độ, niềm vui ấy lại hóa thành bi kịch. Chỉ vì một sai sót khó tin trong ca sinh mổ, cô đã vĩnh viễn ra đi, để lại đứa con thơ vừa chào đời và người chồng chìm trong đau đớn.
Sai sót y khoa nghiêm trọng: Băng gạc bị bỏ quên trong bụng sản phụ
Tháng 1/2025, tại thành phố Dehradun (Ấn Độ), chị Jyoti Pal, 26 tuổi, trải qua ca mổ lấy thai tại một bệnh viện tư nhân. Ca phẫu thuật ban đầu được đánh giá là thuận lợi, mẹ tròn con vuông. Các bác sĩ thông báo sức khỏe của sản phụ ổn định, khiến cả gia đình yên tâm phần nào.
Nhưng chỉ vài ngày sau, Jyoti bắt đầu xuất hiện những cơn đau bụng dữ dội. Cơn đau kéo dài, khiến cô phải quay lại chính bệnh viện nơi từng sinh con để khám lại. Tuy nhiên, dù làm nhiều xét nghiệm, đội ngũ y tế vẫn không tìm ra nguyên nhân cụ thể.“Vợ tôi liên tục kêu đau, nhưng bác sĩ chỉ bảo là phản ứng sau mổ, không có gì nghiêm trọng”, anh Prajjwal Pal, chồng của nạn nhân, nghẹn ngào kể lại.

Sản phụ đau dữ dội sau ca mổ đẻ, phải quay lại bệnh viện kiểm tra - Ảnh minh hoạ.
Tình trạng của Jyoti nhanh chóng xấu đi. Cô không ăn uống được, mệt mỏi kiệt sức. Gia đình lo sợ điều chẳng lành, vội đưa cô chuyển đến một bệnh viện khác để kiểm tra chuyên sâu. Tại đây, kết quả chẩn đoán khiến tất cả bàng hoàng: bên trong bụng của Jyoti còn sót lại một miếng băng gạc phẫu thuật - thứ lẽ ra phải được kiểm đếm và loại bỏ ngay sau khi ca mổ kết thúc.
Miếng băng gạc đã nằm trong cơ thể cô suốt nhiều ngày, gây nhiễm trùng nghiêm trọng. Dù các bác sĩ ở bệnh viện mới lập tức tiến hành phẫu thuật khẩn cấp để loại bỏ dị vật, tình hình đã quá muộn. Chị Jyoti qua đời không lâu sau đó vì nhiễm khuẩn huyết nặng, để lại đứa con sơ sinh và nỗi mất mát khôn nguôi cho gia đình.
Người chồng trẻ không thể chấp nhận sự thật cay nghiệt này. “Cô ấy còn quá trẻ, mới vừa làm mẹ, vậy mà phải chết vì một sai sót quá đơn giản. Tôi sẽ không để sự việc chìm vào im lặng”, anh nói trong nước mắt.
Cơ quan chức năng vào cuộc: Bệnh viện tạm đóng cửa, điều tra nguyên nhân
Sau khi vụ việc được hãng tin PTI đưa tin, dư luận Ấn Độ phẫn nộ và yêu cầu làm rõ trách nhiệm của bệnh viện. Ngày 22/10 mới đây, chính quyền địa phương chính thức xác nhận mở cuộc điều tra toàn diện về cái chết của sản phụ Jyoti Pal.
Ông Manoj Sharma, Giám đốc Y tế khu vực, cho biết đã thành lập tổ điều tra gồm bốn thành viên để xác định nguyên nhân cụ thể. Các bác sĩ và nhân viên y tế có liên quan đến ca mổ đều đã được triệu tập để lấy lời khai. “Trong quy trình phẫu thuật, việc kiểm đếm đầy đủ dụng cụ và vật tư là yêu cầu bắt buộc. Sai sót này không chỉ là vấn đề chuyên môn, mà còn là vi phạm nghiêm trọng quy tắc nghề nghiệp”, ông Sharma nhấn mạnh.
Theo vị này, các trường hợp để quên băng gạc trong cơ thể người bệnh thường gây đau và viêm nhiễm, nhưng rất hiếm khi dẫn đến tử vong. Chính vì vậy, cơ quan điều tra muốn làm rõ tại sao lần này tình trạng viêm lại bùng phát nhanh và nghiêm trọng đến mức cướp đi tính mạng của nạn nhân.
Hiện tại, bệnh viện tư nhân nơi xảy ra vụ việc đã bị yêu cầu tạm đóng cửa trong thời gian chờ kết quả điều tra. Báo cáo khám nghiệm tử thi của nạn nhân đang được hoàn thiện, dự kiến công bố trong thời gian tới. Sau khi có kết luận, cơ quan chức năng sẽ xác định trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, từ bác sĩ phẫu thuật đến đội ngũ hỗ trợ.

Sản phụ cần lưu ý những cơn đau bất chợt khi mang bầu và sau sinh, dù là nhỏ nhất để thăm khám kịp thời - Ảnh minh hoạ.
Câu chuyện của Jyoti Pal khiến nhiều người không khỏi xót xa. Một người mẹ trẻ, vừa sinh con chưa tròn tháng, lại phải ra đi vì một sai sót y tế hoàn toàn có thể tránh được. Đứa trẻ vừa cất tiếng khóc chào đời đã mồ côi mẹ, người chồng mất đi bạn đời chỉ trong chớp mắt.
Trên mạng xã hội Ấn Độ, hàng nghìn người bày tỏ sự phẫn nộ và gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân. Không ít người lên án tình trạng thiếu trách nhiệm trong hệ thống y tế tư nhân, nơi một số cơ sở hoạt động vì lợi nhuận mà xem nhẹ tính mạng bệnh nhân.
Sự việc đau lòng này một lần nữa nhắc nhở giới y khoa rằng: một sai lầm nhỏ trong phòng mổ có thể đổi bằng cả một mạng người. Với gia đình Jyoti Pal, công lý cho người mẹ trẻ không chỉ là câu trả lời cho cái chết oan uổng, mà còn là bài học nhắc nhớ về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của những người khoác áo blouse trắng.
Những điều phụ nữ sau sinh mổ cần lưu ý
Sinh mổ là một cuộc phẫu thuật lớn, đòi hỏi người mẹ phải chăm sóc kỹ lưỡng để tránh biến chứng hậu sản. Dưới đây là những khuyến cáo từ các chuyên gia sản khoa:
- Theo dõi dấu hiệu nhiễm trùng: Nếu có biểu hiện sốt, đau bụng dữ dội, vết mổ sưng đỏ hoặc chảy dịch bất thường, cần đến bệnh viện ngay lập tức.
- Lắng nghe cơ thể và vận động nhẹ sớm: Sau khi được bác sĩ cho phép, nên đi lại nhẹ nhàng để giúp khí huyết lưu thông, tránh dính ruột và giảm nguy cơ huyết khối.
- Không tự ý tháo băng hoặc sờ vào vết mổ: Vệ sinh vùng mổ bằng dung dịch sát khuẩn theo hướng dẫn, luôn giữ khô ráo để tránh nhiễm trùng.
- Chế độ dinh dưỡng hợp lý: Ưu tiên thực phẩm giàu đạm, vitamin C và sắt để phục hồi nhanh, đồng thời hỗ trợ liền vết thương.
- Khám định kỳ sau sinh: Tái khám đúng hẹn để kiểm tra sự hồi phục của tử cung, vết mổ và loại trừ biến chứng nội tạng tiềm ẩn.
Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ sau sinh mổ tuyệt đối không nên chủ quan với bất kỳ cơn đau nào ở vùng bụng. Đôi khi, một biểu hiện nhỏ có thể là tín hiệu cảnh báo sớm của biến chứng nghiêm trọng cần được xử lý kịp thời.
Bình luận