Thái tử phi xinh đẹp hiếm hoi lộ diện khi mang bầu, mẹ chồng nói 1 câu mát lòng

Nàng dâu hoàng gia xinh đẹp và có xuất thân không hề tầm thường.

Rajwa Al Saif (30 tuổi) là Thái tử phi của Jordan, cô sinh ra ở Riyadh, thủ đô Arab Saudi, là con gái út trong gia đình 4 anh chị em. Cha của Thái tử phi là một doanh nhân thành đạt và mẹ cô là hoàng thân quốc thích Arab Saudi.

Dù có gia thế không hề tầm thường, nhưng Thái tử phi 30 tuổi có lối sống giản dị, kín tiếng trên truyền thông. Cô có sở thích vẽ tranh, làm đồ thủ công và cưỡi ngựa. Thái tử phi Jordan có vóc dáng cao ráo, gương mặt khả ái. Cô kết hôn với Thái tử Jordan trong một đám cưới sang trọng vào tháng 6/2023.

Thái tử phi xinh đẹp hiếm hoi lộ diện khi mang bầu, mẹ chồng nói 1 câu mát lòng - 1

Vợ chồng Thái tử phi Jordan xứng đôi vừa lứa.

10 tháng sau đám cưới hoàng gia, vợ chồng Thái tử phi Jordan thông báo tin vui tới người hâm mộ toàn thế giới rằng cặp đôi chuẩn bị đón con đầu lòng trong năm nay. Em bé sắp chào đời sẽ là cháu nội đầu tiên của Hoàng hậu Rania, 53 tuổi và Vua Abdullah II, 62 tuổi. 

Mới đây, Thái tử phi đã thu hút sự chú ý khi cô lần đầu lộ diện với bụng bầu đã lớn trong lúc đi mua sắm. Nàng dâu hoàng gia mặc bộ jumpsuit chất liệu denim với thiết kế đơn giản, trang nhã. Bà bầu này đi giày thể thao thay vì guốc cao để thuận tiện di chuyển và đảm bảo an toàn.

Thái tử phi xinh đẹp hiếm hoi lộ diện khi mang bầu, mẹ chồng nói 1 câu mát lòng - 2

Thái tử phi hiếm hoi lộ diện khi mang thai con đầu lòng.

Thái tử phi xinh đẹp hiếm hoi lộ diện khi mang bầu, mẹ chồng nói 1 câu mát lòng - 3

Thái tử phi khỏe khoắn, nhanh nhẹn dù bụng bầu đã lớn.

Dù bụng bầu khá lớn nhưng vóc dáng của Thái tử phi vẫn thon gọn, mảnh mai, không tăng cân quá nhiều. Cô bước đi nhanh nhẹn, hoạt bát, không cảm thấy có gì nặng nề, mệt mỏi. Là một người yêu thích thể thao, thường xuyên vận động nên thật dễ hiểu vì sao bà bầu này trông khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng đến vậy.

Mẹ chồng của Thái tử phi đã từng bày tỏ trên truyền thông về niềm mơ ước được trở thành bà nội. Hoàng hậu Jordan cho hay: "Mục tiêu của tôi là trở thành một bà nội hạnh phúc. Tôi rất mong chờ sự ra đời của cháu nội đầu tiên".

Mới đây, nàng dâu hoàng gia cũng nhận được lời chúc mừng sinh nhật tràn đầy yêu thương từ mẹ chồng: "Chúc mừng sinh nhật Rajwa thân yêu nhất của chúng ta".

Từ đây có thể thấy rằng, Thái tử phi được mẹ chồng và gia đình hoàng gia yêu thương hết mực. Cô nhận được sự sẻ chia và giúp đỡ từ các thành viên trong gia đình khi mang thai con đầu lòng. 

Thái tử phi xinh đẹp hiếm hoi lộ diện khi mang bầu, mẹ chồng nói 1 câu mát lòng - 4

Nàng dâu hoàng gia được mẹ chồng yêu thương.

Thái tử phi Rajwa không chỉ là một bà mẹ xinh đẹp mà cô còn rất tài giỏi. Nàng dâu hoàng gia học cấp ba ở Arab Saudi và chuyển tới New York học đại học. Cô lấy bằng kiến trúc sư Đại học Syracuse năm 2017. Sau đó, cô theo học Học viện Thiết kế và Kinh doanh Thời trang ở Los Angeles. Theo truyền thông Jordan, Thái tử phi dù mang bầu nhưng vẫn năng nổ tham gia các sự kiện hoàng gia, tích cực làm việc. Cô giữ tinh thần thoải mái và vui vẻ. 

Nàng dâu hoàng gia cũng được chồng quan tâm chăm sóc hết mực. Thái tử Jordan là một trong bốn người con của Quốc vương Abdullah và Hoàng hậu Rania. Anh là người thừa kế ngai vàng của một trong những chế độ quân chủ lâu đời nhất ở Trung Đông. Thái tử Hussein tốt nghiệp Trường ĐH Georgetown ở thủ đô Washington (Mỹ) và đã phục vụ trong quân đội sau khi tốt nghiệp trường Sandhurst vào năm 2017.

Chương Ngọc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chuyện xưa giờ mới kể về nhà thơ Phạm Tiến Duật

Chuyện xưa giờ mới kể về nhà thơ Phạm Tiến Duật

Ngày tôi còn đang công tác tại Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Nam, lúc đó Chủ tịch Hội là Đạo diễn, NSND Lê Huệ. Hội Văn học nghệ thuật là một hội mới thành lập sau ngày tái lập tỉnh mới năm 1997, Hội thường mời các văn nghệ sĩ có uy tín ở trung ương về nói chuyện, tập huấn về thơ, văn, mỹ thuật, nhiếp ảnh… để nâng cao trình độ học thuật cho anh em… Sau những buổi gặp g

Long “kều” (truyện ngắn)

Long “kều” (truyện ngắn)

Trở trời, thời tiết thay đổi, những mảnh kim khí trong người tôi lại có dịp trỗi dậy hoành hành, thể xác thật đau đớn.

Xứ Thanh - Một ngày trăn trở?

Xứ Thanh - Một ngày trăn trở?

Nhân có việc vào xứ Thanh gặp mấy ông bạn Văn nghệ sĩ cafe trò chuyện, một hồi lâu, chán rồi, ông bạn thân và mấy người đi cùng rủ nhau ra bỏ phiếu cho cuộc lấy ý kiến tượng Bà Triệu đang trưng bày ở Nhà hát Lam Sơn. Chợt nhớ trên Facebook gần đây cũng đang ồn ào về vụ này nên tôi tò mò theo bạn lượn ra “ngó cái chơi”.