Sinh con chỉ mất 2 tiếng, sản phụ vừa ra khỏi phòng sinh đã bị chồng "tác động vật lý"

Phòng sinh – nơi người phụ nữ đánh cược mạng sống để đưa một sinh linh bé bỏng đến với thế giới lẽ ra phải là nơi đầy nước mắt hạnh phúc và yêu thương. Nhưng với sản phụ trong câu chuyện này, đó lại là nơi cô nhận cú tát đầu tiên từ chính người đàn ông mà cô từng tin tưởng giao phó cuộc đời.

Một đoạn chia sẻ đang gây bão trên diễn đàn mẹ và bé khi một bà mẹ trẻ tâm sự rằng mình đang sống ly thân, đợi con cứng cáp sẽ chính thức ly hôn chồng. Lý do không phải vì ngoại tình, không phải vì cãi vã, mà vì… sinh con quá nhanh.

Người mẹ cho biết, cô là giáo viên thể dục, mang thai ngay sau khi cưới nên được chồng khuyên nghỉ việc ở nhà để dưỡng thai. Là lần đầu làm cha, anh chồng rất “đầu tư”: Mua sách, tra mạng, nghiên cứu từng món ăn, thậm chí còn can thiệp cả chuyện cô đi bộ bao nhiêu bước một ngày. Từ chuyện ăn uống đến nghỉ ngơi, tất cả đều do anh sắp đặt. Người ngoài nhìn vào tưởng như là sự chăm sóc ân cần, nhưng thực chất là áp lực ngầm đè lên vợ mỗi ngày.

Đến tuần thứ 36, cô bất ngờ vỡ ối. Chồng vội đưa vào viện, cô được đẩy vào phòng sinh lúc 12h40 trưa. Thế nhưng chỉ 2 tiếng sau, khoảng 14h30 thì tiếng khóc đầu tiên của con vang lên.

Sinh con chỉ mất 2 tiếng, sản phụ vừa ra khỏi phòng sinh đã bị chồng "tác động vật lý" - 1

Người vợ đau khổ trước hành động của chồng.

Ngay lúc người vợ được đẩy ra từ phòng hồi sức, chồng lao đến, không nói không rằng liền vung tay tát vào mặt vợ. Cô ngỡ ngàng vài giây, rồi bật khóc nức nở trước bao ánh nhìn. Trong khi bác sĩ và y tá còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh chồng hét lớn: “Con đầu lòng sao sinh nhanh thế? Mới 2 tiếng đã đẻ xong, hay cô đã từng sinh đẻ rồi?”.

Đến mức bác sĩ phải lên tiếng: “Tôi từng đỡ đẻ cho nhiều ca con đầu mà còn sinh trong vài phút, nhanh hơn cả vợ anh kia! Sao anh có thể đối xử với vợ mình như vậy?”.

Lúc này, bố mẹ hai bên vừa kịp đến bệnh viện cũng bàng hoàng trước sự thô lỗ và vô lý của anh. Người vợ kiên quyết không để chồng vào phòng thăm nữa. Sau khi xuất viện, cô bồng con về nhà mẹ đẻ, để lại tờ đơn ly hôn trên bàn. Kể cả khi chồng quỳ gối cầu xin, cô vẫn không thay đổi quyết định.

Chia sẻ của người mẹ nhận về hàng nghìn lượt tương tác. Hầu hết đều phẫn nộ với thái độ gia trưởng và thiếu hiểu biết của người chồng:

- “Cú tát đó không chỉ là nỗi đau thể xác mà còn là cái tát vào lòng tin, vào tình nghĩa vợ chồng”.

- “Không có lòng tin thì ở lại làm gì, để rồi sau này lại thêm những cú tát khác vì những lý do vô lý hơn nữa?”.

- “Chị ấy xứng đáng với người biết trân trọng mình hơn!”.

Sự thật: Sinh con so nhanh hay chậm không nói lên điều gì

Theo các bác sĩ sản khoa, con đầu sinh lâu chỉ là đa số chứ không phải tuyệt đối. Có rất nhiều sản phụ sinh con đầu lòng chỉ trong 1–2 tiếng nếu có các yếu tố thuận lợi như:

- Thai nhi có cân nặng vừa phải (2,5–3kg)

- Vị trí ngôi thai thuận lợi (ngôi đầu)

- Mẹ có thể trạng tốt, biết cách rặn, giữ tâm lý ổn định

- Môi trường sinh hỗ trợ tốt và bác sĩ hướng dẫn đúng kỹ thuật

Ngoài ra, chỉ số nước ối phù hợp hoặc cơ địa mẹ có khung chậu dễ sinh cũng góp phần làm ca sinh diễn ra nhanh chóng. Người vợ không lựa chọn sinh nhanh hay chậm. Cô chỉ có thể lựa chọn hy sinh, chịu đau, chịu đớn để con được chào đời trọn vẹn, mong rằng người bên cạnh sẽ đủ thấu hiểu để không khiến bản thân người mẹ phải chịu đau đớn thêm lần nào nữa.

Thy Dung

Tin liên quan

Tin mới nhất

Mùa lễ hội làng gốm sứ Bát Tràng

Mùa lễ hội làng gốm sứ Bát Tràng

Ngày rằm tháng hai năm Ất Tỵ, nhận lời mời của bạn Tô Thanh Ngát - một người con gái dòng dõi họ Tô lâu đời của làng gốm sứ huyền thoại, nhóm bạn văn Miền Cổ Tích về Làng Bát Tràng dự lễ hội làng.